Tổng Lượt Xem: 40005
Tui ăn ở quán này trường kỳ vì giá cả vừa phải chăng mà đồ ăn thì khỏi chê vào đâu được. Quán chỉ bán từ 7h tối-12h tối thôi. Quán có bún, cháo, miến, và gỏi vịt. Món nào tui cũng khoái, nhưng tui thích nhất là măng nên bún măng là món tui gọi thường xuyên. Gỏi vịt cũng là món yêu thích, nước mắm được nêm vừa ăn, cực kỳ yummy! Thịt vịt vừa mềm, vừa thơm, lại không béo.Tui có ăn thử vài nơi nhưng chưa có chỗ nào ngon bằng,hầu hết họ bán vit công nghiệp mà giá lại mắc. Quán này bảo đảm chỉ bán vịt đồng, ăn là biết sự khác biệt liền. Tui là dân miền Tây mờ :)
Mình là con gái nên cũng thích làm đẹp, cũng thử chưng diện như người ta mà càng diện càng thấy xấu nên dẹp luôn. Nhiều khi thấy mấy bạn gái mặc váy trông rất là dễ thương, cũng bắt chước, mặc được một ngày là chịu thua. Một hôm nhỏ bạn rủ đi chụp hình chân dung, mới đầu mình từ chối, nghĩ trong bụng xấu òm chụp hình cho ai coi. Nó năn nỉ mãi thấy tội nên đi đại. Tiệm chup hình nằm trong một con đường nhỏ, co chụp ảnh cưới, quay phim, chụp chân dung.... Ông chủ rất nhiệt tình, và vui vẻ nên mình cũng chụp vài kiểu, đến khi nhận hình đem về, xem hoài mà không nhận ra mình. Hình rất đẹp, nhìn như người mẫu vậy hihihi Mình chụp cách đây 2 năm mấy rồi, giá 15k/ kiểu. Các bạn cứ gọi điện thoại hỏi giá ông chủ tiệm. Good luck !!!