Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
bauhinia
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/12/2010

Tổng Lượt Xem:  18265

58 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Q.1 01/08/2013
39 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bà Ngọc Phượng quản lý phòng tập 39 Phùng Khắc Khoan nói năng xất xược, thiếu lịch sự, thô lỗ. Tiền thì muốn lấy nhưng lại xem thường khách, hạch xách đủ điều, vui thì thôi mà lâu lâu điên lên chửi vạ thẳng miệng kiểu hàng tôm, chợ cá. Khách toàn là nữ mà người ta tập xong ra mở quạt cho khô tóc cũng bị xỉa xói :" Tụi em tập xong rồi đi ra lẹ cho chị đóng cửa còn đi công chuyện...", ai đi qua đi lại thích thì lịch sự, không thích thì xả búa, lâu lâu cô giáo còn bị xỉa xói chung,.. Tập Yoga nằm ở đó mà ngửi cái mùi amoniac làm tóc của bả với mùi thuốc lá ở đó thì có ngày nằm viện. Tập xong không khỏe mà còn trúng độc bệnh thêm. Lúc lấy tiền thì ngọt xớt, bình sinh thì thái độ đanh đá khinh khách như người ta đi xin của bả vậy. Ỷ vào cái giá rẻ ( máy móc thì cũ, phòng tập thì dơ) tưởng mình là nhất. Thật vô cùng ngu xuẩn khi dùng thái độ đó với người đem tiền tới cho mình. Cạch thôi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Photo Copy Lộc 27/02/2013
227 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Photo Lộc này làm việc thiếu trách nhiệm lắm. Lúc vô làm thì mấy ổng hồ hởi tươi cười còn làm mà xấu hình ảnh của người ta thì rụt rè, ngoảnh đi, biện hộ tại bị đủ thứ. Kỹ năng không tốt mà không dám đối mặt còn tự tin khoe đẹp nữa. Toàn đàn ông kém tài.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bệnh Viện Fv (Fv Hospital) 28/12/2010
6 Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng), Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Bệnh viện này trước đây mình khám nhiều rồi, nhưng bi giờ thì ít có nhu cầu khám ở đó vì đường khá xa, mình ở TT TP nên chỉ những lúc cần thiết lắm mới ra ngoài đó.
Bác sĩ VN khám ở FV thì rất chuyên nghiệp, có trình độ, chuẩn bệnh hay (mình khám tai-mũi-họng đều thấy vậy)

Còn BS người Pháp thì hơi "cưỡi ngựa xem hoa" (có lần mình khám ruột thấy ông nọ đứng 8 trước cửa phòng, bà tiếp nhận không dám lên tiếng, đứng cười còn mình bị đứng đợi ổng 8 xong mới mời mình vô)

Một lần khác mình té xe vô BV này mua thuốc thoa, có mỗi chai oxy già và bông gòn mà mấy anh đẹp trai "rặng" không ra chữ Pháp, máu me ra đầm địa muốn bại xụi mà thuốc chưa tới tay.

Hồi trước đi khám BV này vắng lắm

Hôm nay tính đi khám khoa ngoại làm tiểu phẫu, mấy năm không qua lại mình không dè bi giờ bệnh nhân đông quá nên mình lấy hẹn cho hôm sau. Có vậy mà 1 bà tiếp tân ờ khoa phẫu thuật bàn tay nói rằng :" Bệnh nhân cũ mà không biết lấy hẹn".

Một cái bệnh viện quốc tế khám bệnh cao cấp như vậy mà không chú ý cách nc của các tiếp tân, có người lịch sự thì lịch sự quá, người vô duyên thì hơi bị vô duyên quá. Hay vì ăn nên làm ra nên người ta thích lịch sự với nước ngoài hơn nước trong .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu