Tổng Lượt Xem:
Mình đã tới Goody được tổng cộng 3 lần, nói chung mình có ấn tượng tốt đối với Goody. Vừa vào trong là mình đã ấn tượng ngay ở tủ kem lớn nhiều chủng loại bắt mắt và những dãy kệ để vô số truyện tranh cho thực khách vừa nhâm nhi vừa đọc, vừa no bụng mà cũng vừa no mắt luôn... Khi đến Goody mình thích lên tầng trên hơn, vì không gian có vẻ ấm cúng hơn, lại có salon ngồi êm và thích hơn. Tiếc là trong các lần đến mình chưa có dịp dùng thử kem ở đây, mà mình toàn đến Goody để ăn tối không à. Theo mình thì các loại mì Ý và pizza ở đây chế biến khá ngon, ăn rất vừa miệng. Giá cả cũng không cao lắm, mình nhớ là giá của pizza các loại từ 55000 đến 75000. Goody được cái là không gian đẹp, thân thiện, rất thích hợp để đến vừa ăn vừa nói chuyện với bạn bè, nhất là với "người ấy" đấy!
Hôm nay mình mới ghé qua quán lần đầu. Không gian của quán được bày biện và trang trí đẹp, rộng rãi, thoải mái. Màu chủ đạo của quán rất tươi, mang đậm phong cách teen. Cách thức tự phục vụ của quán rất hay, có thể chọn bất kì loại yogurt nào bạn thích, một loại hay nhiều loại pha trộn với nhau đều được, có thể kết hợp nhiều hương vị theo đúng ý muốn và sở thích của mỗi người. Ngoài ra còn có thể lấy các thứ rắc phụ đi kèm theo ý muốn riêng của mỗi cá nhân với cách tự phục vụ như khi chọn yogurt, có thể là chocolate hạt dẹt hoặc hạt nhỏ, nho Mỹ, dâu, kẹo... Hương vị quả thật rất đặc biệt và khá mới mẻ đối với mình. Ăn ngon, hơi giống kem nhưng chỉ gần giống thôi, có vị rất riêng. Mình cảm thấy rất thích thú với mỗi muỗng yogurt kèm với trái cây như nho Mỹ hay dâu. Giá hình như là 20000/100gram thì phải... Thấy giá cả cũng vừa phải, nhưng đến khi lấy xong cân để tính tiền mới thấy nó cũng hơi mắc một chút, vì chỉ có 2 ly chút xíu thôi mà giá đã trên 100000 rồi... :P Chắc một lúc nào đó mình sẽ quay lại để thưởng thức các hương vị khác ở nơi này xem sao... :)