Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hachib
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/5/2010

Tổng Lượt Xem:  28081

16 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Vừa ghé thăm
30/09/2010
21/05/2010
16/05/2010
25/05/2010
20/05/2010
hachib chưa viết suy nghĩ của mình
Nhắn tin cho hachib
Riêng tư
Litteren Qua nhà chị mà chẳng nói chẳng rằng thế nhỉ?Trung thu vui nha em!
22/09/2010   . Phản hồi
Litteren Ối...chị có trọng nữ khinh nam bao giờ... quá ngạc nhiên và ấn tượng ấy chứ! Hihi... cảm ơn em,khi nào có dịp lên Đàlat sẽ liên lạc với em di cafe nhé!
05/08/2010   . Phản hồi
hachib Ồ, chị Ren...trọng nữ khinh nam rồi! Bộ con trai thì không có quyền "cực lãng mạn" sao chị? Hachib nhận lời "sorry" của chị không phải vì chị nhầm (nhầm là bình thường) mà vì...chị có "thành kiến" với nam giới! :D Cám ơn chị. Chúc buổi họp mặt sắp tới tại Calat Coffee House của chị thành công mỹ mãn!
10/06/2010   . Phản hồi
Litteren Hihi... thế mà khi đọc những đòng cảm xúc của em chị cứ nghĩ từ một cô gái có tâm hồn cực lãng mạn viết ra cơ đấy! Sorry, chị cũng nhầm! Chúc em trai Hachib ngày càng vui khỏe nha! :p
08/06/2010   . Phản hồi
hachib vừa thêm địa điểm mới
Bảo Lộc, Thị xã TX. Bảo Lộc
20/05/2010   . Viết lời bình
hachib viết thảo luận
Đambri là một thác nước tuyệt đẹp, thuộc loại cao nhất tỉnh Lâm Đồng. Thác nằm cách thành phố Bảo Lộc khoảng 17 km. Xung quanh thác là khu rừng hầu như vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét đẹp hoang sơ. Rất nhiều cây cổ th...
01/06/2010   Phản hồi (3)
hachib Ồ, hachib rất muốn nhưng không thể được, vì còn phải đi làm. Hoàn cảnh của Hachib không được thuận lợi đâu moon ạ! Đành chịu vậy. Hachib chúc tất cả mọi người,đặc biệt là chị Ren và moon họp mặt vui vẻ nhé! P/S: Mình là nam, moon có thể gọi là "anh hachib", nếu muốn! :D
31/05/2010   . Phản hồi
moon chị Hachib có muốn xuống Sì Gòn gặp mặt mọi người 1 chuyến không nè !!!
31/05/2010   . Phản hồi
Litteren Em ở Bảo Lâm à? các ĐL bao xa nhỉ?
25/05/2010   . Phản hồi
hachib vừa thảo luận chủ đề Ba ngày với Đà Lạt
Đà Lạt đã và đang thay đổi quá nhiều, giờ chỉ còn là một "Shangri-La" đã mất. Nhưng đã trót yêu Đà Lạt mất rồi, biết làm sao được! Cứ tiếp tục yêu và mong đợi những điều tốt đẹp sẽ đến cho...
15/05/2010   . Phản hồi
hachib Buồn buồn post lên một bài, cũng chẳng phải để thi với cử gì, được tâm sự thấy vui thế thôi. Ai dè, hôm nay vào thì thấy mất tiêu! Buồn!
15/05/2010   . Phản hồi
Xem các nội dung cũ hơn