Object reference not set to an instance of an object. : Thodia - Trang y kien
 
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Label
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập:

Tổng Lượt Xem: 

 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Lumineux 11/08/2008
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
chẹp chẹp..đến LUmineux thấy có dán trang Thổ địa đằng sau cánh cổng nên vào wifi ..vào trang Thổ địa viết ngay lời bình...cho mấy bác đọc nè hehe. Thấy bác nào cũng khen..hết..hehe..nhưng ko bác nào phát hiện 1 điểm thú vị của LU mà tui rất thích..đó là buổi túi cái hẽm vào LU túi thui hihi  ..

Lần đầu tiên tui đến LU nên nghĩ mình bị lừa..chả là nhỏ bạn cùng cty nói có quán cafe nhìn đã lắm ..ông nên đi đi...thế là tui đi...đi buổi tối với nhỏ bạn ..hehe..đến hẽm LU bạn gá tui thấy túi thui tưởng cafe đèn mờ hahaha..định ko vào rồi đó chứ..nhưng tui nói tui tin tưởng con bạn tui...nó là trùm cafein mà..nó đã giới thiệu quán ok là ok.."em yên tâm" tui nói với nhỏ bạn tui hehe...thế là 2 đứa đi vô...càng vô càng sáng...càng vô sâu càng bất ngờ sâu...hihihi..

Và...bất ngờ như thế nào thì mấy bác nói hết rùi..huhu...
PS: Quan trọng là tui ko thích ngồi ở nhà tui để uống cafe, tui cũng ko muốn ra quán uống cafe...mà tui muốn có tất cả...hehe..vừa ra quán, như vừa ở nhà...và tất nhiên là có cafe...khóai LU ở chổ đó...mấy bác nói đúng..ra quán mà như đi về nhà...mà là nhà cái hồi ta còn tắm mưa ở quê ở tĩnh kìa...nó có cái "hồn" của một cái quán...sao mà nhớ nhà ong bà già ở tĩnh quá...huhuhuh.... 10rưởi khuya rồi...tui chuẩn bị rời LU...cuối tuần sau tui lại ghé và viết tiếp cho mấy bác .. nhớ nhà quá..Tết về quê mới dc..2 năm rùi chưa về..hehe
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu