Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận |
|
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
|
Dynamic ah???!!! 
Đầu tiên phải nój đến địa điểm quán đã. Nhìn từ bên ngoài thì quán nhỏ và khó nhìn thấy. Lần đầu mình nghĩ chắc sẽ ngột ngạt và tù túng lém nhưng khi bước chân vào quán, thấy dòng chữ "...không có melamine" là bắt đầu có thiện cảm với Dynamic rồi. Lên cầu thang thì một thế giới khác hẳn hiện ra trước mắt. Một anh nhân viên dặn tụi mình bỏ dép vào tủ. Hôm ấy cũng đông nên tủ gần như kín hết, anh vẫn nhiệt tình mở từng cánh tủ tìm chỗ trống cho bọn mình mà vẫn nở nụ cười trên môi, thấy tội tội, thiện cảm thêm chút nữa. 
Nhìn chung, không gian của những căn phòng thực sự ấm áp và gần gũi, vừa có kệ sách tùm lum truyện nè, vừa có cờ cá ngựa, domino,... nè,--> zị là oki cho tiết mục giải tỏa stress .
Đã zị còn wifi free, nhạc lại mở vừa phải, không quá nhỏ (nhỏ wá sẽ làm loãng không khí gây cảm giác buồn ngủ) cũng không quá lớn (lớn wá thì không nói chuyện được, nhức đầu nữa), thể loại nhạc cũng chuẩn hok cần chỉnh(hum nay mới đem sách vở lên học, tự nhiên thấy đầu óc sáng ra. Kakaka) --> học tập làm việc cũng oki luôn. 
Tiếp theo là Menu...
Trà
Phong phú...
Vị thanh ngọt... (cái này wan trọng nè...)
Thức ăn
Hợp khẩu vị...
Có món Xôi chả mực ngon lém nha... hehehe
Khen nãy giờ rồi...
Bây giờ là góp ý chân tình đây. Hìhì.
WC hơi mất trật tự một chút. Nhân viên thì cũng dễ thương, nhiệt tình, nhưng cũng tùy người... Ah wên nữa, có một số món đồ chơi hơi bị hư goy, nên quán thay đổi đi nghen... ăn mòn quán goy nên nój thẳng nój thật hok ah...
Cuối cùng, chúc Dynamic làm ăn phát đạt!!!
P/S: yUm dag la sjnh vjen nam nhat, yUm muon duoc lam vjec part-time o Dynamic, yUm rat co trach nhjem do. Anh chu wan reply cho yUm bjk faj lam sao nha!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|