Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vampirebaron
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2009

Tổng Lượt Xem:  9791

32 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trà Sữa Dynamic 21/08/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay đang lang thang ở đường Phan Đình Phùng thì chợt thấy trà sữa Dynamic. Trời nắng nóng gần chết, bèn tấp vào luôn. Mục đích là vào ngồi để hưởng cái máy lạnh chứ thức uống thì sao cũng được. Nhưng bộ mặt thức uống của Dynamic đã làm tụi tui có nhận định khác.

Thiệt nha, trà sữa ở đây ngon lắm nè. Tui kêu một ly trà sữa trái phỉ có hạt trái cây + thêm plan nữa, ăn muốn bể bụng luôn. Trà sữa ở đây có mùi thơm lừng, béo ngậy của sữa, vị thanh hơi đắng của trà. Hai cái hòa quyện lại làm nên vị trà sữa béo béo, thơm thơm, uống là ngon mún chết. Kem tuyết trà xanh của con bạn tui thì đặc quánh, ăn quả đúng là hem thua kem vinamilk. Ngậm vào miếng nào miếng nấy lạnh xông lên óc, đã lắm kìa. Mốt tui cũng phải kêu kem tuyết nữa, ăn ké hem đã.

Ngoài ra làm khách quen của Dynamic hình như là được nhiều trân châu hơn hay sao đó hi hi.Tại tui thấy con bạn tui có trân châu nhiều ơi là nhiều, ăn no khủng bố lun. Sau đó tui thấy đói bụng quá bèn kêu cái món xôi chả mực ở đây, ăn cũng được nhưng tui thấy ngon nhất vẫn là uống trà sữa và ăn kem tuyết. Nhà vệ sinh ở đây cũng good, mà sao ko có giấy vệ sinh, trừ nửa điểm. Nếu ko là được 5 tròn rồi. Cái bé nam đầu đinh phục vụ nhiệt tình lắm,hết trà là châm trà cho tụi tui liền, good good.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Coffee Club 11/06/2009
327 Phan Đình Phùng
Hồ Chí Minh
 
Đi ngang thấy đề cafe Ý phong cách Úc.Chài! Tò mà quá bèn đi dzô trỏng ngồi xem sao. Cái quán này đẹp sang trọng, mỗi tội hơi nhỏ. Nhân viên thì cũng cực dễ thương nhé, từ đầu quán đã cười tươi như hoa với tui roài. Vô trong ngồi thì được giới thiệu về nước uống rất tận tình nè
Cách trang trí của quán thì art ghê, rất nhiều tranh ảnh nước ngoài, nhìn đẹp cực. Quả là chị chủ quán này có gou thiệt.Chị chủ quán là người từ nước ngoài dzìa, tức là VIệt Kiều á.

Hèn chi phong cách của chỉ là tui bít liền à. Tận tình, dễ thương, thoải mái và đặc biệt nói chưa rành tiếng việt, một câu tiếng việt mà hết 2/3 là chêm tiếng Anh vô roài.Như vậy cũng đâu sao, tui cũng đâu dốt tiếng Anh mà sợ. Chỉ giải thích hết mấy công đoạn làm cafe cho tui nghe rùi tư vấn cho tui uống món nào luôn.

Tội nghiệp chỉ, chỉ nói tui uống cafe đi ngon lắm nhưng tui nhứt quyết kêu một ly Tiramisu. Mèn ơi, cái ly bự tổ bố, cao tổ bà luôn. Làm bữa đó tui cảm thấy rất hối hận vì quyết định ko uống cafe, vì no quá mà ì ạch cái bụng.Mốt hem chơi dại vậy nữa. Nhưng Tiramisu ngon thiệt, dễ ghiền.

Giá của thức uống ở đây hơi mắc so với sinh viên cỡ từ 45-50 ko à, nhưng đáng tiền vì pha quá ngon..Mốt tui sẽ ghé lại thử cái khác. .À quên mất,  cái nhà vệ sinh ở đây cũng rất sạch và thơm tho...
Mấy bạn nào chưa ghé, thì có tiền ghé đi nha.  Hem ghé mất...1/3 cuộc đời á.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu