Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
KYLETRAN
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/7/2010

Tổng Lượt Xem:  2204

15 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cooku's nest cafe 03/07/2010
13 tú xương q3, phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Thật là kinh khủng khi đến quán Cooku này . Ấn tượng đầu tiên là nhân viên nói những câu thiếu tôn trọng khách như "thích gọi gì thì gọi" khi khách hỏi nên uống gì , khi khách chọn lâu thì lại hối "chọn nhanh lên" và giật lại cuốn menu đi xuống lầu !? Sau đó , khách chờ hơn 30' đồng hồ vẫn chưa mang nước lên hối lắm mới mang được hai trong tổng số 5 ly (sau 30' thì chạy lên bảo 1 ly sinh tố hết hàng !? yêu cầu đổi ly khác và 10' sau - tức khoảng 40' sau khi gọi -   chạy lên hỏi ly sua chua cho đá cục hay đá bào). Không thể chịu được đành yêu cầu nhân viên lấy Bill tính tiền nhưng lần này lại bị nhân viên làm lơ đến khi gào to lên thì được đáp lại một câu là " nói thiệt hay chơi vậy" và bỏ đi xuống cộng với những lời ra tiếng vào của khách bị làm phiền. Đến giờ thì chúng tôi cũng nghiệm ra được một điều là quán muốn khách ở lại tới khi hát nhạt sống để  tính giá cao hơn 70k thay vì 45k. Khi chủ quán đứng lên nói "sàm" một hồi và "chợt quên giới thiệu ca sĩ abcd" thì chúng tôi được "quăng" ra 3 ly nước còn lại , hỏi ly nào là ly nào thì phục vụ bảo không biết nữa!? uống đại đi !!!Lần này ko kiềm chế được đã quát thẳng vào mặt phục vụ bảo đem bill lên nay thì y như rằng 1 ly đã 70k rồi. Không hơi đâu dằn co đành tra tiền mau và rút lẹ khỏi quán khi tiếng nhạc "sống" như sói tru bò rống heo bị chọc tiết cực kinh khủng...Đó không phải âm nhạc, ko phải nhạc trịnh ko phải opera và tất nhiên càng không phải nhac trẻ cộng với lời bài hát không tưởng tượng nổi - nếu bạn chê lời nhạc trẻ như thế nào thì lời bài hát tôi được nghe còn tệ hơn !!! Đừng bao giờ bảo rằng tôi sẽ đặt mũi giày vào quán đó nữa - Không bao giờ ... Thật xúc phạm và kinh khủng !!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu