Object reference not set to an instance of an object. : Thodia - Trang y kien
 
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Label
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập:

Tổng Lượt Xem: 

 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà hàng Long Phung 26/10/2008
120 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9
Hồ Chí Minh
 
Một ngày cuối tuần, mấy người bạn bỗng nhiên thay đổi kế hoạch: hủy xem Khu du lịch mới mở ở Xã Hiệp An - Bình Dương mà lại một lần nữa chọn điểm hẹn quen thuộc lý tưởng Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên.
7h Sáng: trưởng phòng thông báo phương tiện di chuyển rất đơn giản gọn nhẹ: thời buổi nhiên liệu tăng giá nên tất cả mọi người tập trung ở Cổng công t y, đúng 8h lên xe buýt số 150. Chỉ mất khoảng đâu 25 phút là tất cả chúng tôi có mặt ở Cổng Ngà voi của Suối Tiên, thật quá sức tiện lợi, trạm dừng xe Buýt chính nên rất an toàn. ( Nói thêm nhé ) đi chơi tiện lợi thế này tuần tới mình sẽ đưa cả gia đình đi cho biết ( Nhà mình ai cũng mê du lịch cả).
8h30: đói như chưa từng được đói, theo trưởng phòng cho nó ấm bụng kí đã!
LONG PHỤNG 3: outside của nhà hàng thật là thoáng mát, mấy bạn tấp vào ngay để thưởng thức cà phê sáng, còn tam cô nương chúng tui mê sang trọng không hà, bọn tui vô bên trong nhà hàng ngồi phòng máy lạnh thưởng thức điểm tâm...
Chị Mai người Huế, mắt sáng rực trước tô Bún bò Huế thơm phức, còn bổn cô nương tui sắp làm con dâu xứ miền Tây nên chọn món Bún nước lèo Sóc Trăng. mà phải công nhận Long Phụng làm thức ăn ngon tuyệt cú mèo luôn, hì hì ...tui ăn 2 tô bún nước lèo Sóc Trăng, tui nghi chủ quán là người Miền Tây vì đặc sản miền Tây ở đây vừa nhiều vừa ngon nữa.
các bạn cứ đến thử là biết ngay à...
Thôi mình đi công chuyện đã, còn nữa, Long Phụng có đến 6 nhà hàng luôn đó, chờ mình nhá!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu