Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
kiến vàng
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
10/8/2007
1 lời bình
0 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
12 bạn
Tổng Lượt Xem:
33077
36
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
1
3 sao -
0
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa phương:
Tất cả (1)
Hồ Chí Minh (1)
Phân loại:
Tất cả (1)
Café - Kem - Sinh Tố (1)
1 lời bình
Quán Kem Vàng Anh
16/08/2007
20c28 Đường 3 Tháng 2 (Cư Xá Nguyễn Trung Trực), Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
Có thể nói lần đầu tiên mình đi ăn kem là quán này, và cũng là quán kem mình đi nhiều nhất. Vì đây là quán mình có nhiều kĩ niệm nhất. Để nhớ lại xem ngày đó như thế nào nhỉ:
Cách đây hơn 5 năm rồi mà mình vẫn còn nhớ mãi ngày hôm đó, phải công nhận ngày hôm đó thật đẹp và là một kĩ niệm không bao giờ quên. Hôm đó là khoảng 5g chiều mình online và gặp người ấy, người ấy rủ mình đi ăn kem (thật là tuyệt vời). Mình đã nhận lời, và thế rồi từ nhà mình đạp xe đạp (lúc ấy còn chưa có xe máy) lên chợ đêm Kỳ Hòa gặp người ấy, và 2 người cùng đạp xem lên quán kem Vàng Anh, buổi chiều hôm đó đẹp thật.
Lần đầu tiên đi ăn kem và với một người bạn đặc biệt nên quán kem đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Về khung cảnh, cách bày trí quán, và cách trang trí món kem. Một không gian không rộng lắm, nhưng nhờ vào cách bày trí và ánh sáng đã làm cho quán có một cảm giác ấm áp gần gũi. Nhạc trong quán không lớn lắm, cũng không quá nhỏ, thật là dễ chịu.
Và một điều mà mình không thể nào quên. Hôm ấy mình và người ấy đi ăn kem ở quán. Lúc mình vừa ngỏ lời với người ấy thì đúng lúc đó trong quán phát bài hát có một đoạn như thế này "còn ngại ngần gì không dám yêu anh em ơi". Thật là thú vị và đúng là lúc, nhưng không biết người ấy có nghe không, mà chắc là không vì giờ đây mình và người ấy không còn gặp nhau nữa. Nhưng dù sao cũng cám ơn quán ngày hôm đó.
Không biết mình có lạc đề không, nhưng những điều mình muốn nói là về một kĩ niệm đẹp với quán và tình cảm giành cho quán.
(có một điều muốn nói nhỏ với quán là, trong các quán mình đi thì hình như chỉ có quán này là phải trả tiền xe, he he he.................)
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
3 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Thông báo
X
Địa điểm đã có trong bộ sưu tập
!
Nếu xóa lời bình này, địa điểm cũng sẽ
bị xóa
khỏi bộ sưu tập của bạn?
Bạn có chắc muốn xóa lời bình này?
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X