Tổng Lượt Xem:
Mình ăn Hủ tiếu Liến Húa trên đường Trần Quốc Toản, Q3. Hủ tiếu ngon thật đấy nhưng giá hơi mắc (40K lận), chị bán chẳng thân thiện chút nào. Khi bước vào quán, chưa kịp ngồi vào bàn, chị hỏi "Khô hay nước" làm mình lớ ngớ (vì lần đầu tiên vào mà), hơi quê một chút. Quán tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ.
Mình cũng rất thích PT, mỗi lần đi shopping thì PT là nơi mình ghé đầu tiên. Lần trước dự định mua vài cái áo về mặc với váy, vào PT Nam Kỳ Khởi Nghĩa lúc hơn 9g sáng. Chỉ có duy nhất 1 mình mình thế mà mấy anh ở đấy chẳng thấy tới hỏi thăm mua gì hay tư vấn cho mình như những lần khác. Mình hỏi có kiểu nào mới không thì một anh nhìn mình rồi chẳng thèm nói gì cứ tiếp tục xếp quần áo. Bực mình đi ra và tới Blue mua 2 cái áo cho đỡ tức. Bây giờ muốn mua PT mình sẽ không vào PT NKKN nữa.