|
|
28 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đã ăn ở đây 4-5 lần rồi, không phải vì nó ngon mà vì ăn để suy nghĩ coi tại sao nó nổi tiếng, thiệt luôn đó. Phở thì không dở nhưng cũng không ngon, quán nhìn vô thì có vẻ sạch sẽ nhưng mà ở dơ sống lâu haha, phở thì khá là mắc, nói chung là chỉ đạt trung bình thôi, không ngon không dở
|
|
|
|
|
|
|
|
73 Mạc Thị Bưởi, Quận 1 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Hồi chiều đang ngồi với con bạn tự nhiên thèm ăn bún, nhỏ bạn rủ lại chỗ này ăn bún suôn ngon lắm mà còn nói với nó là chỉ có tui tự nấu mới ngon thôi, bạn nó rủ quá cuối cùng nó hứa không ngon nó trả tiền mới chịu đi haha, cuối cùng ăn ngon quá trời. Nhất định sẽ rủ thêm bạn lại đây ăn nữa, ngon wá đi, thèm quá :D
|
|
|
|
|
|
|
|
64 Trần Mai Ninh., Quận Tân Bình |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Quán này gần nhà cũ của mình, trong chợ Bà Hoa, quán đã bán bánh bèo mà cái bảng hiệu cũng bèo, mà cái quán nhìn cũng bèo nhưng chất lương bánh bèo thì không bèo chút nào, ngon lắm lắm lắm. Thật sự không phải bánh bèo ở đây lúc nào cũng nóng đâu, đi cỡ 3-4h chiều thì mới làm nó nóng còn sáng sớm với tối thì nguội nhưng mà vẫn ngon. Có điều là mấy chị phục vụ trong đó mặt mày ít khi tươi lắm, lúc nào cũng gầm gừ. Nhưng mà nói chung là rẻ và ngon hihi nên cũng ghé ăn hòai mặc dù hông ưa người bán cho lắm
|
|
|
|
|
|