Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
BìnhTG
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/9/2007

Tổng Lượt Xem:  18252

24 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Le Caprice 07/12/2007
Lầu 15 Landmark, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu bạn cần một sự LÃNG MẠN cho một bữa tối trọng đại của bạn, thì tôi nghĩ đây chính là địa điểm bạn cần.

Nhà hàng mang phong cách Pháp, từ cung cách phục vụ đến cách trang trí y hệt như những bộ phim lãng mạn mà mình từng xem. Nằm ở tầng 15 của tòa nhà LandMark trên đường Tôn Đức Thắng, bạn có thể có một tầm nhìn xuống bến Bạch Đằng và con đường Tôn Đức Thắng nhiều làn xe cộ, khung cảnh buổi tối rất đẹp, gây ấn tượng mạnh.

Vì là nhà hàng cao cấp, nên nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp và có thể nói tiếng Anh rất tốt. Vừa ngồi xuống ghế đã có người đỡ ghế và áo khoác cho bạn, một chiếc khăn nóng để bạn lau tay. Có nhân viên chuyên lo rắc tiêu, chuyên sắp dĩa, chuyên trình bày thức ăn lên bàn,.vv.v
Thức ăn từ món khai vị đến món chính đều khá ngon, thời gian chế biến vừa phải đủ để bạn nói chuyện. Sau món khai vị, tôi được nếm thêm món tặng từ đầu bếp Pháp. Sau món giữa, bạn sẽ có món dùng để tráng miệng sơ để chuẩn bị chuyển qua món chính không còn dư âm của món cũ. :)
Theo tôi, với một bữa ăn dành 2 người, bạn nên gọi 2 khai vị, 2 món giữa, và 1 món chính thôi, vì nếu gọi 2 phần sẽ ăn không hết, uống rượu vang là hay nhất.

Giá cả thì tương đối cao, mỗi món từ 25-60USD. Bữa ăn 2 người của tôi trong buổi tối hôm đó khoảng 125 USD. Nên bỏ túi ít nhất vài trăm USD nhé. :) Sau bữa ăn, nhà hàng có tặng một đóa hồng cho bạn nữ cùng đi với mình.

Cảm giác khi rời khỏi nhà hàng là tuyệt vời. Mình nghĩ nhà hàng này rất thích hợp để dành cho các buổi cầu hôn hoặc kỷ niệm một event lớn nào đấy với người mình yêu. :)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu