Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
TiGon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/8/2008

Tổng Lượt Xem:  58131

539 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 9
3 sao -
 14
2 sao -
 4
1 sao -
 6
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 1 bài viết diễn đàn
11/05/2010
3398 lượt xem
Lãng đãng: Mưa nhè nhẹ, mưa lất phất, mưa bay bay. HN như chùng hẳn xuống. Và ven hồ, hàng liễu rủ nhè nhẹ đong đưa… đong đưa. Mưa không làm ướt áo kẻ qua đường. Hàng liễu rủ ven hồ vẫn nhè nhẹ đong đưa… Liễu rủ! Loài hoa chỉ mới nghe tên đã gợi buồn. Thân liễu rủ sần sùi, vặn vẹo cành nhánh cứ thế rủ xuống. Tua tủa những chiếc lá hình kim buông lơi như bất cần. Nhưng, lá xanh xanh đến cháy lòng! Những chiếc lá mảnh mai tơ non, hững hờ thõng thượt như thể đó là sự nhầm lẫn của tạo hóa. Đã có biết bao lời hay ý đẹp về liễu, nhiều thơ nhạc cho thấy vẻ đẹp rạng rỡ, yêu kiều và tác động của liễu đối với tâm hồn. Dân gian thường nói: liễu yếu đào tơ hay phận liễu để chỉ những người con gái dung dị, chân quê, hoặc ví liễu với vẻ đẹp thiếu nữ mỏng manh hao gầy khiến nam nhi phải thương mến, chiều chuộng; chân mày lá liễu chỉ người đẹp có đôi lông mày thanh mảnh, cong mềm như những chiếc lá liễu; bẻ liễu chỉ sự nhẫn tâm chà đạp những người hèn kém yếu ớt hơn mình; chiết liễu chỉ sự xa xôi cách biệt, sự chia ly giữa kẻ ở người đi như cành liễu rời khỏi gốc. Có thể nói không loài cây nào đẹp được cả trong nắng lẫn mưa như liễu. Nắng làm lá liễu xanh hơn lấp lóa như những sợi thủy tinh; mưa làm cho thân liễu mềm hơn nghiêng mình tha thướt. Hoa liễu cũng mỏng như lá tỏa hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết. Có loài hoa đỏ có loài hoa vàng và cả hoa tím như mầu hoàng hôn. Ngày 3/11 Liễu ở Hồ Gươm luôn đi vào thơ ảnh mỗi độ thu về hay khi tiết trời lập đông, với những nhành lá gầy run run, nghiêng nghiêng điệu đàng và từng chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt hồ. Hà Nội bây giờ còn đẹp hơn xưa Hồ Gươm vẫn cùng Tháp Rùa in bóng Cái nắng cuối hè gắt gao cháy bỏng Liễu rủ ven hồ lóng lánh một dòng thương… Lãng mạn nảy giờ đủ rồi, sau 1 hồi lạc lòng vòng HN, sắm sửa 1 tí, mình và Ma quay về hàng Chả Cá làm 1 chầu Chả cá Lã Vọng thật hoành tráng Bỏ 1 ít bún sợi nhỏ vô bát, gắp 1 tí rau trong chảo mỡ bỏ lên trên, thêm 1 miếng cá, rắc 1 ít đậu phộng rang bóc sạch vỏ, chan 1 tí mắm tôm, 1 ít nước mỡ. Sau đó trộn đều rồi xực. Vị ngọt của cá, mùi mắm tôm, vị béo ngậy của mỡ, bùi béo của đậu phộng, vị thơm của rau thì là, hành lá … hoà quyện trong từng gắp bún trơn mượt (ực ực … vừa tả. vừa đói lại vừa thèm, hic. Chỉ tội món này hơi đắt, một phần đến 90k) Sau khi thưởng thức món chả cá Lã Vọng thì 2 người lại quay về tiếc mục cũ : “nghĩ ngơi” (hihi, chuyện dài nhiều tập mà) Vừa về phòng, thay đồ thì N gọi điện bảo đã đến khách sạn. Thế là 2 đứa quáng quàng chuẩn bị đi tiếp. Chưa kịp tút lại dung nhan đã phải xuống đi chơi rồi. Chán nhất là chiếc xe thuê bên khách sạn: vừa củ, vừa xấu lại tàn tạ, không biết bọn chúng đem xe ở đâu về làm hôm ấy pé Ma tập thể dục chân mệt nghĩ. Ba người đi lòng vòng HN. Đi qua lăng Bác nhưng tiếc rằng không vô được lăng. Đây là Lăng miếu Quốc tử giám. Lúc này mặt pé Ma còn rất tươi: Đây là bia tiến sĩ. Tội nghiệp con rùa “Lên chùa đội hạc, xuống đình đội bia”. Mà mấy con rùa ở đây mỗi con 1 dáng vẽ, 1 kiểu: hoa văn trên mai khác nhau, con cuối đầu, con ngẫng đầu, con cười, con mím môi, … Người HN tin rằng khi sờ đầu rùa ở đây thi cử sẽ rất tốt. Quan cảnh Văn miếu đây: Khuê Văn Các không lớn nhưng với kết cấu gỗ rất đẹp. Bốn trụ đỡ bằng đá đó Chán ghét nhất là đi đến đâu cũng gặp bán đồ lưu niệm. Nhưng pé Ma nhà ta cũng lăn tăn đứng lại tìm hiểu cây sáo. Cũng may cây sáo dzõm, thổi ko lên tiếng, ko thôi khách Tây và khách Ta đều bỏ chạy mất dép Sau khi tính ra tấn người khác bằng tiếng sáo ko thành, pé Ma quay sang tàn phá 1 cửa hiệu hàng lưu niệm rồi lẵng lặng chuồn mất Trên lầu Văn Miếu nè, một phút lắng đọng với không khí thi cử ngày xưa nhé Trấn Vũ Quán hay còn gọi là Đền Quán Thánh nằm bên cạnh Hồ Tây lúc nào cũng thoáng mát. Trong đền có bức tượng đồng đen cao gần 4m, nặng khoảng 4 tấn. Đền thờ Đạo sĩ đây Chiếc cầu màu son vắt qua làn nước xanh của hồ Hoàn Kiếm bên cạnh những cành liễu rũ, nối phố xá ồn ào với đền Ngọc Sơn tĩnh lặng: Bóng tháp lô nhô lớp sóng cồn, Nhịp cầu nho nhỏ ghếch sườn non Nước trong chưa vẫn tăm thần kiếm Đường rộng còn trơ dấu pháp môn …. (sưu tầm) Đây là tiêu bản con rùa Hồ Gươm nè: Sau khúc này thì mặt mũi 2 đứa bơ phờ, đuối rồi nên hok còn sức chụp tiếp. 5g chiều về đến khách sạn, Y thì làm ngay 1 giấc khò khò để lấy sức tối đong giai. Nghe Nghi Nghi đồn giai này cao ráo, đẹp trai lắm . Còn mình thì sau khi tắm rửa, cùng cô bạn chưa gặp mặt làm 1 vòng tham quan ẩm thực phố cổ, mua nào là ô mai, nào là sấu, bánh ngọt chuẩn bị cho chuyến đi Hạ Long ngày mai. Sau đó về đánh thức Y dậy chuẩn bị 8g hẹn giai. Rất tiếc kì này chỉ có 1 giai làm 2 đứa mất cả hứng 10g khuya về phòng lại phải sắp xếp đồ đạc chuẩn bị trả phòng nữa chứ (hết phần 4, đón đọc phần 5 nếu còn sức ... )
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?