Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận |
|
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
|
|
lần đầu tiên đến DM, cảm giác ko tệ, thiên nhiên, cây cối và 1 không khí yên tĩnh, vườn cây treo, mảnh vườn phía dưới, hồ nước, tạo thành 1 bức tranh đẹp, ko có chổ để chê.
bàn đặt sát nhưng ko tạo cảm giác chật - chắc do ngồi phía ngoài.
giá, ko đắt nếu so với mấy quán khác.
mọi thứ đều tốt, chỉ có 1 chút xíu ko hài lòng.
mấy anh phục vụ chẳng chịu cười tẹo nào, mặt nghiêm túc, tạo cảm giác chả thân thiện.
thứ 2 là em có ấn tượng xấu đối với cái ly nến, nhìn gần nó làm em có cảm giác bẩn bẩn, mất mỹ quan, nhất là ở trong 1 khung cảnh vậy, mặc dù nó tạo cảm giác mờ ảo - do cái ly bị bám đầy cồn cháy dư bám lên ly* nhưng em vẫn thích nhìn ngọn lửa nhảy múa qua cái ly hơn. vả lại nếu được nên thay cái ly đó = 1 cái j đó khác, chẳng hạn như 1 ly gốm có khe hở hay là 1 cái đèn kéo quân chả hạn.
1 tí nữa, khi nào có bạn gái phải vào thử cái khu vực chỉ có mấy cây nến mới được, tò mò * cái chổ tối nhất của quán*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|