Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ocbong211
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/4/2009

Tổng Lượt Xem:  23878

44 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Lẩu Dê Trương Định 03/05/2009
105 Trương Định, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Một lần nọ sinh nhật đứa bạn học lớp anh văn,thế là cả đám kéo nhau vào lẩu dê Trương Định(tôi là một cạ với lẩu dê)mình thích cái mùi thịt và nhũ nướng,trời tuyệt cú mèo.Tại nguyên đám lười đi xa nên chạy vào Trương Định cho gần,vào ngồi dc 10p mà muốn chạy ra ghê,nóng dễ sợ,mặc dù có 2,3 cái quạt,mặt đỏ bừng bừng vì nóng.Nhưng thịt dê nướng ở đó tẩm gia vị ngon nên món nướng ở đó ngon.Vừa ăn nướng vừa ngồi lấy tay quạt............Nói chung ở đây chỉ mỗi tội nóng thui,chứ đồ ăn và phục vụ ở đây được.Yêu thích ăn lẩu dê nên cũng chấp nhận dc,chỉ tội nóng.hihiih.Quán này xây sao cho mát mẻ là ổn

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 22/04/2009
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cách đây vài tháng,mình tình cờ đi ngang qua đường Phạm Ngọc Thạch,nhìn thấy quán gì mới mở gần goody, quán cách trang trí nhìn cũng bình thường,ko đắc sắc như mấy quán kia.Nên tớ cũng ko quan tâm lắm.Sau này nghe bạn kể quán đó tự phục vụ và tính tiền bằng cách cân theo gam,mình nghe thấy cũng hay hay.Món ăn hợp với con gái chúng mình,đẹp da,ko mập

Rùi cái hôm mưa trái mùa ko nghỉ,chẳng biết nghĩ sao đến tối lại gọi  rủ bạn vào đó ăn thử.Bước vào thấy quán sáng sủa,phục vụ cũng niềm nở,mình vào đấy thích tự phục vụ,muốn ăn gì thì lấy,các món ăn thêm vào thấy ngon ghê,nhưng yogurt ở đây ko có mùi đặc trưng,chỉ có vài mùi ăn được như táo,dâu...

Mà sao thấy quán này hơi mắc,minh lấy có chút.......thêm vài miếng thạch,đem ra cân tính 40k/ly.Công nhận quán này tuy mắc vậy mà tối khoảng 9h trở đi đông ghê,thấy teen vô nhiều ghê( dân Việt Nam giàu nhỉ)
Quán này nói chung yogurt bình thường,không gian tạm ổn,mà giá hơi caoLâu lâu đi ăn thì đươc,ăn ko mập
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Fanny 15/04/2009
29 - 31 Tôn Thất Thiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Quán này mình cảm thấy ok ghê lun.Kem ngon,phục vụ ân cần,niềm nở, nhạc Pháp nhẹ nhàng,phù hợp cho date nhưng giá hơi cao,tuy vậy nhưng cũng không sao.Ở đó mình khoái nhất kem gừng với kem trà xanhờ đó vị kem ko quá béo cũng ko ngọt quá,vừa ăn.Mùi kem cũng lạ nữa,mình thấy ở mấy quán kia đâu có kem trà xanh với gừng đâu.
Còn mấy mùi kem tự nhiên như xoài,dâu,chanh là đúng vị tự nhiên lun,chứ thường đi ăn mấy quán kia,mùi dâu hay bỏ sữa thêm vô,ăn chẳng thấy mùi dâu đâu hết.
Cứ thứ 6 đầu tháng lại có buffet kem nữa,75k/vé,ăn hả hê,dành cho dân ngiền kem

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Hoa Hướng Dương 15/04/2009
96 Trần Quang Khải
Hồ Chí Minh
 
Trà sữa bắt đầu bước vào thế giới của teen chúng ta cách đây khoảng 2,3 năm về trước và bắt đầu là teen chúng ta mê cái vị ngọt,béo của trà sữa.Từ lúc tôi là 1 học sinh cấp 3,tôi bắt đầu thích trà sữa,tôi hay cùng bạn bè lê la các quán trà sữa để thưởng thức xem có sự khác biệt giữa các quán như thế nào.Có 1 lần tôi cùng bạn bè đi vô quán trà sữa Hoa Hướng Dương ở đường Phan Xích Long mới mở.Mới bước vô thì thấy cái trang trí nhìn cũng ok lam,cả đám bước vào gọi nước,nói thật chứ cái cách phục vụ ở đó chẳng ok chút nào,thường tôi đi cái quán khác,mới bước vào ngồi,đầu tiên là phục vụ phải bưng nước trà ra đúng ko?Đằng này tôi tới,phải gọi mới bưng ra,rồi khi hết ly trà đá,goi chị cho em xin thêm 1 ly nữa,kêu mãi mà chẳng thấy đem ra.Nhiều hôm nản ghê lun,trà sữa thì ngon mà phục vụ thì ko ok chút nào.Còn hôm buổi sáng kia  đi trà sữa bên Ngô Tất Tố,mới kêu nước xong,ngồi được 30 phút tự nhiên đưa bill ra tính tiền,coi kì lạ ko,bức xúc dễ sợKhông tình trạng này còn kéo dài koChấn chỉnh được là ok rui,nước ngon,phục vụ ổn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu