Tổng Lượt Xem:
Vào một ngày đẹp trời, 11h30 trưa, cả bọn rủ nhau đi karaoke, mình chỉ đi theo, lần đầu tiên đến đây ... thấy cũng bình thường, nhưng ở đây có cách đặt tên phòng khá hay, đó là đặt tên phòng theo các ngôi sao, nếu bạn mạng thuỷ thì có thể ngồi phòng sao hoả, cho nó xung, hát nó mới máu. còn dàn âm thanh thì cũng không nhớ rõ tốt xấu, hay dở ra làm sao nữa vì hôm đó có làm vài chai sương sương... nên thấy bài nào mình hay cũng hay ... hihi (Quán này nằm ở đường Lê Hồng Phong nối dài ấy, gần nhà hàng Đất sét)
đây là 1 nơi mà ... nếu bạn đi 2 người (dĩ nhiên là 1 nam 1 nữ) thì phim chiếu gì kệ phim, mình làm gì kệ mình. và là 1 nơi bạn có thể xem tiếp tục bộ phim đó lần thứ 2 nếu bạn ko muốn về, và cũng chẳng bao giờ quan tâm bộ phim đó hay, dỡ như thế nào. hehe