Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
teddybear88
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

38, Qlo 91B, Hung LOi, Ninh Kieu, Can Tho
Gia nhập: 16/7/2009

Tổng Lượt Xem:  21028

36 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Bar Xeloi Club 16/07/2009
Khu bãi cát, Quận Ninh Kiều
Cần Thơ
 
Woaaaaaaa.!! Cần Thơ không có nhiều Vũ Trường, theo mình biết thì đến thời điểm hiện tại chỉ có 4 vũ trường tạm xem là đạt chuẩn. XeLoi club có khuôn viên không rộng lắm nhưng rất xung, nằm đối diện với sân vận động ở khu bãi cát, được chia làm 2 phần, phần sân vườn nằm phía ngoài cổng đi vào và phần bar bên trong bao gồm cả sàn nhảy. Nó là phân nhánh của cafe Át Chồn và quán nhậu La Cà. Vui nhất từ 10'30 đêm đến 3h sáng. Lần đầu tiên đến đây mình rất ấn tương với ban nhạc ở đây, Họ gồm 3 người dều là ngươi Philippin, đa số họ hát nhac ngoại, nhưng thỉnh thoảng lại xen vào vài bài nhac Việt, nhưng hay quá trơi luôn máy bạn ơi.!! Còn DJ thì khỏi chê luôn. Nghe là thấy muốn nhảy liền ah!! Ngoài ra ở đây gần sàn nhảy còn có 1 con bò bằng hơi, ai thích thì có thể lên cỡi chơi, nhưng nó không có hiền như bò vinamilk đâu nha.!! Mình thắc mắt tại sao nó lại có tên là XeLoi? chắc tại ông chủ hồi đó đi chạy Xe Loi nè, hiii nói giỡn thôi nha. Nhưng thật ra thì bên trong, phía trên quầy bar thật sự có 1 chiếc xe loi rất lớn và cũ kỹ.! Còn cái này mới shock nè, trước giờ nghĩ mất chỗ thể này chỉ giành cho teen thôi chứ, ai zè có cả old class nữa trời ah! mình gặp mấy ông già khoảng 65-70 tuổi đó.! Nhưng sau này mới biết vì nhạc ở đây hay nên nó thu hút khách lớn tuổi vào khoảng 7 đến 9'30, họ đến với gia đình, đồng nghiệp để thưởng thức âm nhạc, sau giờ đó thì mới thấy xuất hiên teen hiiiiiiii Ở đây thu hút rất nhiều khách nước ngoài, phải nói là quá nhiều luôn đó, người nước nào cũng có. Nhưng tệ hại ở chỗ là nhân viên thì không có mấy người nói được tiếng anh, mà có nói được thì cũng chỉ vài ba câu, nếu hộ khắc phục được điểm này thì có lẻ họ sẽ hút hết khách của Gold Disco rồi hiiiiiiiiii Theo phong cách vũ trường ở Mỹ của các chàng cowboy, nên đến đây vào buổi tối để xả stress thì tuyệt không gì bằng rồi.! Có dịp ở đêm ở Cần Thơ thì các bạn lại đấy chơi nha, tuy không bằng được Mưa Rừng hay Catwalk disco,... ở HCMC, nhưng Xe Loi Club là tuyệt nhất ở Cần Thơ rồi.!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lẩu mắm Dạ Lý 16/07/2009
89 Đường 3 Tháng 2, Quận Ninh Kiều
Cần Thơ
 
Nói đến 2 chữ "lẩu mắm" thì người dân Cần Thơ sẽ nhớ ngay đến 1 địa điểm quen thuộc " nhà hàng Dạ Lý ". Trước đây , cô Liệt chủ nhà hàng là chủ 1 quán cơm bình dân nhỏ, có lần cô mời bạn thưởng thúc tài nấu lẩu mắm của mình và người bạn này đã gợi ý cho cô nên mở 1 quán lẩu mắm, vì cô nấu rất ngon. Thế là cô bắt tay vào việc, với tài nghệ đọc đáo của mình, danh tiếng về món lẩu mắm của cô đã ngày một vang xa, và vì thế mà cô bắt đầu mở rông khuôn viên quán, sau đó nâng cấp lên thành Nhà Hàng. Nằm ngay trên đường 3/2 đoạn gần cầu Đầu Sấu, mặt bằng rộng rãi, thoáng mát với bãi đậu xa khá lớn giành cho mọi loại xe. Đi hết bãi đậu xe bạn sẽ có 1 tý ngạc nhiên đó nha, thường thì khi đặt chân vào quán bạn sẽ thấy các dãy bàn ăn liên tiếp nhau, nhưng ở Dạ Ly thì không, mà đó là 1 khu vực trống, khá rông rãi, mát mẽ, với nhiếu loại mô hình xe khác nhau, lớn nhỏ đều có. Mình cảm thấy nhạc nhiên tại sao họ lại trưng bày nhiều loại xe như thế, khi hỏi người đi cùng mới biết đó là khu vưc giành cho trẻ con, họ sẽ giữ trẻ con cho các bậc cha mẹ được an tâm và ăn sẽ ngon miệng hơn đó mà hiiiiiii Đi sâu vào hơn tý nữa thì bỗng dưng bạn sẽ ngưỡi được 1 mùi thơm rất đặt biệt, và chỉ có ở Dạ Lý mới có được, đó là mùi mắm, sã, ớt. Nói đến lại thấy đói bụng rồi ah huuuu.!! Trước mắt mình hiện ra 1 khu đầy bàn ghế, nhưng ở đây dùng toàn ghế gỗ và chén đũa kiểu thời xưa ở vùng nông thôn, nên tạo cho bạn cảm giác ngon miêng hơn vì đươc ăn lẩu mắm trong bầu không khí của nông thôn dân dã, đấy mới chính là cái sáng tạo và đặc trưng của Nhà Hàng Dạ Lý vì nó giữ được bản sắc thực thụ của người miền tây. Tuy chỉ nói là Lẩu Mắm, nhưng có nhiều loại cho bạn lựa chọn :cá kéo, cá basa, lươn, v v. Sau khi gọi món thì mình ngồi đợi, khoảng 15 phút sau thì phục vụ bắt đấu dọn món ra, va mình lại bị bất ngờ nữa, 1 mâm rau thật to với hơn 20 loại rau, công thêm rau được nấu trong lẩu nữa là hơn 30 loại, có lần mình đọc báo thấy nói ở đây có 35 loại rau, nhưng mình đói bụng quá nên không rãnh ngồi đếm hiiiiiii.! Lẩu rất thơm, lại rất vừa ăn, rất hợp với khẩu vị của mình. Ăn rau thôi thì cũng thấy no rồi, vì rau rất non và tươi. Mình nghe nói là mắm do chính tay cô Liệt ướp, làm từ cá sặc cà cá linh còn sống được đặt mua từ Châu Đốc mang về. Còn rau thì được đạt mua từ trong vườn, nên ăn uống ở đay rất đảm bảo an toàn vệ sinh. Sau khi ăn xong lại được tăng mỗi người 2 trái chuối cao để ăn tráng miệng. Ngồi ăn bên nồi lẩu nghi ngút khói thơm lừng mùi mắm, bên dưới là bếp cồn, xung quanh thì không khí mát mẻ, trống trãi, với những cơn gió nhè nhẹ thổi vào, thật chẵng khác gì bạn đang được ngồi ở nhà của 1 người nông dân nào đó ở 1 vùng quê, nhưng thật ra thì bạn đang ở giữa lòng thành phố đó bạn ạ.!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Pha Lê 16/07/2009
Đường 3 Tháng 2( cùng phía với Truyền tải điện Miền Tây.)
Cần Thơ
 
Cafe Pha Lê mới xây dựng gần đây nên có 1 vài sai xót, nhưng nói về phong cách của quán thì chỉ có thể dùng 2 chữ "tuyệt vời". Nhà mình ở gần quán, khoảng 500m, nên Pha Lê đã trở thành quán cafe yêu thích và thường nhật của mình. mặt tiền rộng, sạch sẽ, có chỗ đỗ cho xe 4 bánh trở lên. Vừa bứơc chân vào khuôn viên quán thì bạn đã bắt đầu nghe được tiếng nước chảy êm êm, và ngay trước mắt bạn hiện lên hình ảnh của 1 khu vườn sinh thái, với rất nhiều loại cây kiểng khác nhau, tạo cho bạn 1 cảm giác rất thoải mái và sua tan đi mọi mệt mỏi, căng thẳng. Ở đây có bày nhiều bộ bàn ghế làm bằng mây và gỗ đan xen và ẩn dưới những bụi kiểng, mỗi bộ bàn ghế như thế được che bằng 1 cây dù. Cho dù không khí bên ngoài có nóng bức đến mấy, nhưng khi bạn bước chân vào quán thì cảm giác đó hoàn toàn bị xua đi hết, và hãy chọn cho mình 1 chỗ ngồi vừa ý, ngay lập tức sẽ có những tiếp viên mặc đồng phục, lịch sự, ân cần đến phục vụ. Các món uống ở đây được pha chế rất ngon. hiiiii món yaourt đá ở đây tuyệt lắm nha.!!!.Đó là khu vực bên ngoài dùng cho những người yêu thích sự đơn giản và muốn được gần gũi với thiên nhiên. Nếu bạn là người thích vẻ sang trọng, lãng mạng thì xin mời đi sâu vào quán thêm tý nữa nha.! Đấy là khu vực trong nhà, một bên vách là bức tường NƯỚC, ngồi đây bạn sẽ có cảm giác như đang được ở gần 1 thác nước, nghe được tiếng nước đổ. Bật mí cái nha (hiii chỗ ngồi yêu thích của mình đó). và phần vách bên kia thi được để trống. 2 dẫy hoa Lan thì được treo rất điệu nghệ, bắt mắt. Ah quên nữa, nếu bạn thích sự yên tĩnh và được ngồi ngấm nhìn xe cộ, người ra vào quán thì vẵn còn 1 nơi lý tưởng trông quán giành cho bạn đó, nhưng hơi mệt 1 tý ah, vì bạn phải đi lên lầu. hiiiiiii.!! Nhưng tất cả những cái đó chưa phải là nết đặc trưng của Pha Lê đâu nha, mà cái hây nhất ở đây là bạn có cảm giác như đang đi trên nước vậy, và bên dưới là nhiều loại cá với nhiều kích cỡ khác nhau đang tung tăng bơi lượn.! Tóm lại, Pha Le là 1 trong những quán cafe đang nổi tiếng và được rất nhiều người Cần Thơ yêu thích, Và mình chắc rằng bạn bè ở các nơi khác đã có 1 lần ghé thăm Pha Lê thì sẽ mãi nhớ đến nó, và sẽ không bỏ qua cơ hội đến thăm Pha Le lần nữa nếu họ có dịp đi qua Cần Thơ.!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu