Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
linhlanhoa
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 7/8/2010

Tổng Lượt Xem:  8084

11 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 1 bài viết diễn đàn
07/08/2010
4655 lượt xem
Một ngày rảnh rang, tôi chạy xe đi thăm thú cảnh NT,, ít khi có được thời gian rảnh nhu vậy nên tôi đi hết đường này tới đường khác, chợt phát hiện một cái tên rất lạ: Lẩu Kem!!! Về nhà hỏi đứa em xì tin của tôi, nó nói, có lâu rồi nhưng ở trong  Thành phố cơ, vậy mới biết tôi già thật rồi chứ~!!! Tôi rủ nhỏ em đi chung, tới quán đó!  Quán nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu ( đường dốc từ đường 2/4 lên Đại học Nha Trang đó) . Quán có tên là quán kem số 9. Không gian quán khá đẹp, đơn giản , quán hơi nhỏ, chủ yếu phục vụ cho sinh viên nên giá cũng bình dân. Đ iều đặc biệt, là kem của quán rất ngon, trang trí rất đẹp mắt, tiếc là tôi ko mang theo máy hình, nếu ko đã chụp một vài ly post lên cho các bạn xem rồi ! ở đây có cả kem chiên, kem tuyết, nghe hấp dẫn mà ngon vô cùng. Đặc biệt Lẩu Kem, gồm có kem, nước sốt socola nguyên chất, được đun nóng bằng ngọn nến ( nhưng tối nghĩ chắc đã đun trước rồi hì hì), 2 dĩa trái cây trang trí đẹp mắt, rượu vang, bánh. Tôi thú vị ở chỗ , khi mình rưới nước socola đang sôi lên viên kem, socola đông cứng lại bao lấy viên kem ăn rất ngon. Gía thì rẻ vì phục vụ cho sinh viên mà! Hai chị em tôi tính hỏi chủ quán về món này, nhưng chủ quán ko có ở đó, tiếc thật. Khi nào có dịp, tôi sẽ dẫn bạn bè lên ăn tiếp! Hehe! Đúng là 2 chị em tôi có một ngày đi chơi thật ý nghĩa với phát hiện mới!  Quán ở đây còn có sinh tố các loại, có cả dồ chiên nữa, nhưng ngon nhất theo tôi vẫn là kem! Khi nào các bạn rảnh, nhớ ghé thăm quán đó nha! :))
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?