Tổng Lượt Xem: 35746
Đã lâu rồi mình chưa ghé wán. Không rõ là mình đến wán dc bao nhiu lần nữa rồi? Dù nhà khá xa nhưng mình vẫn cố đạp xe lên đây để thưởng thức kem. Không phải vì kem ngon mà vì hồi đó kem khá rẻ và trang trí rất lạ mắt, nhìu tên và dễ tương lắm (k bik h thế nào?) Quán rất yên tĩnh, hơi nóng và khó tìm, nhưng ngồi nhìn ra thấy có hàng cây đẹp lắm! Mình rát thích vàng anh và cái tên mà chủ wán đặt cho.
Hôm nọ bà chị mình có cái coupon tặng 2 li trà sữa của Thổ địa rủ mình đi uống. Chưa đến đây lần nào nên mình cũng vui vẻ ghé thử! Tụi mình lết xe đạp, vừa đến nơi là có người ra hỏi uống tại chỗ hay mang về và dắt xe giùm. Mình lên lầu một, còn chỗ đaayy! chị phục vụ nói giọng bắc hỏi uống gì. Mình chìa cái coupon ra, chị này xăm xoi kĩ lắm!Thế là mình kêu trà sữa xí muội không trchâu, lấy thạch trái cây. Chả bik chị này ghi chép ra sao mà cuối cùng bưng lên li xí muội trchâu. Bực bực rồi đây! hay tại mình xài coupon vậy!?!? Mình và bà chị để ý, thấy li trà sữa của người ta (không xài coupon) đầy, còn mình và chị thì vơi vơi trông thấy! Trà sữa ở đây ít béo! Bớt ngán! Trchâu dc! Khi mình đi thấy bảo để đối phó với A/H1N1 nên phòng mở cửa sổ(dù có máy lạnh) nhưng mình đến thì thấy cửa đóng kín mít! Ra về! Tính tiền thấy chị phục vụ đứng ở cầu thang hét lên cho anh chủ wán (theo mình nghĩ vây)! Thật kì... Nhân viên ở đây hình như chưa dc hướng dẫn cặn kẽ về coupon nên cứ hỏi chủ wán, và thái độ với người xài coupon hơi bị....Nhưng có lẽ tại mình khó tính thôi!
Ah! Anh jữ xe phóng xe đạp của mình ra ngoài! làm sợ điếng người. Chỗ hẹp mà ông này còn!
Có thể mình sẽ ghé wán nữa! Nhưng hi vọng.....