Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
To Vinh Hai Trang
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/10/2008

Tổng Lượt Xem:  24666

137 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Mỹ Phẫm Debon 21/10/2008
224 Hai Bà Trưng
Hồ Chí Minh
 
Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình. Mình có thói quen trước khi mua hàng yêu cầu nhân viên trang điểm thử, sau khi để 1 ngày nếu mỹ phẩm không đổ nhờn không xuống màu thì mới ghé mua. Với nhưng hiệu mỹ phẩm khác, khi mình đưa ra yêu cầu như thế thì nhân viên rất khó chịu, chỉ đánh phấn qua loa ở 1 bên má rồi kêu mình coi thử hay chỉ trang đểim nữa khuôn mặt (hic, trang điểm nữa khuôn mặt làm mình phải bôi ngay, không kịp cảm nhận gì cả). Thế nhưng, đến với cửa hàng Debon, cô nhân viên vui vẻ trang điểm thật đẹp cả khuôn mặt, hướng dẫn kĩ càng cách sử dụng mỗi lạoi mỹ phẩm, trang điểm sa ocho không đổ nhờn, bí quyết trang đểim và còn nói : Chị cứ đi lòng vòng, nếu vài tiếng sau không bị nhờn da chị có thể ghé mua cũng được. Vote 5# cho phong cách phục vụ như thế
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Medicare 21/10/2008
254 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Medicare bán rất nhiều món hàng lạ mắt, bán những món hàng chăm sóc đến những nhu cầu nho của người tiêu dùng. Hàng ở đây thì giá nào cũng có thế nhưng những mặt hàng thông dụng thì giá cả cao hơn ở ngoài, lại không có chương trình khuyến mãi thu hút như siêu thị. Thỉnh thoảng mình lại đến đây kiếm vài món hàng độc, còn bình thương mình thích đi siêu thị hơn. Nhân viên ở đây không được nhiệt tình lắm, hương dẫn thiếu cặn kẽ chỉ chăm chăm bán được hàng. Có lần mình còn mua nhằm hàng quá date ở đây nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Thương Mại Parkson Hùng Vương 21/10/2008
126 Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Được 1 người bạn rủ đi xem phim, mình có tới đây 1 lần. Ấn tượng đầu tiên là hầm gửi xe ngộp ngạt, hơi khó gửi xe. Tầng trệt trung tâm bán mỹ phẩm và nước hoa lúc nào cũng toả ra mùi hương dễ chịu và sang trọng. Các nhân viên rất xinh đẹp, nhỏ nhẹ. Tầng có trung tâm thể dục (mình quên mất tên rồi) thì rất hoành tráng, xung quanh toàn kính, mình còn được mới tập thử nhưng có lẽ không bao giờ mình chọn nơi đó tập hihi, ngại lắm, toàn là kính thôi. Tầng siêu thị thì có cơ man nào là hàng quán, bán đủ loại thực phẩm rất hấp dẫn ... Nhìn chung nơi này tập trung đầy đủ các cửa hiệu thời trang, bán đủ nhu cầu thiết yếu trong siêu thị, thoả mản nhu cầu giải trí.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Mỹ Phẩm The Face Shop 21/10/2008
294 Hai Bà Trưng, Tân Định, Q.1
Hồ Chí Minh
 
Mình cũng đang dùng sơn móng tay của hãng này nè. Sơn giữ màu tốt, rất bền, sáng móng như mới. Thường mình hay sơn loại kim tuyến có ngôi sao lên móng, sau đó sơn thêm 1 lớp sơn làm cứng móng thì yên tâm hoạt động cả tuần mà không bị mất ngôi sao nào trên móng. Mình thấy cửa hàng cũng rất nhiều màu mắt nhưng thường chỉ hộp 1 màu hoặc 2 màu. Không có hộp 3-4 màu dễ phối hợp với nhau. Mình chỉ mới dùng mỹ phẩm dưỡng da sample, do được cửa hàng tặng. Cảm nhận đầu tiên là mùi thơm dễ chịu, rất lành cho da. Có lẽ mình sẽ mua thử về dùng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Tàu Hà Ký 21/10/2008
138 Châu Văn Liêm
Hồ Chí Minh
 
Chè Tàu Hà Kí nỗi tiếng từ rất lâu rồi. Quán chè tuy nằm ngay mặt tiền đường Châu Văn Liêm nhưng không bắt mắt lắm, cũng không trang trí gì đặt biệt. Mình thích món Quy linh cao ăn kèm mật ong ở đây. Món này ăn rất mát, có tác dụng dưỡng da, trị mụn (hihi) Vị thì hơi giống sương sáo của người việt nhưng trong hơn, không có sạm như sương sáo. Vị đắng đắng ngọt ngọt rất lạ. Mình thấy món này ăn kèm mật ong ngon hơn ăn kèm sữa, thêm 1 tí đá nữa cho mật ong bớt ngọt. Ngoài ra ở đây còn có đủ đủ chưng đường phèn với tàu tàu cũng rất bỗ dưỡng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Aloha 21/10/2008
171 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình đến quán vào buối tối trời mưa. Nhóm tụi mình ngồi ở lầu 2. QUán lúc đ1o khá đông khách. Mình ấn tượng với các kiểu bàn ghế lạ mắt nơi đây. Có cái ghế dáng như 1 chiếc giày cao gót, có cái như cái túi ,.... rất lạ mắt. Hôm đó nhóm mình ngồi chính giữa phòng, nếu được ngồi gần cữa kính thì thích hơn, có thể nhìn xuốngm ặt đường. Tuy nhiên giá thức uống nơi đây hơi cao so với chất lượng. Những món nước cũng bình thường, không có gì là đặc sắc lắm.
Lần thứ hai mình đến quán với cô bạn, thấy đề bên ngoài mua 1 tặng 1, 2 đứa bèn kêu món nước giống nhau, ai dè đến lúc tính tiền anh phục vụ mới nói sau khi tính tiền mới được tặng và vẫn tính tiền 2 ly --> sốc nặng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Thanh Tâm 21/10/2008
98 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Công ty của mình gần quán này nên chỉ đi bộ là đến. Cứ xế chiều là cả nhóm hay kêu chè ở đây đến ăn. Nhìn chung chè cũng giống như những quán người Hoa khác :
- Chè mè đen: không ngon lắm, vẫn còn hơi sạm do mè chưa được lược kĩ, lại thêm quá nhiều bột làm món chè đặc không cần thiết.
- Đậu hủ hạnh nhân: vị hạnh nhân còn quá nhạt (hay tại mình quen ăn nồng rồi chăng)
- Chè bạch quả đậu hủ ki: nước đậu nành thơm mát, húp 1 miếng cứ mát cả người, vị bạch quả nhân nhẫn nhưng rất đặc biệt, ăn là nghiện
- Chè hột gà: giống như bánh plan nhưng đậm đặc hơn, không có nước, rất ngọt ngào, thơm mùi hột gà.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Art Hair 21/10/2008
37B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Chỗ này cắt tóc và chăm sóc tóc tính ra rất rẻ lại rất chuyên nghiệp. Khi vô cữa có người cuối chào, giữ xe miễn phí, thức ăn, nước uống miễn phí. Nhưng chất lượng làm tóc thì phụ thuộc khá nhiều vào thợ, vào độ đông của thợ đó. Đặc biệt ở đây còn làm móng và vẽ móng rất đẹp và rẻ nhưng lại quá đông. Phải chi thêm vài bàn làm móng thì tốt hơn nhiều. Mình thích không khí rất pro ở nơi này, nơi cắt tóc duy nhất ở thành phố mà hoành tráng và chuyên nghiệp như thế
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Passions 21/10/2008
423B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Trà sữa Passions thì thức uống pha rất ngon, vị không giống 1 quán nào khác. Thế nhưng đó chỉ là ở mảng những thức uống pha, còn thức uống truyền thống như sinh tố thì hơi tệ. Hôm đó nhỏ bạn uống ly sinh tố bơ, bơ thì bị thâm hết nên có màu nâu đen nhờ nhợ trông rất xấu. Một góp ý nho nhỏ: tay anh pha chế để móng tay dài nên trông hơi ghê, mất vệ sinh, vừa pha chế vừa hút thuốc nữa. Âm nhạc trong quán quá to chắc chỉ thích hợp cho tuổi teen.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mcomics 21/10/2008
99b Võ Thị Sáu, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Có thể nói đây là quán café truyện tranh mà tôi đến đầu tiên. Quán dùng tông màu đỏ với những chiếc gối tựa , màu khá nóng nhưng kết hợp với bàn ghế bằng tre nên cũng hài hoà lại. Quán có tủ truyện tranh thật phong phú, nhân viên rất dễ thương hoà đồng. Đến quán như là đến một nơi toàn bạn bè. Quán có nhiều trò chơi nhưng tôi đặc biệt thích trò xếp gỗ lại với nhau, trò chơi rất hồi hộp (hihi) Đến quán chỉ với 20k bạn có thể ngồi suốt buổi để xem truyện hoặc chơi trò chơi, nếu có năng khiếu bạn có thể đến đánh đàn piano cho mọi người nghe.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp