Tổng Lượt Xem:
Ở gần chợ Nghĩa Tân (cạnh quán bún đậu mắm tôm vỉa hè mà Miss Lam Linh đã giới thiệu) có hàng bánh đa cua ăn cũng rất ổn. Đặc điểm: +Ngồi trong nhà. Có trộn, nước. Đủ giò, bò, đậu. + Sạch sẽ. 2 vợ chồng bán hàng cũng như người giúp việc khá chu đáo. + Giò tai ngon. Món trộn của nhà này có lạc rang rắc lên trên. Nước canh chua chua ko giống như nước canh món nước. (Nước canh dùng cho món trộn được nấu riêng). Giá cả: Hồi trước Tết là 7.000/bát nước. 8.000/bát trộn. Giá khá hợp lý. Giờ mọi thứ đều tăng, ko biết h là bao nhiêu nữa, chắc nhiều lắm là 10.000/bát.
Ở phố Trung Liệt (Đường nhỏ nhỏ đối diện áo cưới Phượng Anh trên phố Thái Thịnh) có hàng bún/miến/bánh đa cua khá ngon. Dọc đó có 3 nhà bán thứ quà này. Tớ hay ăn hàng đầu tiên nhất vì chỗ ngồi khá rộng (có thể ngồi ngoài sân tập thể) và mùi vị ở đây khá là hợp với tớ. Đặc điểm: Có bún/miến/bánh đa trộn và nước. Tớ thích ăn trộn nhất. Ưu điểm: Bánh đa dai, ko nát. Giò tai giòn. Miếng đậu rán ngọt béo. Rau cần xanh mướt. Sắp hết mùa rau, có thể chuyển sang rau cải, rau muống. Khá sạch sẽ. Bát bánh đa trông đầy đặn, hấp dẫn Nhược điểm: ăn vào giờ rỗi thì ko sao nhưng đến giờ trưa phải lấy số. Lúc đấy ông bà chủ hơi chảnh và ghi số chưa được nhanh. Giá cả: +Bánh đa cua + đậu: 10.000/b + Bánh đa có cua, giò, đậu, chả cá: 12.000/bát + Bánh đa có cua, giò, đậu, chả c, thịt bò: 15.000/bát
1/ Địa điểm: Trong khu Tập thể Kỳ Đồng (Q.3), đi qua hàng Miến Gà đầu ngõ. Đánh giá: Vị ko giống lắm vì ko nấu bằng dấm bỗng. Ở đây chỉ nấu bằng mẻ nhưng khi nào thèm quá thì ăn tạm) Món phụ: Có thêm Bún riêu, Ốc xào chuối đậu, Ốc hấp lá gừng/thuốc bắc, Giò bì. 2/ Ngay đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - gần Nguyễn Huệ (Q.1) Đánh giá: khá ngon và rẻ - chỉ bán buổi sáng. Có dấm bỗng, nấu kiểu cổ (ko có giò, đậu, thịt bò gì hết).