Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thao ha 23
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 22/5/2017

Tổng Lượt Xem:  2794

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 1 bài viết diễn đàn
22/05/2017
215 lượt xem
Hồi còn nhỏ, cậu con trai của em đã bụ bẫm kháu khỉnh nên trông đáng yêu lắm. Vào chơi với cháu ai cũng muốn bẹo má nó, trông như cục bột nhỏ ấy. Cả nhà đều cưng chiều gọi bé là cục bột nhỏ như một biệt danh của con. Cục bột nhỏ lớn một chút vẫn mập mạp như vậy, được cái mặt mũi nhìn đáng yêu, trắng trắng xinh xinh nhưng đi mua đồ cho cục bột nhỏ hơi khó một chút. Ao thun be trai hầu hết phải chọn tăng size 1 chút để bé mặc thoải mái. Bé xíu mà bụng bé rất tròn, mua quần jean bé trai em thường phải cho bé đi theo để thử luôn cho chắc. Cái nào con mặc thử mà cảm thấy khó chịu bụng một cái là phải đổi luôn. Trẻ con mặc đồ là phải dễ chịu, da trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nếu mặc chật quá có thể bị lằn vệt áo lên da, dễ bị ngứa, kích ứng mẩn đỏ. Cũng may là cu cậu cũng không khó tính trong việc lựa đồ, đồ gì cũng măc, miễn thoải mái là được. Nhưng những đồ có hình người nhện thì thích hơn một chút, nên em hay chọn mua quần áo thời trang bé trai có in hình Spiderman cho con, con trai em thích lắm. Mấy hôm trước em có hứa nếu con được mười điểm toán chắc chắn sẽ dẫn đi mua áo có in hình người nhện. Cuối tuần nhà em hay cho các bé đi chơi, đi dạo để hít thở không khí trong lành, thông thường buổi chiều mát cho bé đi công viên, bé thích lắm. Xong rồi thực hiện đúng lời hứa là cho bé đi shopping. Nhà em hay ra khu Yên Lãng mua đồ, ở đó nhiều cửa hàng quần áo trẻ con chất lượng mà giá lại hợp lý, có nhiều lựa chọn. Chẳng may không tìm được áo người nhện thì còn có cái mà mua bù. Có quà thì cũng có động lực học hơn hẳn. Con trai chăm chỉ để có được phần thưởng của mẹ lắm. Về nhà một cái là tự động chăm chỉ lấy sách ra học bài, sau khi ăn cơm xong lại lấy sách ra học thêm một lúc nữa. Nhìn con tự giác như vậy em cũng thấy rất vui, nhiều lần như thế sau này con sẽ dần quen với ý thức tự giác học, cũng đặt ra mục tiêu và có động lực học tập hơn hẳn. Hôm thứ bảy trước em đi làm về, vừa đến cửa con trai đã chạy ra, tay cầm bài kiểm tra điểm mười vui vẻ líu lo khoe với em. Đúng như lời hứa, chủ nhật cả nhà đi chơi và mua tặng thưởng cho sự cố gắng của con trai một bộ đồ y như con mong ước.
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?