Tổng Lượt Xem:
Danh Nguyễn nằm trong khu áo cưới ở đường Trần Hưng Đạo B. Mặt bằng tiệm tuy nhỏ hẹp, không bắt mắt, nhưng nếu vào trong, hẳn là các cặp vợ chồng sắp cưới không khỏi ngạc nhiên vì chất lượng dịch vụ của họ. Chủ tiệm là nhiếp ảnh gia Danh Nguyễn, người phụ trách trang phục, trang điểm là vợ của anh luôn. Đây là cửa hàng gia đình nên không khí làm việc ở đây rất ấm cúng và thân mật. Xem qua các album cưới mẫu, chắc hẳn ai cũng sẽ nhận ra sự khác biệt so với các nơi khác: hình ảnh không những đẹp mà còn có "hồn". Sự hoà quyện giữa cảnh và người làm tôn thêm vẻ đẹp của những cặp tình nhân trong ngày cưới. Đó cũng chính là lí do làm cho tất cả những người đã bước vào tiệm chọn đây là nơi thực hiện quyển album cưới - album đẹp nhất của đời mình. Giá cả thì chấp nhận được. So với mặt bằng chung thì không cao cũng không thấp, tuỳ vào địa điểm chụp album. Nhưng nói chung, nếu so về chất lượng thì ở đây hơn hẵn những nơi khác, thậm chí là những tiệm nổi tiếng trên đường 3/2. Vì vậy, vợ chồng mình cũng đã chọn nơi đây để chụp hình cưới. Mình rất hài lòng về nơi này.
Đây là lần đầu tiên trong đời mình thấy một cái shop tệ đến như thế này, nhất là cung cách phục vụ. Shop nằm ngay đối diện chợ Nguyễn Văn Trỗi, mặt bằng khá đẹp, quần áo coi cũng ok lắm. Lần đó mình ghé qua mua 1 cái áo sơ mi với giá 180k. Hôm mua thì mình gặp 1 chị quản lí cũng dễ thương, chị ấy hứa sửa áo cho mình vì mình mặc hơi rộng. Mình thấy tiệm vui vẻ nên nhanh chóng thanh toán tiền ngay, hẹn mai đến lấy áo. Tối hôm sau đến, gặp một mụ quản lí khác. Mụ này bắt mình chờ 10 ph với lí do "thợ chưa mang áo đến". Sau 10ph, đồ đã tới nơi nhưng trong đó ko có áo của mình và bảo mình mai quay lại. Mình bực quá, nhằn cho 1 trận, bảo trả tiền lại vì nhà mình ở tận gò vấp, có mỗi cái áo mà đi lại nhiêu khê quá. Giằng co 1 hồi, mụ này nói nguyên văn thế này: "Mai không lấy được thì mốt lấy, khi nào rảnh thì lấy, khi nào có áo thì mặc. có cái áo mà chị làm thấy ghê quá". Thật mình không thể tin là hạng người như thế này lại được làm quản lí. Mình đòi lại tiền thì mụ bảo: "Chị tìm ai lấy tiền của chị mà đòi, tôi không biết gì hết." Lúc mình ra khỏi tiệm, mụ này còn bồi thêm 1 câu: "Chị không mua thì có người khác mua, tôi không cần." Lúc đó trong tiệm có rất nhiều khách. Mình nghĩ, những người nào chứng kiến sự việc đó mà còn dám mua đồ ở đây thì quả là ngu nhất trên đời. Shop này bán hàng công sở, tức là khách hàng của họ chủ yếu là giới văn phòng, học thức. Vậy mà cung cách phục vụ thiếu giáo dục như vậy lại vẫn còn tồn tại. Mình mong rằng ai may mắn đọc được lời bình này của mình, thì sẽ tránh xa tiệm đó ra, không khéo vừa mất tiền lại vừa mang thêm cục tức vào người.
Đây không chỉ là cửa hàng áo cưới mà còn là siêu thị thời trang luôn đó mà. Bữa giờ ở đây sale inh ỏi. Đi ngang nghe rao miết, tò mò quá nên đành ghé vào xem thử. Ở tầng trệt và tầng 3 là hàng big sale. Quần áo tương đối đẹp mà giá thì cũng ok, từ 45k trở lên. Nhưng dù sao cũng phải chọn lựa kĩ, vì hàng sale mà. Mình thích nhất là tầng 2. Ở đây bán toàn quần áo cao cấp. Hầu hết là đầm liền dài, ngắn rất đẹp. Áo nữ ở đây cũng đặc biệt, chất liệu tốt hơn những chỗ khác. Cũng vì vạy mà giá cả mắc hơn bên ngoài nhiều. Mình thấy giá 1 cái áo thun có thêu viền cổ là khoảng 400k. Mấy cái khác giá cũng tương đương như thế. Tuy nhiên bây giờ đang sale nên có nhiều cái được giảm 20% đến 50%. Nhìn chung, đây cũng là 1 nơi lí tưởng để đến mua sắm lắm chứ!