Tổng Lượt Xem:
bear cho 5 sao cho L'fame Professional luôn.Vừa bước vào được một chị dễ thương đến tư vấn da cho mình rất nhiệt tình và giúp bear chọn cách chăm sóc da phù hợp nhất.Sau đó được hướng dẫn lên chăm sóc da.Ở đây mỗi người được phục vụ trong một phòng riêng nên ko có cảm giác bị nhòm ngó,rất thỏai mái.Cách chăm sóc da ở đây rất pro,làm bear thiếp đi cùng với tiềng nhạc du dương.Chăm sóc da xong mình thấy da có vẻ sáng và tươi hơn hẳn đó,hông tin bửa nào có dịp mấy bạn thử đi.Ở đây hổng có giống mấy chỗ mỹ viện cho coupons miễn phí khác dụ mua mỹ phẩm tùm lum đâu. Bữa đó sau khi Bear chăm sóc da xong,hí hửng đi xuống.Tại hùi nào giờ đâu có xài coupon của thổ địa bao giờ đâu nên đâu có biết là phải in ra,cứ tưởng là coupon điện tử nên xài trên máy tính luôn.Sau khi chị Ly giải thix mới biết, Bear định móc tiền túi ra trả rùi mà không ngờ chị Ly vui vẻ nói không sao hết coi như lần này chị tặng em làm Bear ngại muốn chết luôn, tới giờ cũng còn hơi quê quê nè,hihi.Cũng may là mấy chị cũng tâm lý nên cho 10đ cho cung cách phục vụ ở đây luôn. Tóm lại sẽ dến đây nhiều nhiều lần nữa
Đối với con gái thì chuyện làm đẹp rất quan trọng.Mình cũng hay tới spa để chăm sóc da lắm,nhưng giá cả đừng có đắt qua nha,tại teen thì làm gì có nhìu tiền,hihi.Nghe nói chỗ nào hay hay là mình cũng có hứng thú lắm ah,nên bạn có thể cho mọi người biết cụ thể giá dịch vụ ở đây được hông?
Hôm rồi Sinh Nhật đứa bạn,mọi người rủ nhau dzô GOODY PLUS,chỉ có Bear là người phản đối kịch liệt nhất tại dzô đó sẽ làm kế hoạch "giảm cân" của mình phá sản mất thui,nhưng phản đối vô hiệu,hix.Ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán sau một thời gian "vắng bóng" là quán vẩn ấm cúng nhưng ko kém phần trẻ trung và đặc biệt là cái tủ kem vẫn hấp dẫn như xưa.Bữa đó trời hơi mưa nhẹ nên wán cũng ko đông khách lắm.Lúc Bear đấu tranh tư tưởng nhất là khi chị phục vụ tới order,tại kem nào bear cũng thix ăn hết trơn (kem ổi thì thơm thơm,kem yahour ôn đới thì chua nhẹ lại có trộn trái cây,kem kiwi cũng ngon nữa...)khó chọn wá đi ! Nhưng trời mưa thế này thì kem gừng là lựa chọn số 1(mới ăn vô thì thấy lạnh nhưng khi vào tới cổ thì ấm hẳn lên...một cảm giác rất cool,hihi) Lâu lâu mới có thời gian rãnh rỗi đi ăn thế này mà ăn kem ko thì phí wá.Tại ở GOODY PLUS còn có cá loại bánh kem cũng hấp dẫn ko kém,thế là bánh mix fruit & Tiramisu đã hiện diện trên bàn (hổng phải Bear ăn một mình đâu nha,hihi).Bear thix nhất là bánh mix fruit ( bánh có phủ một lớp Socola trắng bào mỏng trên mặt,bên trong là lớp bánh và lớp kem trộn trái cây xen kẽ nhau) ngon lắm đó.Bạn nào hổng tin thì bữa nào thử đi,ko có hối hận đau Chú ý nè,GOODY PLUS chống chỉ định với những người có ý định giảm cân nha.Tại vì khi đã vào rùi thì khó có thể cưỡng lại được "ma lực" hấp dẫn của các món ăn!!!!!
Bear đính chính lại nha,địa chỉ của quán la 33b Võ Thị Sáu chứ hổng phải là 99b đâu.Bữa trước bear cũng dzô quán này rùi,nói chung nhìn Mcomics rất teen cả về giá cả lẫn cách trang trí.Nhưng bear góp ý một chút nha,cảnh ở đây thì ok rùi nếu như mcomics chú trọng tới chất lượng của các loại sin tố cũng như kem một chút thì chắc chắn sẽ được nhiều teen ủng hộ hơn đó.Bear cũng không rành về cách sắp xếp lắm nhưng mình thấy hình như toilet đặt cạnh bếp là không khoa học lắm.Nếu Mcomics cải thiện được những việc tưởng như nhỏ nhặt đó nhưng rất quan trọng thì sẽ được nhiều nhiều teen như tụi mình ủng hộ đó.Nếu có thời gian các bạn thử tới kem ý GOODY PLUS ở 59 Phạm Ngọc Thạch q3 tham khảo,ở đây có trên 5000 cuốn truyện cho các bạn tha hồ zừa ăn kem dzừa đọc truyện.Bear rất thix kem nên nghe nói quán nào hay là tới bằng được ah