Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
khach san Brandi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/9/2013

Tổng Lượt Xem:  4766

112 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 12 bài viết diễn đàn
24/12/2013
888 lượt xem
Giao lưu giải khiêu vũ thể thao Linh Anh mở rộng 2013 CLB Năng khiếu Linh Anh Hà Nội vừa tổ chức thành công giải Giao lưu khiêu vũ thể thao Linh Anh mở rộng 2013. Đây là lần đầu tiên Hà Nội có môt CLB tổ chức giải khiêu vũ thể thao với quy mô lớn nhằm nhân rộng phong trào khiêu vũ thể thao trong thanh thiếu niên toàn quốc. Giải quy tụ hơn 200 vân động viên lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên trên toàn quốc tham gia. Các CLB khiêu vũ thể thao trên toàn quốc đã có dịp giao lưu trong tinh thần niềm vui đón chào năm mới 2014. Từ các CLB này phong trào khiêu vũ thể thao đã được nhân rộng và phát triển, là cái nôi tuyển chọn đào tạo vận động viên khiêu vũ thể thao cho các giải quốc gia và quốc tế. Các vòng thi sôi nổi đã chọn ra giải thứ hạng nhất nhì ba cho các sự kiện thi như thiếu thi, nhi đồng, thanh niên. CLB Linh Anh, CLB Fancy Thái Nguyên, CLB trường Dịch Vọng A, CLB Quần Ngựa, CLB Ánh Hồng, Bắc Ninh, Trung tâm Thể dục thể thao Ba Đình, CLB R1DTC Phú Thọ…đã dành được nhiều huy chương với thứ hạng cao. Ông Trần Minh Tuấn, Phó giám đốc Cung thiếu nhi Hà Nội cho biết: Đây là một giải giao lưu khiêu vũ thể thao ấn tượng mà CLB Linh Anh tổ chức thành công, giải là nơi các em thiếu niên, nhi đồng được trình diễn những bài khiêu vũ truyền thống và hiện đại, giúp các em có sức khoẻ tổt. Khiêu vũ thể thao trẻ em là môn thể thao đang được nhân rộng và phát triển thành phong trào rèn luyện sức khoẻ cho giới trẻ. Giải thứ hạng nhất nhì ba được trao cho các vận động viên lứa tuổi thiếu nhi Rất đông các CLB khiêu vũ thể thao đã tham gia giao lưu Những vũ điệu trình diễn thể hiện trình độ và kỹ thuật của các vận động viên
21/11/2013
444 lượt xem
Là một trong 5 cửa ô năng động của Hà Nội, Cầu Giấy gồm 4 thị trấn: Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Cầu Giấy và 3 xã: Dịch Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa thuộc huyện Từ Liêm. Quận có diện tích 12,04 km², bao gồm gồm 8 phường. Dân số là 236.981 người Những nét đặc sắc của Cầu Giấy * Cái nôi của làng nghề cổ truyền. Đó là làng Giấy (Thượng Yên Quyết) từng có 9 tiến sĩ, làng Cót (Hạ Yên Quyết) có 9 tiến sĩ, làng Nghĩa Đô (làng Nghè) 3 tiến sĩ. Vùng Bưởi có nghề dệt lụa, gấm, làm giấy. Làng Vòng (Dịch Vọng Hậu) làm cốm; Cốm Vòng nổi tiếng tới bây giờ. Làng Giấy làm giấy phất quạt, gói hàng. Làng Giàn có nghề làm hương. Trên địa bàn quận ngay nay có nhiều đình đền khá tôn nghiêm như: đền Lê (thờ hai chị em họ Lê đã giúp Lê Đại Hành phá quân Tống); chùa Hoa Lăng (thờ mẹ của sư Từ Lộ); chùa Hà; chùa Thánh Chúa. Làng Nghĩa Đô cũng là quê ngoại của nhà văn Tô Hoài. * Nhiều cơ quan lớn đóng đô Trên địa bàn quận Cầu Giấy có đến hơn 80 cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ. Một số trường Đại học và Viện nghiên cứu lớn là: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Thương mại, Đại học Công nghệ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Trung tâm nhiệt đới Việt- Nga... * Nhiều địa chỉ Mua sắm sầm uất Hiện nay Cầu Giấy là nơi có nhiều trung tâm mua sắm lớn như: Big C, Metro, Grand plaza, Đặc biệt là các hệ thống siêu thị điện máy như HC, Pico, Topcare… Đặc biệt hơn nữa là nhiều hệ thống chợ truyền thống như: Chợ Xanh, chợ Mai Dịch, Chợ xe máy cổ, chợ Bưởi… * Ôm