Tổng Lượt Xem:
Mình cũng ghé đây vài lần, đường này nhỏ và ngắn thật, nên hơi khó kím àh!!!!
Đi sâu vào đến nửa đường thì mới thấy nc mía, các hàng cạnh nhau san sát. Nc mía kiểu truyền thống, kiểu siêu sạch mới có cả. Tuỳ hàng àh nha, có hàng ngọt hàng hơi hơi, hàng thì phục vụ tốt,hàng thì không. Phố nc mía có khác, nc mía trong đây rất rẻ, 2k là cực đã, ngọt ơi là ngọt, mát ơi là mát!!! Àh! Chỗ đường này như là nơi bắt nguồn nc mía, từ cung cấp mía, máy ép nc, đến cho thuê bán....có đủ.Rất tiện lợi cho bạn nào mún kinh doanh...bán nc mía Đặc biệt nhất là ở đường này 1 bên là các tiệm nc mía, nhà dân. Còn bên kia là nguyên một dãy tường với vỉa hè, tiện cho việc....uống xong rồi dục rác (hehe! Ý thức kém wé!!!) Bạn thử ghé nơi này mỗi trưa hè nắng đi, một sự trải nghiệm thiệt tuyệt!!!!!!!!
Mới đến wán hôm wa!!!! Mới vào mình đã ấn tượng với mấy chị nhân viên, mặc váy đồng phục trông dễ thương lắm!!! Mình ngồi ở lầu 1. Từ đây có thể ngắm dc cảnh.Đang mùa noel nên wán chưng nguyên cây thông, rất lung linh!! Bàn ghế dễ chịu, ngồi êm lắm. Lật sơ wa menu nào.....chà rất nhìu loại, mình băn khoăn wá nên chọn đại phần kem "Nắng mai"-tên nghe thật thơ nhỉ!?!?! 4mươi mấy ngàn mình k nhớ lắm! Phần này bao gồm kem xoài và kem dâu tằm, vè đâu k có kem xoài, thế là phải đổi 1 viên kem loại khác. Chà!!!Kem ở Xcream rất ngon k wá ngọt, hơn kem bud's đó chớ, giá cả thì.....39k/2viên. Tuyệt lắm, mấy cái li dễ thương....Ah! Để ý thấy chị nv báo món xuóng wa máy tính, khỏi mất công chạy lên chạy xuống. còn đưa lên thì wa một bộ phận băng chuyền như thang máy ý, cực tiện lun!!! lúc về ham hố mua 1 cây kẹo socola hình bông tuyết màu vàng, ăn ngòn ngọt..... Khi nào có nhìu nhìu xiền, mình sẽ cố gắng chạy lên đây ăn mới dc!!!!
ôi cái trường cấp 1 năm nào của mình Về lại trường giờ thấy sao mà tí teo...Trường có 2 cơ sở cho bán trú và 1 buổi, nhưng vẫn còn rất nhỏ, khai giảng còn k đủ sân cho hs ngồi phải tản bớt lên các lớp.... Hồi đó mình học ở cơ sở II, cơ sở cho 1 buổi và nhỏ hơn. cây trường mọc ít lắm nhưng đủ che là biết trường nhỏ chừng nào. Căntin chật chội nhưng bán rất nhìu thứ, giá rất ư là tiểu học. Nhà vệ sinh thì ...vừa hôi vừa tối. Hình như 5 năm cấp 1 mình vào đó dc 2 lần!?!?! Mỗi mùa mưa, trường hơi thấp nên ngập úng suốt, còn ngồi trong lớp thì khi mưa gió, mấy cn gì trăng trắng trên lá bàng bay vào tới tấp!!Ôi sao nhớ thế trường Chi Lăng. Thầy cô ng hiền ng dữ, rất may là 5 năm mình đụng toang GV dễ chịu! Bác bảo vệ rất hiền, có hồi còn mua bánh cho mình ăn nữa! Nhớ lắm trường nhỏ hôm nào!!!!!!!!!!!!
Ôi trường iu wý của mình! Trường có cơ sở vật chất tốt, giáo viên cực kì "pro", đúng chuẩn quốc gia!!!!Học tập trong trường có cảm giác rất thoải mái, mõi ngày học 2 buổi, 5 ngày mỗi tuần. Thầy giám thị trường rất hiền,vui tính hơn thầy trc, nhưng không vì vậy mà hs hư đâu, hs Nguyễn Du nổi tiếng học tốt mà hiền nữa. Chỉ có điều bây h đổi cô hiệu trưởng mới nên rất khổ vào mỗi chào cờ, ngồi dang nắg nghe cổ nói cả tiếng. 1 điểm không vui vì căn tin vừa mắc vừa dở, nhà vệ sinh tối om om. Chính vì vậy mà lũ hs chỉ mún tót ra khỏi cổng trường mỗi khi tan học đề mân mê trà sữa, xôi chiên, đặc biệt là bánh tráng (mình rất thích bánh tráng trc cổng trường!He hé hé!!!)Quà trc cổn trường cực ngon, k phải trường nào cũng có đâu! Đội tuyển hsg của trường dẫn đầu Tp về tỉ lệ hsg, ôi tự hào wá vì mình cũng là thành viên của tuyển!!!!!!!!!!!!! IU LẮM NGUUYỄN DU!!! Tiến lên học sinh mùa xuân tương lai tổ quốc! Tiến lên học sinh trường... NGUYỄN DU!!!
OOOOOOhhhh! Ghé wán này 1 lần là mún way lại ha!!! Wán này tuy nhỏ nhưng đông khách lắm, cũng đủ bik độ "hot" của wán oy đó. Ăn j trong wán cũng ngon hết áh!!! Có thể so sánh với wán "Ngon" dc đó!!! Về já cả và địa điểm đều ở wận 1 hết. Thưởng thức món ăn trong wán ngon vì có nét đặc trưng riêng, cũng phần vì đây là suất ăn chùa do nhỏ bạn mời sinh nhật nó (já cũng hơi mắc đó, so với túi tiền học trò của tụi mình thì chỉ có ai mời mới dám vào thui àh!!!!)