Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Tập tành
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/8/2008

Tổng Lượt Xem:  26588

23 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trà Bát Bảo Cát Linh 09/08/2008
Phố Cát Linh, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Trà bát bảo hiện tại thì chỉ tốt nhất chỉ lên uống ở   ngã 3 Trịnh Hoài Đức - Cát Linh hoặc  Bích Câu :D. Ko bít cái quán trong ngõ Trịch Hoài Đức còn ko ... mà chỗ ấy hơi tối à B-) . Giá tham khảo  trà bát bảo - nước ngô  1k5  , hạt hướng dương  5k còn xoài xanh tầm 8k- 10k tùy từng quán . Hum j` gọi 1 hội 8 đứa ngồi tê hết cả mông , cắn hạt dưa tê lưỡi rồi thì uống nước ăn xoài  mà hết có 50k . Ngồi thì tha hồ mà chém gió. Vẫn thích ngồi ngã 3 Trịnh Hoài Đức - Cát Linh hơn :)) sáng thoáng mát  miễn đừng chui vô gân cái cống là được =)) . Mỗi tội uống thì lúc nào cũng tay lăm lăm ghế , tay lăm lăm đĩa hạt hướng dương có công an là ép sát lên vỉa mà =)) Nhưng nói thế thôi chứ dạo này oke rồi . Đến tầm 8h , 8h rưỡi tối thì tha hồ chọn chỗ =D chứ 9h rưỡi -10 h tối là đông lắm à .
*** Ai lại cho cái quán bát bảo nằm gần đồn công an thế kia =))
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Tropchic- Gà xối duy nhất tại Hà Nội 03/08/2008
5 Lý Văn Phúc, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Đến quán vào  1 chiều muộn. Sau bao cố gắng để vượt qua hàng chân gà nướng cùng 1 lô các em osin thì cũng vào được quán. Cảm tưởng đầu tiên là quán hơi nhỏ nhưng sạch sẽ .  Vào quán chọn 1 góc đẹp rồi gọi  món cơm gà xem như thế nào thì .... cơm gà hết rồi anh ạ ( mới 6h tối mà đã hết cơm ==!).Thế là đành gọi đồ uống với đùi gà .Một lúc sau thì đùi gà cũng đến nhưng hình như mình quên ko gọi món dao dĩa thì phải ! Nên em chủ quán quên mất tiêu . Mãi khi xin ít giấy ăn để bốc cho nhanh em ấy mới nhớ ( mà quán có mỗi mình mình =)) ) Món đùi gà thì cũng thường thôi , ko để lại nhiều ấn tượng . Quán nằm trong tụ điểm chân gà nướng nên ko yên tĩnh cũng ko có góc nhìn tốt . Giá đồ ăn uống thì ko hề hợp với sinh viên học sinh chút nào  :25k 1 đĩa cơm gà  ,20k / 1 đùi gà :| . Dù sao bạn cũng nên đến đây để thưởng thức món gà xối duy nhất Hà Nội . Ko biết trong nam như thế nào ...
Edit: Nghe bạn Yu nói gọi thêm đĩa thứ 2 ăn đỡ thèm  vậy chắc tớ muốn ăn no chắc cũng phải gọi tầm 2-3 đĩa . Sử dụng 50k -75k cho một bữa ăn trưa ( không đồ uống )và với giá xăng cứ tăng ầm ầm như thế này  xem ra có vẻ không thực tế chút nào đối với sinh viên như tớ .Thế này chỉ ăn chơi bời thôi chứ ăn bình dân làm sao được (trong nam thì sao nhỉ ?)  Không gian hơi nhỏ mà lại sử dụng bộ bàn ghế hơi bị hoành tráng :D Cảm nhận của tớ là vậy . Có thể lần sau sẽ kéo thêm vài bạn am hiểu về nội thất và món ăn để có cái nhìn chuẩn hơn :D . Chốt hạ câu cuối là tớ vẫn chưa được ăn cơm gà
Cố gắng sẽ đến vào buổi trưa thử xem thế nào chứ  chán gặp mấy em ở quán chân gà nướng lắm rồi.
 
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu