Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kano Creta
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/3/2009

Tổng Lượt Xem:  4860

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Trầm 09/03/2009
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Đã đến Trầm 1 lần.
Quán dễ thương, hơi lạ, phục vụ được nhưng có điều nơi đây chỉ thích hợp với bộ đôi thôi. Bàn ghế, không gian để ngồi không thoải mái lắm. Vì hơi chật.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Tp Hcm 09/03/2009
192-194 Lý Chính Thắng
Hồ Chí Minh
 

8.3 Năm nay thiệt là đặc biệt.
Vì trước đó đã nhận được quà của Thầy tặng là cặp vé đi coi Người tốt Tứ Xuyên,( Thầy đúng là Người tốt Sài Gòn) >.<
Chiều hôm qua lót tót lên nhà hát Bến Thành ở Mạc Đĩnh Chi á. Đi cùng nhỏ em. Vô ngồi đợi 1 hồi cũng được coi.
Thích kịch. Lần đầu tiên coi mà lại được coi kịch Nhật nữa chứ.
Người tốt Tứ Xuyên là một vở kinh điển của Bertolt Brecht. Vở kịch nói về một cô gái tốt bụng. Vì đã nhận lời hứa với các vị Thần là mãi làm người tốt nên Xente rấ đau khổ. Cô trăn trở, đấu tranh giữa cái ác và cái tốt. Cái nhân từ và cái nhẫn tâm. Một mình Xente đóng 2 vai vừa là cô gái tốt bụng, nhân hậu, ngây thơ. Vừa là Xuita toan tính, lạnh lùng, nguyên tắc. Vì phải là Người Tốt nên Xente đánh đổi cả cuộc sống, tình yêu, tình bạn, tình người. 
Nhưng cuối cùng Xente vẫn không tìm ra lối thoát khi mọi người càng yêu quý Xente bao nhiêu thì căm ghét Xuita bấy nhiêu. Nhưng Xente, hay Xuita đều là 1 con người là cô gái Xente nhân hậu, đáng thương hóa thân.
Thần không giúp gì được cho Xente. Một mình cô phải đương đầu với sóng gió cuộc đời với thành phố Tứ Xuyên rác rưởi, bệ rạc, với xã hội thối tha, đảo điên...
Vở kịch rât hay, cảm động, dễ thương.
Diễn xuất của các diễn viên nhuần nhuyễn, dễ thương, có những câu diễn viên phát âm tiếng Việt làm không khí vở kịch dễ thương hẳn lên như " Cảm ơn. Xin chào. Trả tiền đây...." làm khán giả thích thú vỗ tay nhiệt liệt.
Kịch không gay cấn lắm, đôi chỗ hài hước như chàng phi công không bay được, chê Xente "Chân vòng kiềng" Xente kéo ống quần lên để phân trần. Thái độ của các vị thần, không can thiệp vào đời sống của Xente, để cô tự giải quyết. Các bài ca trong kịch dễ thương, ngọt ngào, khiến không khí kịch ấm áp và tươi mới...

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu