Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
lt2eubk
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 8/5/2009

Tổng Lượt Xem:  7057

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Siêu Thị Máy tính Thạnh An 08/05/2009
800 Nguyễn Trung Trực
Kiên Giang
 
ngày 6-5-2009 vừa rồi, tôi dc 1 người bạn nhờ "tư vấn" mua laptop, tôi là sv năm 3 điện tử viễn thông dh bách khoa, cũng hay dc các bạn ko thuộc ngành kỹ thuật nhờ tư vấn, và tôi ... thực sự sai lầm khi tin vào phong vũ, là sv kỹ thuật, đam mê công nghê, tất cả những nhà bán lẻ trong thành phố như BK computer gần dh bk, Hoàn long, sáng tạo, thành nhân, và các trung tâm điện tử như nguyễn kim, nguyễn hoàng tôi đều cày nát bét, tuy nguyễn hoàng bây giờ vị thế yếu hơn xưa, nhưng so với PV thì .... ko nói dc lời nào, tôi tới Nguyễn hoàng 2 lần và nhớ mãi cách phục vụ của nv ở đó, tôi  thực sự là khách hàng, và tôi cũng tới PV vài chục lần, và tất nhiên cũng ko thể nào quên cách "chửi khách hàng tận nơi" của phong vũ, ng bạn nhờ tôi là 1 bạn nữ sv ngành xây dựng, cần matlab và cad cho đồ án, tất nhiên bạn đó ko biết j về máy tính, nhờ tôi đi tư vấn, 2 ngày trời tôi dẫn bạn đó cày các trung tâm điện tử, bạn đó nói PV có cơ sở hạ tầng tốt nhất, mặc dù sp đắt hơn gần 20$, tôi vẫn vào, sau khi giảng 1 tràng về cpu rồi Ram rồi hard disk rồi máy nào mạnh chỗ nào íu chỗ nào, bạn đó chọn 1 cái hp dv4 5310, hum đó là number 799 trong báo giá, tiền có vat rồi là 15tr 120k, tôi nhớ thuộc làu vì nhờ PV mà tôi mắc lỗi với bạn nữ đó, vì .... vừa mua về, tối hôm đó đầu dvd wr trở chứng, kêu ò ò như máy say, tín hiệu lên screen thì xanh lè, ko cho rút đĩa ra, hum sau tôi mang máy đó tới pv cùng ng bạn đó, mang lên thì phòng test đông như kiến, hầu như ai cũng đôi co với nv, tôi dc 1 anh "phụ trách phòng test" <--- chắc là leader chỗ này .. kiểm tra, bạn nữ nói rõ triệu chứng với tên nv phụ trách đó,  cứ 1 câu là bị 1 ngắt lời 1 câu "thì chị cứ để tôi nói đã, tôi chưa nói xong , tôi đang nói mà v..v..." tôi đã thấy nóng mặt và hơi lo, dc 1 lúc, bạn nữ nghẹn lời và khóc, thế là tôi điên lên, bảo bạn ra 1 chỗ ngồi, tôi bắt đầu nói từ phần cứng tới phần mềm, nào là, mặt xu cong, nào là độ rung j j đó, tôi chỉ biết dùng từ thật cao siêu cho tên nv im miệng, nhưng tên này wá pro, cùng sự hỗ trợ siêu nhiệt tình của các đồng môn, tôi bó tay, mặc dù đã cày 3 năm trong trường BK về điện tử viễn thông, mấy đại ka đó áp đảo dữ dội, nào là "hỏng chỗ nào anh chỉ cho tui coi" , "cái đĩa nào xanh anh chỉ cho tui" "tui bảo đàm cái nào chạy cũng kêu như máy anh"   v...v... nghĩ bụng  " sau này tôi có thằng bạn nào học bk mà vào dey làm tui đấm cho nó mấy phát", tôi là sv mà còn chịu ko nổi, thử như mấy cụ già hay các bác các cô ko biết j về điện tử thì chả biết thế nào nữa. Kết quả cuối cùng tên nv nói"thôi anh chị yên tâm, nếu trong thời gian bảo hành thì hư sẽ dc đổi cái đàu đọc mơi" trong khi tôi mua cái hp vơi ban tôi chưa dc 48 tiếng, từ 8 h tối ngày 4 tới 12h trưa ngày 6  <---- sao mà có thể tôi nghĩ là tôi dc đổi trong thời gian 1 năm, nghĩ mà tức cười mấy tên này đầu óc có bị j ko mà ko thấy nó chả logic 1 tẹo nào. Chỉ biết là bạn đó bây giờ ko nói chuyện với tôi nữa, nhà bạn đó làm nông, vừa rồi bán vụ xoài với đàn heo cho bạn dc it tiền mua máy, làm tôi cứ thấy có lỗi mãi, bạn đó ko gặp tôi nữa chẳng phải vì cái máy mà vì đã bị xúc phạm trong căn phòng tại tầng 2 của PV trên đường minh khai, tôi sẽ nhớ mãi cái vụ này .... e mail tôi là lt2eu@y.c hoặc lt2eubk@y.c các bạn muốn biết thêm thông tin cứ add nick  tôi sẽ chống mắt chờ xem PV sẽ ra sao.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu