Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Super Man
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Tân Bình
Gia nhập: 14/6/2008

Tổng Lượt Xem:  38109

185 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Yogurt Space 14/12/2009
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
    Đã biết Yogurt Space từ năm ngoái như mới quay lại đây hồi cuối tuần vì lời "dụ dỗ" của Kenny. Chợt nhận ra là mình đã quên 1 dịch vụ tiên tiến như thế này từ lâu rùi .....

     Yogurt là món ăn bình thường & rất đỗi bình thường với dân Mỹ hiện nay, họ thường dùng Yogurt chung với các dịch vụ fast food như KFC, McDonnald ... để ăn cho tiện lợi & nhanh chóng. Yogurt đc ưa chuộng 1 phần vì sự thuận tiện trong sử dụng , 1 phần vì sự đa dạng trong các mùi & đặc biệt là được thích hơn kem vì ít đường & ít béo hơn kem.

   
     Yogurt đc các du học sinh yêu thích nên khi về VN thì cũng có nhu cầu đi kiếm 1 tiệm có loại hình dịch vụ như vậy. Theo SM biết thì Yogurt Space ( YS ) là địa điểm đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam & có chủ cũng là người nước ngoài gốc Việt mở ra. Và sau 1 năm thì,....YS đã có vị trí vững chắc trong thị phần " ăn chơi" của giới trẻ thành phố.

      Lần đầu tiên đến YS là 1 cuộc hẹn với đám bạn du học, chúng nó ráo nhau là YS đã có ở SG nhưng SM ko tin... vẫn đến YS với sự hoài nghi về....dịch vụ.....

..........  That's wonderful !!! Có 1 xíu sự thay đổi để phù hợp với người Việt mình ( ko chua như bên USA, nhân viên ân cần hơn chứ ko thuần Self-Service như bên kia ) nhưng về chất lượng thì 9-10 , ko thua nhìu lắm.... yên tâm rùi....

 .......... Yogurt ngon vì vị ngọt thanh hòa quyện với vị chua của con men được ju lạnh suốt trong máy Yogurt, chỉ cần tắt máy trong 5-10' thì con men sẽ chết, tạo mùi khó chịu & vị chua chát. Trước khi quay lại YS hồi cuối tuần, SM đc bạn & mấy đứa em dẫn đi ăn 2-3 chỗ rồi but....thất vọng nhìu, 1 phần vì họ sử dụng máy ...làm kem để làm Yogurt nên chất lượng tệ...dễ tan chảy,  chua chua vi con men chet , 1 phần có lẽ do nguyên liệu ....

          Nhìn chung, các địa điểm đều gần jong nhau về mặt ko gian & dịch vụ nhưng...chất lượng về Yogurt thì khác nhau. Với SM thì sau khi dùng thử 1 số chỗ rùi vẫn thấy YS là ổn định nhất.

         Chỉ cho 4 sao thôi vì...SM thích địa điểm có nhân viên giữ xe bên ngoài cũng vui vẻ & ân cần như nhân viên trong tiệm, đã có phục vụ tốt rồi thì YS nên " cân nhắc & quan tâm" thêm với nhân viên bên ngoài nhé, đó cũng là 1 hình ảnh của quán đấy.....
.....

   ah, SM có thấy cái sticker "xinh đẹp" của thodia nên ...
rất vui lòng thêm 1/2 sao nữa ^_^
 
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Xcream 20/11/2009
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
20/11 về trường cũ với lũ bạn cấp 2, vui quá chừng, cả đám ngồi nói chuyện với thầy cô rùi tặng bông tặng hoa. Đến gần trưa thấy cô cũng fai về. Cả nhóm kéo qua xem phim 2012 ở Galaxy Nguyễn Trãi, xem xong, ra ăn KFC rùi  thả bộ ra hướng quân 1, thấy có quán mới , lạ lạ mà quen quen, thì ra X- CREAM có thêm chi nhánh chi nhánh ở đây.

Quán mới mở được hơn 1 tháng hay sao mà vẫn còn khá vắng vẻ. Nhìn từ ngoài vào thì đúng đẳng cấp của X-CREAM rồi nhưng....nhân viên giữ xe thì...quần áo luộm thuộm quá,  !!!!!!! ( Ấn tượng ban đầu ko ổn rồi >"< )

Bước vào thì có 1 bạn xinh xinh mở cửa, mấy bạn nữ trong nhóm nhanh chân chạy lại ngắm ngía mấy cái bánh trong tủ kính, nhìn trưng bày hấp dẫn thật ! . Tủ kem cũng hay hay, có nhìu màu & nhìu mùi. Cũng khá lâu rồi kể từ hồi tháng 5 ăn kem X-CREAM ở Huỳnh Thúc Kháng, giờ mới có dịp ăn lại ....

Lên lầu 1, không gian thoáng hơn với những bộ salon to được sắp xếp gọn gàng. Hihi, thích nhất là mấy cái bàn xoay xoay, trên mặt có logo X_CREAM, nhìn ngộ nghĩnh lắm !. Ko khí buổi trưa chói chang & gắt nóng ở bên ngoài được thay thế phần nào trong X-CREAM,....chỉ còn lại ...chói chang thôi vì hình như chủ quán chưa kịp làm rèm che @_@.

Sau khi yên vị trên những cái ghế êm & ôm những cái gối, cả nhóm nhâm nhi các món uống & ăn bánh, kem. Quán vẫn chủ đạo phong trắng làm nền, những bộ bàn ghế màu sẫm nổi bật lên tạo điểm nhấn cho không gian.

Quán thú vị với cái menu....thô cứng & khó xem, mấy loại Menu này thường chỉ dành cho các nhà hàng lớn thôi, ở đây thì ko hợp xíu nào, lật qua rùi là ...khó mà lật lại để xem , so sánh & chọn món. Bên cạnh đó là hệ thống di chuyển thức ăn từ quầy, bếp lên cho khách, ngay cầu thang, cái này thì mình thấy 1 lần bên Login128 ở Pasteur rồi nhưng ở X_CREAM thì sạch sẽ & có vẻ chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, X_CREAM có hệ thống chọn bài hát theo nhu cầu của khách hàng qua cái màn hình cảm ứng đặt giữa phòng. Hehe,mỗi đứa lại chọn 1 bài, chỉ có nhạc tiếng Anh thôi,  1 số  khó chịu còn mình thì thấy như vậy là tốt nhất, đỡ phải nghe mấy bài hát " Mì ăn liền" của VN.

Nhân viên mặc đồng phục là váy, nghe đứa bạn nói là mỗi ngày 1 màu hay sao ấy !!! Vui vẻ & khá nhiệt tình hướng dẫn cách sử dụng máy chọn bài hát. Có lẽ quán nên xem xét chỗ ngồi nghĩ cho mấy bạn PV đó, mặc váy mà đứng suốt thế nên...ko thể cười tươi vui vẻ mà phục vụ suốt được ?!!



Quán còn 1 tầng nữa, chưa lên nhưng thấy hình như đang có event gì đó. Chuẩn bị về thì thấy....người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân bước xuống đây & chụp hình. SHOCK !!! Giá cả ok, ở khu này thì cafe 2xk là đc, kem thì...ngon & rẽ hơn Bud's gần đó, từ 3xk - 4xk. Kem là thế mạnh của quán nên được đầu tư nhìu loại & nhiều món phong phú lắm. Sẽ cố gắng ghé thăm & thử nhìu loại nữa, hjhj.

  Vài dòng chia sẻ cho mấy Địa biết thế nhé, hy vọng quán sẽ kinh doanh tốt, cải thiện 1 số vấn đề nữa thì quá ổn. Ah, nếu có Coupon thì càng tốt, hjhj , có dịp ghé nhìu hơn ^_^



 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
YoYo Yogurt 10/09/2009
060 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
     Q.7 giờ là đô thị mới rùi, cái gì cũng có, kiếm cực dễ trừ .....cây xăng & Yogurt. Xuống đây cũng nhìu nhưng khó lòng kiếm đc 1 cây xăng ở trung tâm & các tiệm Yogurt mà đang mọc như nấm ở trên Q.1 , Q.3. 
    Cuối tuần rồi qua nhà bạn ở Mỹ Khánh 3 chơi, được nó dẫn xuống tiệm Yogurt trên đường Nguyễn Đức Cảnh ăn, nghe đâu là quán Yogurt đầu tiên ở Q.7.

     Quán với tông màu xanh lá , nổi bật so với các quán gần đó. Ở đây có vẻ nhỏ hơn các wan trên Q.1, Q.3. Giá cả cũng giông trong kia 20k/100gr. 2 đứa ngồi ngoài hiên & ăn Yogurt. Vẫn là phong cách tự phục vụ, kéo kéo cái cần lấy Yogurt rồi múc múc giac vị, kẹo ,rồi thêm thêm trái cây nữa...Ngồi 8 cả buổi , ngắm đường phố, ngắm quán Yogurt nữa.

     Nhân viên cũng được, khô đến nỗi nào. Có lẽ vì khu này nhiều người nước ngoài nên phong cách kinh doanh này cũng khá hợp đấy. Nhưng ngồi suốt thì thấy rằng khu đường này hơi vắng, ảnh hưởng ít nhiều đến dịch vụ kinh doanh ăn uống thế này.

     Lên thodia.vn search mới biết đây là lời bình đầu tiên, hehe, chia sẽ các Địa thêm 1 chỗ ăn Yogurt nè. ^_^
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Gonys 18/03/2009
356/9 Bạch Đằng, Phường 14, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
    Gonys là quán mới mở đc 2 tháng trong 1 khu vực gần chợ Bà Chiểu. Khu vực đó có vẻ ko thuận lợi lắm khi quanh đó là những quán bình dần. Sự xuất hiện của Gonys như...điểm nhấn.
     Quán rộng rãi & thoáng mát, có 2 không gian để lựa chọn. Trên lầu là phòng máy lạnh với những chiếc sofa êm ái. Mình có 1 lần đã ngồi trên đây & thấy rất thoải mái. Dưới là khoảng cafe sân vườn ( hay gần giống vậy ) với cách bày trí có vẻ dành cho giới văn phòng & trung niên nhiều hơn. Những chiếc ghế mây đc xếp quanh 1 chiếc bàn sắt, mặt kính. Phối trí phần bên dưới cũng hay hay nhưng... có vẻ hơi loãng không gian 1 xíu.
  
     Nhân viên mặc đồng phục, nhìn cũng xin, ân cần & chu đáo. Quanh đây thì gần như ko có quán nào có đẳng cấp như Gonys. Quán rộng nhưng nhân viên hơi ít thì phải, thấy le hoe vài người thôi.

      Thức uống ngon, Mình đã uống dc cafe & 1 số loại sinh tố thì thấy rằng sinh tố ngon & lạ hơn, mình thích sinh tố dừa Gonys nhất. Món ăn cũng phong phú & đa dang. Bạn mình thì thích đến Gonys ăn hơn uống, có 1 số món đặc biệt & mang thương hiệu Gonys như : Cơm nướng Gonys, ngoài ra còn 1 số món ăn của các nước khác.

      Đến Gonys 3-4 lần rồi nhưng vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó. Có lẽ do chưa đi vào lúc đông khách. Không gian quán loãng quá, khiến khác hàng cảm thấy lạc lõng. Quán nên trang trí thêm 1 số cây xanh & hoa để hài hòa & thân thiện hơn. Cũng vì là điểm nhấn của khu vực gần nhất ( wa LQD có Lado) nên Gonys cần quảng bá để mọi người biết đến mình ( khúc đuo27ng nhỏ đó chỉ nổi tiếng với các quán cơm tấm mà thôi ). nếu ko...thật uổng phí cho 1 địa điểm hay & ý nghĩa.

     Thấy quán còn có sân thượng nhưng chưa lên. Hẹn hôm khác.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Trân Châu Lọ Lem 02/02/2009
109B Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
   Mình có đến Lọ Lem vào mấy ngày trước Tết với mấy đứa Em. Quán nằm gần -18 trên đường Hoàng Hoa Thám. Nhìn từ bên ngoài quán có vẻ khá đồ sộ, được trang trí trên nền của 1 khách sạn hay 1 tiệm massage , spa gì đó.
   Hốm đó mình với 8 đứa em vào đây uống ở lầu 1, mình với mấy đứa Em thích cách trang trí ở đây lắm. Trên trần là những loại đèn đủ màu sắc , xinh xinh. Ở lầu 1 mình với mấy em ngồi dưới sàn đá, ngoài ra có sàn gỗ & phía trên cửa sổ nữa.
   Trà sữa đặc biệt khá ngon, có đủ trân châu, thạch, plan, hương vị cũng lạ & dễ uống. Mấy đứa Em còn dặn lần sau sẽ đến nữa ( vì nhà gần đó mà ).
   Nhưng có 1 vấn đề mình ko chấp nhận đc là nhân viên của quán. Có người thi rất thân thiện & vui vẻ còn có người thì ...ko biết nói sao lun, ko thể chấp nhận được.
   Mấy đứa EM mình hơi nghịch xíu, từ lúc vào phòng là tụi nó nói chuyện ào ào cả lên, khen đủ thứ vậy mà phục vụ có vẻ khó chịu, nói năng cộc lốc. Bưng nước lên thì ko nói năng gì hết ráo. Lúc tính tiền thì hết 186k, cả đám đc 1 bữa no trà sữa, cứ nghĩ sẽ ra về vui vẻ nhưng.....Mình có thằng em nó hơi phá  xíu , lấy nước đổ vào lọ đựng viết bi của anh phục vụ, mình nghĩ đó là trò đùa trẻ con thôi, ko mất mát hay ảnh hưởng gì nhiều cả, rồi phục vụ đi lên thấy vậy, lớn tiếng la thằng EM mình ... rồi chạy xuống dưới... chạy lên đòi đền 4 cây viết bi  ... ko thể hiểu được. Chấp nhận đc ko khi 1 quán mở ra cỡ đó mà bắt đền 1 đứa con nít 4 cây viết bi  ....Mình với mấy đứa EM đi xuống ,lấy dép về thì phục vụ đi theo bản đền 2k/cây viết , thằng em mình tủi ngủi móc 8k ra trả.....

    Mình sẽ ko dẫn Em lại đây nữa. Quán có vẻ lớn nhưng lại kì kèo từ cây viết bi, ko thể chấp nhận được. Các bạn có vào cẩn thận nhé, làm mất 1 viên sỏi chắc cũng bị đền 10k đó. 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Era 23/08/2008
58C Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
    Em nhớ ko, trước ngày Em đi, mình đã đến Era vào 1 buổi tối trời se lạnh với những cơn gió thổi rin rít bên tai cùng những giọt mưa lất phất trên con đường TQT vắng lặng. Vừa đến trước cửa Era, Anh đã thấy trong mắt Em niềm hạnh phúc khi được thấy những ánh nên lung linh phía sau cửa kính. Em háo hứng để vào quán đến kông kịp chờ Anh gửi xe nữa. Em thích nên vô cùng, nến lung linh nhưng đôi mắt Em sáng lên khi cười.

    Era nhỏ lắm, không rộng như những quán khác mình từng đến fải ko Em ? Era cũng ko có âm nhạc trẻ sôi nổi, cây cảnh phong phú như bao quán khác...Nhưng không chỗ nào khiến EM cười tươi & rực rỡ như Era. Ngoài cửa thì lạnh lẽo & ướt át, vào trong rồi thì  ấm áp 1 cách kỳ lạ dù trong quán chỉ có vài ánh nến yếu ớt. Vừa vào thì chúng ta đã thấy ngay chỗ" của chúng ta",chỗ có ghế nêm đôi,phía trước là thùng rượu bằng gỗ & ánh nến nhỏ xíu. Dường như chúng ta đã ngồi dưới máy lạnh phải ko Em ? nhưng chúng at vẫn cảm thấy ấm áp, hơi ấm từ tim.

