Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Lục Bình tím
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/8/2011

Tổng Lượt Xem:  3222

14 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 1 bài viết diễn đàn
17/08/2011
589 lượt xem
Anh vẫn nói chỉ có bọn trẻ con teen teen mới gọi nhau là vợ chồng khi chưa lấy nhau . Nên dù thi thoảng vẫn vênh váo một cách tự nhiên khi nói với mọi người vợ tao, vợ anh...nhưng chả khi nào nhắn tin kiểu : " vợ ơi, chồng nhớ vợ lắm " cả .( đúng là teen thật ) . Uầy, thế mà đùng một cái, anh yêu một chị 30 tuổi, gái một con, nhưng lại teen vô đối, lại suốt ngày nhắn tin chồng chồng vợ vợ với nhau, đến là yêu ! Người đàn bà ấy nói : chị hơn anh ấy về tất cả mọi thứ, kể cả kiếm tiền, nên phải luôn tỏ ra nhún nhường , để anh ấy có sĩ diện với bạn bè . Chuẩn đấy. Phụ nữ là phải thế ! Dù có thế nào cũng không được vượt mặt chồng. Mà nói chung người ta từng trải rồi, biết làm thế nào để có và giữ được một người đàn ông mình cần. Chị nói: Chị ngâm cứu hết những mối tình cũ của anh ấy rồi, và giờ chị biết anh ấy cần gì. Hẳn nhiên là anh cũng biết chị cần gì, thế nên...họ biết cách làm cho nhau cảm thấy ( feel nhé ) hạnh phúc . Dù đó là thứ hạnh phúc được mọi người ngưỡng vọng và tung hô, hay là thứ hạnh phúc chỉ là lời nói dối thôi như chị vẫn nói, hoặc giả là loại hạnh phúc mà anh bảo do người ta cố tình tạo ra thôi , thì nó vẫn lung linh lắm, lãng mạn lắm, đáng giữ lắm ! Không phải sao? Tại sao em lại bảo anh ngu si ? Vì anh không chịu thừa nhận là mình đang có thứ hạnh phúc mà bao gã đàn ông đều mơ ước. Cũng không lỡ vứt bỏ hoài niệm cũ , cứ dây dưa, cứ dan díu để rồi lại than thở ước chi anh không dính đến đàn bà...dù biết rằng nó là nguyên nhân duy nhất khiến hạnh phúc của mình lung lay, rung rinh... Ôi chao là cái ám ảnh mang tên hạnh phúc... Cứ tin theo những gì anh nói,là anh chưa khi nào hạnh phúc đi, thì sự thật là hàng ngày anh và chị ấy cũng va nhau ở cái phòng tắm và cái phòng ngủ ít nhất một lần. Nói cho ngắn gọn thì là về ở chung với nhau, và thiên hạ người ta hay gọi ( trước khi người ta gọi thì đã tự nhận rồi ) là vợ chồng, thì có phải bây giờ anh đang.....ngoại tình không ? Ngoại tình ý ... Ngoại tình một cách có tư cách bởi ngoại tình với...người quen , lại vẫn nhân danh tình yêu chưa khi nào thay đổi, thế nên không giống như ngoại tình vụng trộm , thi thoảng lại bị bên này giận, bên kia ghen, cũng mệt chứ nhỉ ? Chả thế mà anh cứ phải gào lên : ước chi mình không dính đến đàn bà . Anh dùng cái tư cách ngất ngưởng ấy để che giấu bản tính tham lam của một gã đàn ông không lỡ từ bỏ những gì đã thuộc về mình, để quên đi tạm thời và phủ nhận tạm thời sự hi sinh và dâng hiến của một người đàn bà dám đạp dư luận và bản ngã của mình để biết mình cần gì khi tự nguyện ở bên anh. Tham lam có bài bản và ngoại tình có tư cách ! Chỉ tội cho những người đàn bà khờ dại . Biết mà không làm gì được . Thế nên cứ tất tả yêu thương .....
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?