Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hoàng Diệu Linh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/3/2009

Tổng Lượt Xem:  13492

64 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 1 bài viết diễn đàn
29/04/2010
2092 lượt xem
Dự định đi Hạ Long vào 30/4 năm nay, vậy mà loanh quanh thế nào lộc lại rơi trúng đầu, hehe, thế là ăn giỗ tổ trên Vịnh lun. Lần đầu đi, thông tin chả có bao nhiêu, chỉ được biết túm lại 1 câu là 8h hơn xe sẽ xuất phát ở trước cửa nhà hát lớn, xuống Hạ Long sẽ có hướng dẫn, tầu là tầu Paradise, hơ hơ, vậy mà cũg đi thì đi. Dạo này mình "trâu bò" phết, đi 4 tiếng ô tô mà mặt cứ ráo hoảnh ra, hí hí, chả " huệ ệu...ơi" gì cả. Xuống đến nơi, quản lý người Pháp còn ra đón tận ôtô, khăn lạnh,nước mát phùng tôm,hoa quả.... líu ríu, tỉnh cả ngủ. Lên đến tầu còn có màn cánh hoa hồng rắc đầy đầu nữa chứ, hehe .  Hạ Long nhìn từ Hang Sửng Sốt Thuyền khá là to và đẹp, thuộc dạng Classic bằng gỗ, phòng thì ok hết mức, sạch đẹp, có cả máy sấy, chả thiếu thứ gì cả. Vote cho Paradise Cruise 1 phiếu, hehe.  Phòng mình nè, hehe, dẹp mấy cánh hoa hồng đi roài  Đây là phòng ăn, khiếp, bật đèn sáng trưng Lên tầu cái là ăn trưa ngay, hehe, đồ ăn đồ uống cũng tạm được, hơi ít thịt, toàn cá là cá, hay ăn trưa nó thế nhỉ? 3h chiều bắt đầu thăm hang Sửng Sốt. Hang cũng khá đẹp với rất nhiều hình thù nhân tạo. Hehe, sự tích về hang thì hay, mỗi tội hướng dẫn viên thì hơi ngọng, "l" với "n" cứ loạn cả lên, cười đau cả ruột, hí hí.  Chụp ảnh đã đời ở hang Sửng Sốt rồi, thuyền tiếp tục đưa đi thăm làng chài Cửa Vạn. Một cụm mấy chục nhà nổi lềnh bềnh trên sông, nhà to nhà bé, đơn sơ quá mức. Nhà nào tươm lắm thì có cái vô tuyến hoặc radio cổ,đời Napoleon cởi truồng, mỗi nhà chắc chỉ rộng khoảng 10m2. Ở đây họ sống chủ yếu là đánh bắt hải sản và bán quà lưu niệm biển cho các thuyền du lịch. Ngoài ra còn có khu nuôi trai để lấy ngọc nữa, chả biết bao lâu thì con trai nó nhả được 1 viên ngọc nhỉ  Lượn lượn 1 lúc là thấy đói roài (hihi, xí hổ thật), cũng may là thuyền đang thong dong trên đường về bến rồi. Phi lên sundeck, thấy bà con đang tụ tập học làm món nem Pháp. Hehe, cũng bon chen cuốn thử 1 cái, gì chứ cuốn nem mình cũng có tí nghề, ít ra là kinh nghiệm học từ nghề cuốn bánh cuốn, ha ha, hihi...  Chiều tối bắt đầu có gió lạnh, cái này đọc trên WTT chả thấy ai nói nhể, cũng may mà mình mang cái áo khoác gió phòng thân. Ăn tối xong ngồi riết ở phòng ăn để xem chiếu phim luôn. Ôi mẹ ơi, chiếu phim gì ko chiếu, nó chiếu "Mùa len trâu" ... cả bộ phim buồn như trấu cắn, mịt mù toàn thấy ngập lụp trong nước, cuộc đời nhân vật chính thì tối tăm.... hic hic, vậy mà nó đoạt giải Cành Cọ Vàng đấy ợ, mấy anh chị xem cùng ai cũng kêu phim này đi lừa tây thôi, vì tây nó ko thể có những cảnh như thế... Biết thế chả xem, đi câu mực sướng hơn. Hic, quả chồng thì ôi thôi, bia rượu chè chén, về phòng ngủ từ tám đời nào rồi mà mình cũng không để ý (Hihi, toàn chăm chăm ăn với xem, mặc xác chồng ).  (Tình củm thế này cơ mà, hehe) Sáng sớm ra thì có màn tập thể dục dưỡng sinh, mà chả ngóc cái đầu dậy được, 8h mới mắt nhắm mắt mở xuống ăn sáng . Chưa kịp ăn xong thuyền đã gióng loa hành khách chuẩn bị ra đảo Titốp. Hơ hơ, kệ, dù gì thì em cũng phải ăn cho no cái đã, vì trưa chắc chắn là em chả dám ăn gì rồi, sợ beautiful hết ra xe í mà, hic hic, khổ thế đấy.  Loanh quanh chụp ảnh và chèo Kayak cũng hết buổi, lại rồng rắn về thuyền. Làm 1 tour chụp ảnh nữa rồi về phòng ngủ. Mình đúng là thiên hạ đệ nhất ngủ (Cái này chồng phong tặng cho, hehe), chỉ cần đặt lưng xuống giường 5 phút là đã ngủ rồi. Thế nên là, trong khi chờ thuyền về bến, mình ngủ, đi ôtô về HN - 4 tiếng, mình cũng ngủ. Về đến nhà mệt quá, lại ngủ. Huhu, nên tối đến 11h30 rồi mà mắt mình vẫn thao láo, nhưng mình chỉ ý thức là mình " thao thức" khoảng 10 phút gì đó , còn thì mình đã say trong giấc mộng rồi. Há há, , chồng đố dám tranh chức đệ nhất của mình.  Thôi, tạm biệt Hạ Long nhé, có cơ hội mình sẽ quay lại, đẹp quá cơ, nhất là lúc nằm trong phòng ngắm các vịnh lướt qua. Vote thêm cho Hạ Long Bay 1 phiếu nữa nhé, hehe... 
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?