Tổng Lượt Xem:
Để đến được Hai Lúa phải đi 1 đoạn đường vòng vèo khoảng 200m,đường nhỏ hẹp 2 bên đường là ao súng với rau muống giống như đang đi vào 1 vùng quê vậy. Quán nằm trong sâu có vẻ biệt lập với bên ngoài nên hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đến đây vào dịp cuối tuần thường để nghỉ ngơi, câu cá thư giản, hay họp mặt bạn bè... Quán này được cái yên tĩnh, nhân viên phục vụ nhanh nhưng thức ăn ko ngon, giá cả thì thuộc vào loại rẻ, trung bình 1 người khoảng 50k-80k cho ăn uống no say. Tới đây thì ko nên để bất cứ đồ gì ngoài xe, dạo trước nhóm mình đi để áo mưa ngoài xe tới khi về thì mất sạch.
Sáng nay ghé quán chay Hương Viên ăn đồ chay nhưng quán nghỉ bán sửa chữa lại, thế là bạn sực nhớ hôm trước trên TV có giới thiệu quán bún do người Campuchia nấu nên ghé qua đó thử xem thế nào. Quán nằm ở vị trí khá bất tiện ngay trong khu chợ đông đúc nên vấn đề đi xe vào hơi khó khăn,tìm chỗ để xe cũng khó khăn và tìm bàn ngồi cũng khó ... vì đông :D . Hương vị của bún khá lạ, có chút vị của mắm giống như bún mắm của VN mình nhưng vị xả át đi nhiều vị mắm nên nếu như ai ko thích mùi mắm thì vẫn có thể ăn được ăn với cá lóc, rau kèm theo là đậu đũa, rau súng, dưa chuột, giá,.. Đặc biệt món chè ở đây khá là ngon, có chè thốt nốt, chè bí đỏ, chè thập cẩm. Thật ngạc nhiên khi vừa nếm thử chè ở đây nước dừa có chút vị béo nhưng rất thơm mùi nước dừa tươi, rất đặc biệt :), chè bí đỏ cũng khá ngon. Mình rất ấn tượng với món chè ở đây. Giá cả : bún : 20.000đ/1 tô chè : 6.000đ/1 chén Đường đi : Lý Thái Tổ --> Hồ Thị Kỷ đi 1 đoạn gặp trường tiểu học Hồ Thị Kỷ--> quẹo phải gặp ngã 3 --> quẹo phải tiếp--> đi thẳng cho đến khi gặp cái bảng Chợ Lê Hồng Phong nhìn bên phải sẽ thấy quán. Quán chỉ bán buổi sáng thôi các Địa nhé.
Ở đây chỉ là 1 cái xe đẩy của 1 cô người hoa nghe nói trước bán ở chợ Bến Thành sau chuyển về đây bán. Chỉ 1 cái xe đẩy thôi nhưng bán rất nhiều thứ và rất ngon nhé từ gỏi cuốn(2,5k/ 1 cuốn), bì cuốn(2k/1 cuốn), súp cua(8k/1 tô nhỏ), cháo bắc thảo, sâm bổ lượng, sữa đậu nành(3k/1 ly), sữa đậu xanh, và 1 số loại chè của người hoa. Nằm đối diện với trung tâm đồ chơi trẻ em Chợ Lớn, bên cạnh là tiệm sản xuất các loại đèn neon quảng cáo DASA và cạnh đó có 1 tiệm chuyên bán vật dụng bằng mây. Vì là bán trên vỉa hè nên thường từ 6pm trở đi mới bắt đầu bán Mình khoái nhất bì cuốn và súp cua ở đây, lần nào ghé cũng ăn 20 cuốn/2 người + 2 súp cua nữa, sữa đậu nành thì béo và thơm.Nhìn nồi niêu xoong chảo, ly bình chén bát tới người bán đều sạch sẽ và vệ sinh nhé, thỉnh thoảng zl cũng dẫn vài người bạn ghé đây ăn, ai cũng thích hết.