Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
orientvn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/1/2010

Tổng Lượt Xem:  3445

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Xiên Que 11/01/2010
78D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
5h20 chiều, kẹt xe! Có lẽ phía trước có 1 "em" lô-cốt!? hix...
Chợt ngó bên đường, thấy hình 1 bé gái mặc kimono... cao gần gần mình...
Liếc thấy chữ "hàng trăm món xiên que tự chọn..."

Wow, hấp dẫn!

Thế là nháy mắt ra hiệu nhỏ bạn đi cùng tấp vào.

Woa woaaa... trong tủ trưng bày nào những món mực nhồi trứng cá, bò cuốn phô-mai, sò điệp xù, tôm viên,... nấm đông cô, nấm đùi gà (haha... món khoái khẩu của mình) được xiên lại thành từng que xiên; lại còn có nguyên 1 tủ sushi nhiều loại cho mình tự chọn nữa chứ!!

Lên lầu, ngồi vô bàn mới giật mình, oh, mình được tự chế biến món ăn? kakakaa...
Đầu tiên là lăn xiên que qua bột khô, bột ướt, rồi bột xù. Xong nhúng vô bếp chiên đặt âm dưới bàn... dầu sôi lăn tăn...
Thích nữa là có 3 loại nước sốt cho mình chấm xiên que: nước tương Nhật ngòn ngọt, tương ớt cay cay, mayonnaise beo béo...
Gọi thêm 1 đĩa bánh khọt Nhật Takoyaki. Ăn lạ miệng! Viên tròn tròn, nhân bạch tuộc bên trong, bên trên rưới nước sốt chua chua ngọt ngọt, bắt thêm tí mayonnaise, rắc thêm chút rong biển và gừng muối... Nhắc tới lại thèm!!! Nghe nói bánh xèo Nhật cũng hấp dẫn lắm, nhưng 2 đứa đã no căng bụng. Lần sau thử vậy! hị hị...

Giá cả cũng hấp dẫn luôn! Xiên que từ 5K-10K / 1 xiên. Sushi cũng vậy, 5K-10K-15K / khoanh, sushi thập cẩm-trứng cá đàng hoàng (chắc rẻ nhất SG quá!!)
Ở đây còn có rượu sake, shochu Nhật... nhưng mà mình hông bít uống, nên kêu 2 ly trà sữa trân châu đặc biệt... Ăn xong đứng dậy, đi hông muốn nổi!!!
Điểm cuối cùng vote cho nhà hàng Xiên Que nữa là chỗ ngồi kiểu Nhật rất thoải mái, nhìn ra ngoài thấy cây xanh mát...
Lần này phải cảm ơn cái lô-cốt rùi!! hehee... Lần sau kẹt xe lại đi đường này!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu