Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
|
|
13 Trần Hưng Đạo, phường Hiệp Phú, Quận 9 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Dễ thương! Thật dễ thương! Đó là cảm xúc của tôi khi tình cờ ghé quán vào một buổi trưa nắng gắt. Một quán coffee nhỏ nhắn, xinh xắn nằm trên một con đường thật vắng.( trái ngược với con đường ồn ào bà nhiều quán cafe nằm song song đó). Cổng rào và các ô cửa được sơn trắng trang nhã, cùng với gam màu nâu chủ đạo của tường làm nên một nét thật duyên cho quán. Những sắc màu tươi thắm của hoa Sơn Nhau, Rau dừa, mười giờ như đang tươi cười đón khách.
Ngoài khuôn viên nhỏ bên ngoài, quán có một phòng nhỏ với dàn âm thanh hi_end cũng đáng nể. Nhạc được nghe tại đây là những bài nhạc Trịnh, Phạm Duy, Ngô Thùy Miên...hoặc nhạc nước ngoài với giai điệu và âm thanh tuyệt vời của Don William, Keb'Mo', willie Nelson, Susan Wong,,, Bàn ghế rất thanh lịch, màu sắc hài hòa, cùng với các vật dụng trang trí thật nhẹ nhàngm không cầu kì, rườm rà.
Dễ thương!
Cái khung cửa có điểm các ô tròn nhỏ lớn thật dễ thương!
Cái lu cafe mập lùn này cũng thật dễ thương!
Cái bình hoa tươi với hoa sao li ti thật dễ thương!
Và cô nhân viên phục vụ nhõ nhắn với giọng nói thật nhẹ nhàng, thật dễ thương!
Chỉ tiếc một điều là không gian trong phòng hơi nhỏ>
Tôi ra về thư thái và nhẹ nhàng, Trưa mai tôi sẽ lại ghé vào đây
|
|
|
|
|
|
|
|