trọn Cầu Giấy khi ở phố Duy Tân Khu vực Cầu Giấy cũng là nơi được đánh giá có nhiều khách sạn thân thiện và uy tín với du khách khi lưu trú. Để ôm trọn Cầu Giấy và khám phá Trung tâm Cầu Giấy bạn có thể ở khách sạn Brandi 76 Duy Tân, Hà Nội để tham gia cùng chúng tôi khám phá Hà Nội. Brandi tư vấn và giúp du khách trải nghiệm Hà Nội đặc biệt là tìm hiểu những nét độc đáo của quận Cầu Giấy với nhiều câu chuyện thú vị. Hiện nay, Khách sạn Brandi đang có quà tặng dành cho du khách công tác ở Hà Nội nghỉ tại khách sạn. Đó là phiếu thưởng thức món ngon Hà Nội trong 2 ngày tại chính nhà hàng của khách sạn. Dẫn đường cho bạn Brandi 1: Số 76, Đường Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Brandi 2: 202 đường Trần Duy Hưng,đường Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (+84 4) 3783 1555.Email: info@brandihotel.com. Web: www.brandihotel.com.vn .                     Cây Cầu Giấy năm 1885 Khách sạn Brandi 1 tại 76 Duy Tân, Hà Nội với những căn phòng ấm áp giúp du khách ôm trọn và khám phá Quận Cầu Giấy một cách thú vị nhất
24/10/2013
1346 lượt xem
Hà Nội những ngày mùa thu tháng 10 này thật nhiều niềm vui khi đón sự kiện đại hội đồng Hiệp Hội Luật sư sáng chế Châu Á tại Việt Nam. Sau những buổi họp quan trọng, trong ngày 22/10/2014, 36 thành viên của đoàn đã dự bữa tiệc nồng hậu tại khách sạn Brandi 202 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Khách sạn Brandi là đơn vị rất vinh dự được đón đoàn luật sư của Hiệp hội Luật sư sáng chế Châu Á đến dự bữa tiệc ấn tượng này. Các thành viên đã có một buổi gặp gỡ thân thiện với những tình cảm đôn hậu của Việt Nam dành cho đoàn. Những món ăn giản dị tại khách sạn Brandi đã để lại trong lòng các luật sư những ấn tượng rất tốt đẹp.Bà Helen Kearney (luật sư đến từ New zealand) cho biết: Bà đến Việt Nam với một niềm vui và sự háo hức kỳ lạ. Khi ở khách sạn Brandi bà rất hài lòng, khách sạn ấm áp, người Việt Nam đôn hậu và gần gũi, mùa thu Hà Nội nắng vàng rất đẹp, lần này bà hi vọng được đi tham quan những danh thẳng nổi tiếng của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, như Hội An. Còn luật sư Sarah Georgiou đến từ vương quốc Anh chia sẻ: Năm nay đại hội đồng Hiệp hội Luật sư sáng chế Châu Á họp tại Việt Nam, một đất nước đang nỗ lực vượt qua những khó khăn để phát triển và hội nhập. Luật sư Sarah Georgiou hi vọng sẽ được khám phá Việt Nam nhiều hơn và hiểu hơn về đất nước hoà bình này. Hiệp hội luật sư sáng chế Châu Á (APAA) là một tổ chức phi chính phủ với mục tiêu thúc đẩy và nâng cao việc bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ tại Châu Á. Được thành lập từ năm 1969, thành viên của APAA được mở rộng tới các cá nhân hành nghề với tư cách là luật sư sáng chế ở vùng Châu Á cũng như các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ. Hiệp hội hiện tại gồm có 2315 thành viên từ 17 quốc gia gồm Australia, Bangladesh, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Macau, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Việt Nam và Bhutan, Brunei, Cambodia, Laos, Mongolia, Myanmar and Nepal. Một số thành viên của Hiệp hội gồm cả những chuyên gia hàng đầu của châu lục trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ. Các thành viên thường nhóm họp định kỳ hàng năm tại cuộc họp hội đồng và cứ 3 năm lại có cuộc họp đại hội đồng tại một địa điểm thuộc các quốc gia thành viên. Mục tiêu của các cuộc họp là nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác và trao đổi quan điểm và các thông tin liên quan tới sở hữu trí tuệ trong vùng. Năm 2013, Việt Nam vinh dự được đăng cai APAA 2013 tại thủ đô Hà Nội từ ngày 19 tới 22 tháng 10 năm 2003 Khách sạn Brandi tại 202 Trần Duy Hưng, Hà Nội vinh dự đón đoàn luật sư của Hiệp Hội Luật sư sáng chế Châu Á đến dự tiệc
09/10/2013
490 lượt xem
Hôm qua, đang đứng đợi bạn ở Grand Plaza thì mình nhìn thấy bên kia đường có một khách sạn trang nhã lịch sự nhưng mang một cái tên rất lạ: . Brandi Hotel Về đến nhà, mình lao vào khám phá ngay, vì bản thân là một người đam mê tìm hiểu. Sau một hồi, mình biết được Brandy là tên gọi chung của các loại rượu mạnh như Cognac, Armagnac, Pau Masson, Lourinhã … Brandy được xem là họ rượu đắt tiền nhất thế giới, hương thơm đậm đà và vị rượu đặc biệt của nó luôn tạo nên sự khác biệt, điều này đã giúp cho Brandy trở thành họ rượu lừng danh nhất thế giới. Mình đã từng nếm qua một lần rượu Cognac, vị ngon của nó thật khiến mình nhớ mãi không thôi. Khách sạn này mang tên là Brandi Hotel, phải chăng nó cũng muốn mình giống như một ly rượu Brandy thu hút du khách bởi sự trang nhã, thanh cao hòa quyện cùng không gian thoải mái trong lành, khiến nó trở thành một điểm đến thật đặc biệt trong lòng du khách, khiến họ phải nhớ mãi không thôi. Nếu vậy, thật sự là một khách sạn tuyệt vời. CHỈ KHÁC NHAU MỖI CHỮ Y dài THÀNH I ngắn. Các bạn có thể tham khảo về khách sạn tại www.brandihotel.com. Khách sạn Brandi, 202 Trần Duy Hưng nhìn từ bên kia đường trung tâm Thương mại Grand Plaza
07/10/2013
493 lượt xem
Gần mười giờ đêm, sau hai tiếng dài đằng đẵng ngồi trên máy bay giờ tôi lại phải tiếp tục lùng sục khắp Hà Nội để tìm cho mình một chỗ ở. Khách sạn quen thuộc tôi thường ở đã hết phòng trống. Vừa ngồi trên taxi tôi vừa cáu kỉnh gọi điện khắp nơi để tìm cho mình một chỗ ở phù hợp, sự thay đổi đột ngột của công việc khiến tôi mất đi thế chủ động thường ngày, một điều tôi không bao giờ phải chịu đựng. Thêm 30 phút chạy lòng vòng khu Cầu Giấy mà không thể tìm được một khách sạn cao cấp nào còn chỗ trống, nỗi bực dọc của tôi càng nhân lên nhiều hơn. Anh chàng tài xế taxi quan sát tôi qua gương chiếu hậu một cách cẩn thận như đang đánh giá tình hình rồi lên tiếng: “tôi có thể giới thiệu cho cô một chỗ ở, không phải khách sạn như cô đang tìm nhưng biết đâu cô sẽ hài lòng”. Tôi chán nản gật đầu hình dung ra một căn phòng tù túng và nhỏ hẹp, đã nửa đêm rồi tôi đâu còn lựa chọn, tôi cần một chỗ ở để nghỉ ngơi và sắp xếp công việc cho buổi sáng ngày mai. Chiếc taxi dừng ở ngõ 76 Duy Tân, một con đường nhỏ gần đường Phạm Hùng, biển Brandi Hotel với 3 sao đập vào mắt, không quá rộng, nhưng sạch sẽ, quan trọng là nội thất trong phòng, tôi ngầm đánh giá. Sau khi đã yên vị trong phòng tôi không quên gọi điện dặn lễ tân đánh thức mình lúc 6h30 rồi nhanh chóng tắm rửa và ngủ vùi sau một ngày dài mỏi mệt. Sáng sớm, đúng giờ tôi dặn nhân viên khánh sạn đánh thức tôi cùng với bữa ăn sáng. Tôi ngồi ăn bên khung cửa sổ rộng và quan sát nơi mình đã ngủ qua một đêm. Sạch sẽ, rộng rãi, thoáng và khá đẹp. Tiện nghi đầy đủ, bồn tắm, nước nóng, tivi màn hình rộng và đặc biệt là minibar. Điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên, trái cây tươi và bữa sáng miễn phí ngon miệng khiến tôi hài lòng. Tôi thường chọn cho mình những nơi nhiều sao, có lẽ sự phục vụ cũng chỉ dừng ở mức này thôi. Phát hiện mới khiến tôi vui vui, hứa hẹn một ngày thoải mái và hoàn hảo. Công việc thuận lợi hơn nếu bạn có tâm trạng tốt, thay vì ba ngày tôi đã giải quyết xong hợp đồng bị trục trặc chỉ trong một buổi sáng. Chiều tới tôi quyết định chiêu đãi khách hàng ở ngay nhà hàng của khách sạn xem như một lời cảm ơn ngầm. Rủi thay cho tôi nhà hàng sân thượng nơi tôi ở đã có khách đặt tiệc, nhân viên lễ lân nhẹ nhàng giải thích mong tôi đổi sang chiêu đãi ở một cơ sở khác của Brandi. Xe khách sạn đưa tôi và nhóm khách tới 202 Trần Duy Hưng và tôi đã thật sự hài lòng với món ăn, cung cách phục vụ và thực đơn phong phú ở nơi đây. Có vẻ người tài xế Taxi đã không nói dối một chút nào. Tôi thấy nơi này rất ổn, và chợt suy nghĩ mình sẽ thay đổi nơi ở quen thuộc vào lần công tác kế tiếp. Thưởng cho sự năng động của tôi, sếp Tổng cho phép tôi ở lại Hà Nội thêm hai ngày xem như nghỉ phép. Không tham công tiếc việc như mọi ngày, tôi chọn cách đi chơi để giải tỏa tâm lý. Chuyến đi Tam Đảo trong ngày đã kéo tôi ra khỏi tâm trạng bực dọc lúc mới đặt chân xuống sân bay Hà Nội. Đêm khuya, trên tầng cao của khách sạn, tôi thu vào tầm mắt mình tất cả những gì hoa lệ và đẹp đẽ nhất của Hà Nội. Tôi mua cho mình một chiếc khăn choàng, một vài món đồ lưu niệm làm quà ở trung tâm thương mại của khách sạn trong lúc chờ nhân viên đặt giúp vé máy bay và gọi giúp taxi xem như tự thưởng cho mình thêm một vài giây thoải mái trước khi trở lại Sài Gòn và tiếp tục lăn vào công việc. Một chút thay đổi làm cuộc sống ngọt ngào hơn chăng? Sáng hôm nay, mùa thu Hà Nội trong mắt tôi một cách êm đềm đến lạ. Đây là một góc của khách sạn Brandi 76 Duy Tân, Hà Nội mà nơi đã ở với tất cả sự ngọt ngào
02/10/2013
372 lượt xem
Brandi Hotel – Liều Thuốc Cho Trái Tim Tan Vỡ “Sau một mối tình, không có liều thuốc thần nào quý hơn thời gian và sự bận rộn” tôi nhớ mình đã đọc được câu nói này ở đâu đó, và giờ tôi sử dụng nó như một liệu pháp an ủi mình khỏi sự lạc lõng giữa sân bay Nội Bài rộng mênh mông và xa lạ. Quyết định ra Hà Nội công tác là một quyết định đột ngột, tôi đã nghe lời khuyên của mẹ như bám vào một phao cứu sinh, bây giờ ngồi trên taxi về Cầu Giấy rồi mà tôi vẫn ngỡ ngàng chỉ mong mình đang còn ở Sài gòn và đang trên taxi về nhà. Giọng nói trong trẻo của cô gái lái taxi kéo tôi về thực tại, tôi chưa hề có sự chuẩn bị và giờ phút này tôi càng không thể hình dung được mình sẽ ở đâu, sẽ sống như thế nào trong suốt chuyến công tác dài nửa tháng. Có vẻ đoán biết được tâm trạng của tôi cô bé tài xế nói: “ chị chưa có chỗ ở phải không, chị yên tâm, em giới thiệu cho chị chỗ này tuyệt vời lắm, chắc chắn chị sẽ hài lòng”. Sau hơn 20 phút xe dừng lại ở trước một khách sạn rộng rãi với cái tên là lạ “Brandi hotel”. Tự nhiên trong đầu tôi bật ra liên tưởng thú vị “Rượu Brandy quý tộc, thanh tao ngấm rất lâu và rất sâu”. Đêm, không khí lạnh của Hà Nội đầu đông không ngăn nổi thèm muốn được dạo phố. Tôi chỉ trở về khách sạn sau khi đã đi gần hết con phố Duy Tân, hai tay lạnh ngắt, đôi môi bầm tím vì gió đông. Ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng, nghe nhạc hòa tấu của Taro Hakase những ký ức tệ hại về mối tình vừa tan vỡ dường như cũng phần nào được xoa dịu. Tôi mỉm cười chế giễu sự yếu đuối của bản thân khi đã nằm yên vị trên chiếc giường êm ái: “ngủ đi Xu, lấy sức cho công việc, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi”. Những cuộc gặp gỡ, những bản hợp đồng cuốn tôi đi, sự buồn chán dần vơi, chỉ khi đêm về, một mình đối diện với mình những kỷ niệm mới bắt đầu vò xé tâm trí. Mỗi lúc như vậy tôi lại chọn cho mình một góc nhỏ ở nhà hàng trên sân thượng khách sạn, thưởng thức một món ăn ngon, nhâm nhi một ly cà phê, nghe hương vị cuộc sống Hà thành thấm vào từng đầu ngón tay. Cô đơn, buồn chán và mệt mỏi trong công việc bị không gian êm đềm nơi đây xóa sạch. Anh bạn người Ấn cư trú dài hạn ở phòng kế bên thường ngồi nói chuyện với tôi mỗi tối đôi khi anh kể về quê hương anh, tôi kể về Sài gòn của tôi, những món ăn, những thú vui, những câu chuyện trên trời dưới bể, cũng có lúc chỉ ngồi im lặng cùng nhau nhâm nhi cà phê ngắm Hà Nội từ trên cao, nhìn những dòng xe xuôi ngược trên đường Phạm Hùng ngắm những ánh đèn sáng xa xa rồi hình dung ra trăm ngàn thứ sau những chớp đèn đó. Căn phòng riêng, những người bạn mới khiến tôi tạm quên đi Sài gòn, dần rũ bỏ sự cô đơn lạc lõng bủa vây mình và quên luôn cả mối tình 6 năm đằng đẵng. Chuyến công tác 15 ngày bị kéo dãn thành 2 tháng, khoảng thời gian rỗi rãi của tôi nhiều hơn, thay vì gọi taxi hàng ngày, tôi thuê cho mình một chiếc xe máy và tự mình đi thăm thú Hà Nội, đi từ phố cổ, hồ Gươm, đường Thanh niên, rồi xa hơn là Tam Đảo, hồ Tiên Sa, Đại Lải, Thiên Sơn Suối Ngà… Mỗi lần tôi chuẩn bị lên đường cô bé lễ tân và cậu bảo vệ thường tận tình hướng dẫn. Những điểm du lịch cách khách sạn chỉ vài chục killomet nên tôi thường rủ một vài người bạn ở cùng khách sạn đi về trong ngày bằng xe máy. Hôm tôi và Jun, anh bạn người Nhật rủ nhau đi Tam Đảo, cậu quản lý thay nhân viên bưng bữa sáng lên phòng và tặng tôi một chiếc khăn san, “chị đi cẩn thận, trên đó lạnh hơn dưới này, nhớ mang áo ấm nhé”, tự nhiên tôi thấy mũi mình cay cay. Giọng Hà Nội trong trẻo chào tôi mỗi ngày, bữa ăn sáng miễn phí, đĩa trái cây, chai nước suối, những bộ đồ giặt ủi được xếp gọn gàng trở thành một thói quen. Thay vì nghĩ mình đang sống trong khách sạn tôi đã chuyển ý nghĩ thành mình đang ở trên thiên đường. Không biết từ bao giờ tôi thay câu nói “tôi ở Brandi Hotel, số 3 ngõ 76 Duy Tân” thành “nhà tôi ở số 3 ngõ 76 Duy Tân” mỗi khi khách hàng hỏi nơi tôi cư trú. Có lẽ, sự thân thiện của nhân viên, sự ấm áp và quen thuộc của nơi này đã cho tôi cảm giác của một gia đình, được trở về căn phòng ấm áp sau mỗi ngày làm việc với tôi thực sự là một niềm vui. Đêm khuya, đứng đón gió ở khung cửa sổ rộng mở, suy nghĩ về những điều đã qua tôi thấy nhẹ nhàng. Tôi thôi không dằn vặt bản thân, thôi không còn trách móc người kia về những đúng sai đã qua, mỗi khi nghĩ lại khoảng thời gian bên nhau, tôi chỉ cố tìm cho mình những khoảnh khắc đẹp. Bằng cách này hay cách khác, con người ta sẽ làm quen với nỗi đau và gắng gượng sống. Tôi không cần phải gắng gượng nhiều đến thế, mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên, niềm vui và sự tin tưởng cũng trở lại một cách tự nhiên. Thời gian, sự bận rộn của công việc và khách sạn Brandi chính là liều thuốc thần trong việc chữa lành vết thương của tôi. Sài Gòn đón tôi vào một ngày nắng nhẹ, gió nhiều hơn, không khí cũng giòn hơn. Giọng nói ngọt ngào của người Sài Gòn làm tôi da diết nhớ giọng âm ấm thanh thanh của người Hà Nội, nhớ cái lạnh se se, bộ rèm cửa sáng màu, tôi nhớ Brandi, nhớ nơi tôi đã gọi là nhà. Nhớ lúc đi CMC Tower cùng một vài người bạn Nhật, lúc cuối tuần ngồi nhâm nhi rượu vang ở minibar trong phòng hay những lúc rủ nhau chơi domino giết thời gian. Archan, anh bạn người Ấn hay gọi điện thoại cho tôi, kể về những thay đổi trong khách sạn, những món ăn mới trong thực đơn và đôi khi là hẹn một ngày thăm Sài Gòn gần nhất. Tôi thì không dám hẹn một ngày đi thăm Ấn Độ, chỉ hẹn một ngày trở lại Brandi Hotel, như một người bạn cũ, một người thân về lại với gia đình. Thỉnh thoảng có bạn bè đi công tác hay du lịch Hà Nội tôi hay giới thiệu: “tới Brandi hotel đi, công việc và cuộc sống Sài Gòn vội vã lắm, ra đó và tận hưởng đi”. Căn phòng ấm cúng tại Brandi hotel 76 Duy Tân, Hà Nội đón tôi trong chuyến công tác này Hoa tươi và góc làm việc thanh bình Khám phá nhà hàng trong khách sạn với nhiều món ngon hấp dẫn Và đây Rùa Hồ Gươm, một huyền thoại của Hà Nội cũng được sáng tạo thành món ăn mang câu chuyện cổ tích, món này gọi là “Kim Quy soi bóng Hồ Gươm”
30/09/2013
311 lượt xem
Thủ đô Hà Nội là điểm đến hấp dẫn thứ 5 trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn hàng đầu Châu Á năm 2013 (Tạp chí Smart Travel Asia - tạp chí du lịch trực tuyến uy tín hàng đầu Châu Á bình chọn). Với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, thanh lịch, có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc Hà Nội là một điểm đến vô cùng thu hút đối với du khách trong và ngoài nước. Chọn cho mình một điểm dừng chân phù hợp là điều quan trọng đầu tiên trong hành trình của du khách. Tọa lạc tại trung tâm quận Cầu Giấy khu vực năng động nhất của Hà Nội, gần Trung tâm hội nghị Quốc gia, khu mua sắm Big C, ngay cạnh bến xe Mỹ Đình, cách sân bay Nội Bài 25 phút, Brandi Hotel là một điểm đến hoàn hảo cho mọi du khách. Được thiết kế và xây dựng theo phong cách châu Âu hiện đại theo tiêu chuẩn 2 sao của quốc tế phục vụ với chất lượng 3 sao, Brandi cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất có thể. Hai cơ sở của Brandi Hotel (202 Trần Duy Hưng và 76 Duy Tân) đều sở hữu hệ thống phòng nghỉ có kiến trúc tinh tế, được bài trí hợp lý, màu sắc hài hòa và trang bị đầy đủ tiện nghi, sang trọng như: tivi LCD 32 inchs, truyền hình cáp, Wifi, trà, cafe, hoa quả miễn phí đặt tại phòng. Brandi cung cấp cho khách hàng một không gian sang trọng và yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của khu vực trung tâm. Với những du khách nước ngoài có nhu cầu cư trú lâu dài, Brandi cung cấp hệ thống dịch vụ riêng biệt và đầy đủ để khách có thể tận hưởng những điều tuyệt vời nhất. Brandi có nhiều dịch vụ kèm theo tiện ích và nhanh chóng đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách như: Đón tại sân bay, đặt và mua vé máy bay, giặt là ( giặt khô và giặt ướt), dịch vụ check in và check out nhanh chóng, dịch vụ đón tiễn, đổi tiền tiện lợi. Hệ thống nhà hàng của Brandi hotel phục vụ cả sáng – trưa và tối với nhiều món ăn đặc sắc, các món đặc sản mà thực khách thưởng thức một lần là nhớ mãi. Brandi còn cung cấp cho khách hàng những địa điểm du lịch phù hợp với nhu cầu, sở thích của khách, hỗ trợ đặt tour cho những du khách lần đầu đến Hà Nội. Brandi không chỉ dành cho khách du lịch, đó còn là lựa chọn lý tưởng cho những doanh nhân tới công tác ở Hà Nội. Khách sạn trang bị một hệ thống phòng họp và phòng tổ chức sự kiện cho những khách hàng có nhu cầu mở hội nghị, hoặc tổ chức những sự kiện quan trọng. Hệ thống nhà hàng tại Brandi là nơi lý tưởng để chiêu đãi đối tác và bạn bè. Sau một chuyến bay dài hoặc một ngày làm việc, thăm thú các địa điểm trong khắp thành phố khách hàng có thể thoải mái thư giãn trong căn phòng nhỏ ấm áp của riêng mình. Sự thân thiện, quan tâm chu đáo của đội ngũ nhân viên Brandi khiến cho khách hàng mang cảm giác của một thượng khách, một người thân hay một người bạn lâu ngày về thăm lại một nơi thân thuộc. Ngồi cà phê sáng trên sân thượng, ngắm cái ồn ào náo nhiệt của khu phố trung tâm, nghe nhịp sống Hà thành ngấm vào từng mạch máu khiến cho chuyến đi thêm tròn đầy hơn trong trí nhớ của mỗi khách hàng từng đặt chân đến nơi đây.
26/09/2013
915 lượt xem
GÀ SỐT NẤM, ĐẶC SẢN Ở 202 PHỐ TRẦN DUY HƯNG Hôm nay trong tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội, mình đã được thưởng thức món gà sốt nấm tại khách sạn Brandi, 202 Trần Duy Hưng, Hà Nội. (www.brandihotel.com). Lúc đầu, anh bếp trưởng mang món này ra mình tưởng cái gì vì thấy nó trắng trắng. Mình quê không chịu được nhưng đến khi nghe anh Toan giới thiệu: Đó là món gà sốt nấm mình mới giật mình, thì ra cái nước sốt trắng tinh khiết đó và những khoanh nấm tròn phủ lên trên lại chính là dư vị ngọt ngào cho món ăn này. Béo béo, thơm thơm của nấm là cảm giác đầu tiên khi đưa chiếc thìa lướt nhẹ quanh đĩa món ăn. Thịt gà thì vừa dai vừa ngọt ăn vào mà đoán mãi không biết thịt gì mà ngon thế. Nếu không được anh Toan giới thiệu là thịt gà thì chắc mình sẽ không tả nổi cái ngon của món này khi có nấm và nước sốt kèm theo. Người Việt Nam thì hay có thói quen đi ăn vỉa hè hoặc ăn chuyên món nào đó thì phải vào nhà hàng chuyên dụng, nào nhà hàng Gà, nhà hàng Tôm, nhà hàng Chim trời… Nhưng nếu thử một lần ăn đồ ăn tại khách sạn, bạn sẽ cảm nhận được những ưu điểm sau: Vì khách sạn phục vụ cho người lưu trú nên việc có nhà hàng trong khách sạn để phục vụ cho khách ở phải cực ngon mới giữ chân được khách, không là khách sẽ vù ra ngoài ăn vỉa hè. Mà đã ăn tại khách sạn thì tất nhiên là tiện lợi vì khách sạn luôn chiều lòng người thưởng thức. Đồ ăn tại khách sạn thì luôn tươi ngon, tinh khiết. Vì ở khách sạn, toàn dân khó tính, hii. Họ là thượng khách mà nên để hấp dẫn khách thì món phải ngon, bổ, lành rồi. Đùi gà sốt nấm là món ăn giản dị nhưng thấm đượm hương vị ngọt, lành. Món ăn này sẽ là thực đơn tặng cho du khách ở khách sạn Brandi, 202 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Còn gì thú vị hơn khi một ngày, giữa bộn bề công việc, bạn có dịp ở khách sạn Brandi để nhấm nháp món ăn tuyệt đỉnh này. Rất tiếc là tớ mải ăn quá nên không chụp ảnh món này. Để lần sau tớ sẽ chụp gửi lên nhé. Tớ gửi tặng bạn hình ảnh mùa thu đẹp của Hà Nội trên con phố Trần Duy Hưng, nơi mà chắc chắn bạn sẽ phải ghé qua nếu muốn thưởng thức món Gà sốt nấm nhé. Phố Trần Duy Hưng rộng và đẹp bởi gần với nhiều trung tâm Thương mại lớn như Big C, Grand Plaza Khi thành phố lên đèn tại 202 Trần Duy Hưng Phố đẹp và thanh bình
24/09/2013
297 lượt xem
Xa gia đình để đi công tác, sẽ có lúc bạn cồn cào nhớ con ( nhớ ông xã, bà xã) và các thành viên gia đình bạn có yên tâm khi bạn ở Hà Nội không? Nếu ra Hà Nội công tác, bạn hãy nhớ đến tôi nhé, tôi là thành viên của hội những người am hiểu và yêu mến Hà Nội. Tôi sẽ chọn cho bạn một nơi ở lý tưởng. Đặc biệt trong những ngày mùa thu này, khi heo may đã chớm sang mùa, khi những con phố Hà Nội đã hơi hơi se lạnh, nắng vàng vẫn nhẹ nhàng trải rộng. Tôi mời các ông bố bà mẹ trong Hội Kinh doanh Sài Gòn nếu ra Hà Nội công tác đến thưởng thức ẩm thực Hà Nội tại khách sạn Brandi (202 Trần Duy Hưng và 76 Duy Tân nhé) (www.brandihotel.com). Đây là quà tặng tôi dành cho các bạn là người Sài Gòn nhất là trong Hội Kinh Doanh Sài Gòn. Các bạn chỉ cần reply hoặc email, fone cho tôi, tôi sẽ là người đồng hành cùng các bạn trên mỗi nẻo đường. Nếu bạn muốn đi du lịch tham quan Hà Nội hoặc Du lịch Chùa Hương và bạn chọn ở 202 Trần Duy Hưng, chúng tôi tặng bạn tour du lịch miễn phí với những hướng dẫn viên và tài xế nhiệt tình hiểu Hà Nội trong lòng bàn tay (ưu tiên bạn là khách Sài Gòn và ngoại tỉnh). Mùa này nếu có ra Hà Nội, tôi chúc các bạn có một kỳ nghỉ thú vị khám phá con phố năng động của khu vực Cầu Giấy, Hà Nội này. ' Rau xanh, món khai vị giản dị với nhiều chất dinh dưỡng sẽ giúp bạn có một tinh thần sảng khoái. Chúng tôi có thực đơn 202 món rau cho bạn lựa chọn.
23/09/2013
430 lượt xem
NHỮNG CÁI NHẤT CỦA PHỐ DUY TÂN, HÀ NỘI Cái tên phố Duy Tân, Hà Nội có nhiều đặc biệt mà bạn chưa biết. Giới thiệu cùng bạn những ấn tượng của phố này nhé. 1. Phố Duy Tân được đặt tên cho đoạn từ ngã ba đường Phạm Hùng (cạnh bưu điện Thăng Long và nhà máy nước Mai Dịch) đến phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Đường đi qua ngân hàng Tiền Phong, ngân hàng Xuất khẩu Việt Nam, tòa nhà CMC, 3D Center, khách sạn Brandi số 76 Duy Tân. 2. Lịch sử con đường này Duy Tân (1900-1945), tên thật là Nguyễn Vĩnh San, con thứ tám của vua Thành Thái. Vua Thành Thái đã thể hiện tấm lòng yêu nước, nên năm 1907, ông bị giặc Pháp truất ngôi và đưa hoàng tử Vĩnh San (lúc đó mới 8 tuổi) lên làm vua (5/9/1907), lấy niên hiệu Duy Tân. Tuy nhiên, vua Duy Tân không muốn làm một ông vua bù nhìn. Đêm mùng 3 rạng ngày 4/5/1916, vua bí mật xuống chiếu kêu gọi chống thực dân Pháp. Nhưng do kế hoạch bị lộ, giặc Pháp đã đàn áp đẫm máu cuộc khởi nghĩa. Ngày 6/5/1916, vua bị thực dân Pháp bắt tại một ngôi chùa cạnh núi Ngũ Phong, đem về giam ở đồn Mang Cá, rồi đày ra đảo Rêuyniông (châu Phi). Khi nhận được tin nước nhà đã giành độc lập, ông có ý định hồi hương, nhưng lại gặp nạn trong một vụ tai nạn máy bay ở xứ Banghi thuộc châu Phi ngày 26/12/1945. Đến ngày 2/4/1987, hài cốt ông mới được đưa từ đảo Rêuyniông về Việt Nam, rồi đưa về Huế cải táng bên cạnh vua cha Thành Thái./. 3. Ẩm thực phố Duy Tân Có nhiều món ngon nổi tiếng như Gà tần, Hải sản và có cả các bà các chị bày bán Cốm Hà Nội dọc đường, nhiều quán càphê không gian xanh… 4. Cư trú tại phố Duy Tân Nếu đến Hà Nội công tác, bạn ở phố Duy Tân, Cầu Giấy có một số thuận lợi sau Gần chợ Sinh viên Hà Nội ( chợ này họp về đêm, hàng cực rẻ) Gần các trường ĐH lớn như ĐHSP, ĐH Báo chí, gần Cầu Thăng Long đi thẳng ra sân bay Nội Bài, nhiều tuyến xe buýt chạy thẳng ra ngoại thành Hà Nội. Địa điểm lý tưởng để bạn ở: Khách sạn Brandi, số 76 Duy Tân, Hà Nội. (www.brandihotel.com) Từ địa chỉ này bạn có thể bách bộ ra chợ Sinh viên, chợ Xanh, Nhà văn hoá Cầu Giấy, các cửa hàng thời trang trên phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy.   Từ trên tầng cao của khách sạn Brandi, 76 Duy Tân, Hà Nội, bạn có thể nhâm nhi ly cà phê buổi sáng và ngắm toàn cảnh thành phố Hà Nội
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?