Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
chuột bạch dễ thương
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: xem tất cả các thể loại phim,tuyệt nhất là ra rạp xem phim... hoành tráng luôn. đọc tiểu thuyết. nghe nhạc. đi nhà sách,dạo qua mấy hàng sách cũ kiếm được quá trời sách hay luôn. ngoài ra còn thix chơi với Lulu nữa
so 27 lo B1,Bac Dinh Bo Linh,P.26,Q.Binh Thanh
Gia nhập: 17/7/2009

Tổng Lượt Xem:  55664

287 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 4 bài viết diễn đàn
22/07/2011
991 lượt xem
Nếu bạn nào có nhu cầu mua vé máy bay hãy liên lạc với Liên Thùy, SDT: 0984099038, email: lienthuy18@gmail.com. Thùy bán vé của tất cả các hãng máy bay: Vietnam Airline, Jetstar Pacific, Air Mekong,.... Nếu các bạn không có nhu cầu thì các bạn có thể giới thiệu cho người thân và bạn bè của mình. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn
29/06/2010
2508 lượt xem
L'Oréal vừa tung ra 2 sản phẩm mới vừa có tính năng duỗi và uốn setting vừa bảo vệ và chăm sóc tóc: X-tenso Moisturist: kết hợp 2 tính năng duỗi và uốn setting trong cùng một sản phẩm, mang đến mái tóc bóng mượt và mềm mại. X-tenso Moisturist với công nghệ mới Nutri-Cationic giúp tóc không bị tổn hại trong quá trình uốn duỗi, đồng thời nuôi dưỡng và tái tạo cho bề mặt tóc sáng bóng, mềm mại. Chương trình giá ưu đãi:(15/6-30/8/2010) Duỗi: 300.000k Uốn setting: 400.000k Các tiệm cắt tóc tham gia chương trình của L'Oréal: Thông - 155 CMT8,Q3 Thái Á Châu - 687 đường 3/2, Q10 Susu's - 16/2A Nguyễn Thiện Thuật, Q3 Hana - 168 Võ Thị Sáu, Q3 Thảo Hoa - 246 Nguyễn Thiện Thuật, Q3 Tuấn Ngọc - 192 CMT8,Q3 Phương - 498/12 Lê Hồng Phong, Q10 Đình Trung - 68 Tô Hiến Thành, Q10 Lộc - 162 Vạn Kiếp, Q.Phú Nhuận Thanh Hà - 385 Nguyễn Trãi, Q5 Ami - 131 Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh Minh Thư - 130-132 Bàu Cát, Q.Tân Bình Minh Thư - 50 Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình Nhung - 686/13 CMT8, Q.Tân Bình Kim Quyên - 958/15 cư xá Tân Sơn Nhì, Q.Tân Bình Mỹ Thuật - 80/27 Trần Thủ Độ, Q.Tân Phú Các bạn mua báo Thế Giới Văn Hóa để được nhận phiếu ưu đãi nha. Chúc các bạn có được mái tóc đẹp như ý
24/06/2010
9733 lượt xem
Dịp 10/3 âm lịch vừa rồi mình đã có dịp về miền tây chơi. Thật sự là mình đã hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất sông nước này. Và tự lúc nào mình đã "trót yêu" nơi này mất rồi . Những hàng dừa nối tiếp nhau, những rặng cây xanh rì, cái mênh mông của sông nước, những ngọn gió trong lành thổi từ sông vào cứ làm mình nhớ mãi. Vì tò mò nhóm tụi mình đã quyết định đi chơi ở Cồn Thới Sơn. Phải nói thật là nhóm tụi mình đứa nào cũng rất háo hức (già đầu rùi nhưng vẫn còn ham chơi lắm). Đầu tiên tụi mình được ngồi trên một chiếc xuồng nhỏ đi len lỏi trong một con rạch nhỏ (mình ko biết gọi là rạch có đúng ko nữa hihi ). Chiếc xuồng cứ từ từ rẽ con nước lướt tới thật nhẹ nhàng, cái cảm giác ngồi trên xuồng, khua tay dưới nước phải nói là rất tuyệt, mát lạnh lun . Hai bên bờ là những hàng dừa rất đẹp, xếp lớp nối tiếp nhau ko ngừng. Cây dừa hơi nghiêng ngả bóng trên mặt nước trông rất là lãng mạn. Những tia nắng chiếu qua tàu dừa rọi xuống mặt nước tạo thành một thứ ánh sáng rất đẹp, đủ màu sắc lun, nhìn lung linh cực kỳ. Cả đám đứa nào cũng rất vui . Con rạch này dẫn tụi mình ra thẳng sông tiền lun. Từ đây còn thú vị nữa. Tụi mình lên một con thuyền lớn hơn, thuyền chở tụi mình đến thẳng cồn Thới Sơn lun. Ngồi trên thuyền chúng ta có thể nhìn thấy cây cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền rất đẹp, trông cực kỳ hoành tráng lun. Lúc đi trên cầu Rạch Miễu nhìn sang 2 bên cầu mình đã thấy khung cảnh xung quanh rất đẹp rồi (mình đã cứ phải trầm trồ mãi đấy )  thì giờ khi ngồi trên thuyền mình lại cảm nhận con sông Tiền lại mang một vẻ đẹp khác. Giữa cảnh mênh mông sông nước mình thấy con người mình thật nhỏ bé quá. Lúc này mình cảm giác như mình đang được trải rộng lòng mình ra, thấy thật là thoải mái biết bao. Sông Tiền rất là đẹp, khung cảnh 2 bên bờ vẫn còn giữ gần nguyên được vẻ nguyên sơ của nó, một vẻ đẹp rất tự nhiên, cái mà mình sẽ ko bao giờ tìm thấy được ở Sài Gòn. Gió sông mát lồng lộng, thổi vào mình cái mùi rất đặc trưng của sông nước, thật khó quên, và cái này cũng khó mà tìm được nếu là ở Sài Gòn. Mình cứ muốn dùng tay ôm lấy hết cái luồng gió mát ấy vì đã lâu quá rồi mình chưa được hưởng luồng gió mát trong lành ấy (tham lam quá nhỉ ). Nhưng bên cạnh đấy nhóm tụi mình cũng đã gặp phải một số vấn đề rắc rối và chuyện bực mình. Mình muốn kể ra đây để những bạn nào có dự định đi cồn Thới Sơn sẽ ko gặp phải chuyện rắc rối như tụi mình. Nhóm mình đi bằng xe máy. Trong lúc đang tìm đường đi ra cồn Thới Sơn thì tụi mình gặp 2 người gồm 1 nam 1 nữ cũng đi xe máy. Người phụ nữa mặc một bộđồ bà ba. Người này kêu tụi mình chạy theo xe của chị ta. Tụi mình thấy chị ta mặc đồ như vậy nghĩ đó là đồng phục của khu du lịch, lại thấy chỉ dẫn cho tụi mình như vậy nên cứ đinh ninh rằng đó là nhân viên của khu du kịch (sau này nhờ hỏi một số người thì tụi mình mới biết đó là bọn cò chuyên đi dụ dỗ những khách du lịch như tụi mình, không phải là nhân viên của một công ty du lịch nào cả nhưng khi biết được điều đó thì đã quá muộn rồi). Đến nơi chị ta đưa cho tụi mình một tờ bướm giới thiệu về du lịch Thới Sơn với những lời mời mọc rất là hấp dẫn. Đây là một sai lầm rất lớn của tụi mình mà sau đó tụi mình rất là hối hận, đúng là tuổi trẻ ham chơi thì phải nhận hậu quả như vậy đó. Chị ta hứa hẹn là sẽ có hướng dẫn viên đi theo tụi mình trong suốt cuộc hành trình nhưng cuối cùng thì ko có một ai cả. Chị ta chỉ đi theo tụi mình đến bến để đưa tụi mình xuống xuồng thôi, khi tụi mình qua thuyền thì ko có một ai đi theo nữa. Nhìn qua các đoàn khác đều có hướng dẫn viên đi theo cả vì họ đã đăng ký với những công ty du lịch rồi. Một người mất 48ngàn coi như là vé cho cả suốt chuyến đi nhưng ai dè khi lên đến cồn thì người ta lại kêu mua thêm mỗi người 5ngàn tiền vé vào chơi nữa. Điều này tụi mình ko hề được người phụ nữ kia nói cho biết. Tụi mình bị rơi vào cảnh "đem con bỏ chợ", cả đám phải tự xoay sở lấy, đến lúc này biết bị lừa là đã quá muộn rồi. Tưởng là sẽ có một buổi đi chơi thú vị, vui vẻ, ai dè.... . Đến lúc về thì vẫn chưa hết rắc rối vì người phụ nữ lái thuyền đã bỏ mặc tụi mình ở cồn gần 1h đồng hồ mới đến đón tụi mình khi mà tụi mình đã gọi cho bà ta rất nhiều lần (lúc ở trên thuyền bà ta đã nói khi nào muốn về thì báo cho bà ta biết trước 30 phút). Đáng lý ra tụi mình chỉ nên đưa cho bà ta một nửa số tiền để tạo sự ràng buộc với bà ta, đến lúc về mới đưa nốt số tiền còn lại nhưng tụi mình lại đưa hết tiền cho bà ta. Lúc đến đón tụi mình bà ta ko chở thẳng tụi mình vào bờ mà chở tụi mình đi lòng vòng để đưa đón những nhóm khách khác. Mình rất muốn sẽ có nhiều bạn đọc bài viết này của mình để ko ai mắc phải sai lầm tương tự như vậy nữa. Chúc tất cả các bạn có một mùa hè thật vui vẻ và bổ ích.
22/06/2010
2900 lượt xem
Nhân dịp mới khai trương, Galaxy Tân Bình có chương trình khuyến mãi rất chi là hấp dẫn. Rạp tặng 2 coupon, một coupon có giá trị tương đương với một vé xem phim, một coupon được giảm 50% giá vé. Vậy mọi người hãy nhanh chân lẹ tay mua ngay một quyển Mốt và Cuộc sống để được 2 coupon ấy nhá nếu không là phí lắm. Dịp may hiếm có mà
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?