     Era chỉ mở nhạc cổ điển & hoà tấu, âm thanh sống động như thật, không biết rằng Era đã mở nhạc từ đâu & từ máy phát gì mà âm thanh trong trẻo & có hôn như vậy. Em đã rất thích nghe 1 bài hoà tấu dù không biết bái đó tên gì, nhưng trong không gian của chúng ta thì đó là 1 nhịp điệu hạnh phúc. Anh & Em đã nói rất nhiều về quá khứ, hiện tại & tương lai. Không gian trầm lắng lạ thường đu đưa trên những nốt nhạc đang bay bổng trong cả phòng. Chúng ta ngồi nghịch ánh nên nhỏ & thầm ước về 1 tương lai tốt đẹp dù rằng Em sẽ đi xa để lo cho tương lai của mình. Era dường như được thiết kế cho riêng mỗi người, vào đây chúng mình tìm nhưng đi chậm lại, chậm chạp hơn so với cuộc sống ồ ạt, đua chen & thi nhau vượt lên trước ở bên ngoài khung cửa kia.

     Nước uống ở Era cũng không đặc biệt, cũng là những loại thường nhưng...với chúng ta, trong không gian lúc ấy lại là chất xúc tác diệu kỳ giúp cả 2 mở lòng với nhau hơn, chia sẽ những suy nghĩ, tâm tưởng mà chúng ta ko thể nói ra trong suốt 3 năm qua. CHúng ta hiểu nhau hơn, biết chúng ta cần gì & ....

     Bây giờ Em đã đi rồi, trong 1 thời gian dài sẽ ko có Em đến Era nữa nhưng nếu có 1 dịp duyên ngộ, Anh sẽ trở lại Era để nhớ về kỷ niệm ngày trước & để tìm lại chính mình, đồng thời tránh xa những con sóng cuộc đời đang thi nhau cuồn cuộn, đuổi theo nhau; để thấy mình như chậm lại, chậm hơn tất cả & chiêm nghiệm cuộc sống, với ...Em và ... ánh nến.

        Era...Em...nến...không gian sâu thẳm...của quán hay của Anh.....
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Bò Huế 3A3 09/07/2008
110 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
   Nghe mọi người đồn nhiều wa nên đến thử 1 quán 3a3 trên NTT ăn nè.
   Không gian tốt, máy lạnh & ấn tượng vì những bức hình treo tường. Nhân viên chu đáo,ân cần. Món ăn cũng ngon & đúng hương vị. nhưng thịt thì... ko thể ăn được. Miếng thịt to & dai cực, ko thể xé ra được luôn.
   Ko bít mấy chỗ kia sao chứ thịt chỗ này hơi ẹ rùi.
   Hy vong lần sau sẽ tốt hơn ở 1 địa điểm mới.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bò Tùng Xẻo Lương Sơn 26/06/2008
31 Lý Tự Trọng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
   1 lần vào quán này làm Ken nhớ mãi. Lần đó là tiệc SN của đứa bạn thân (đã đi nước ngoài), phần trang trí thì quán ko có gì nổi bật vì là quán nhậu loại sang mà. Không gian thì rộng rãi & thoáng mát, lại lợi thế là năm ngay trung tâm nên tiện cho việc tiếp đón khách du lịch.
    Vì vậy nhân viên hầu như ai cũng bít giao tiếp = English khá. Phong cách phục vụ cũng khá lắm, tế nhị & chu đáo.
    Món ăn khá phong phú & mùi vị cũng đặc biệt. Các món khác thì ngon lắm nhưng món lẩu thì ko ổn lắm. Lẩu Hải Sản ăn nhạt phèo.
   Hôm ấy cả bọn đựa 1 bữa ăn ngon ( - lẩu) & nhớ nhau nhiều lắm. Đó cũng là tiệc chia tay mà.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu