Đến Audiophile, mình ấn tượng nhất cái trần nhà, có những khối gỗ hình thoi, hình vuông được treo bằng những sợi dây. Nhìn lạ mắt, cũng gần giống cáp treo!!! :) Và còn một đặc điểm nữa khó quên, đó là những hộp nến được modified từ những vỏ lon bia và nước yến, nhìn mãi mới ra bởi nó đã xù xì vì nhuốm màu thời gian.
Âm thanh ở đây đạt tiêu chuẩn 4 sao. Nghe những âm trung và cao rất hay, duy chỉ có âm trầm thì không ổn lắm, không hiểu do dàn máy hay chất lượng băng đĩa. Tuy nhiên, mình cứ thắc mắc với anh bạn, giá như anh Bình chuyển cái quầy bar ra gần phía cửa thì không gian nghe nhạc sẽ được ưu tiên hơn.
Một điểm nữa, quầy bar trưng bày bao nhieu bóng đèn, Lạ!!!!.