|
Tôi là người nghiện xem phim, khá là nặng
Tôi bắt đầu xem phim rạp từ 2004, và đến nay phải hơn 100 lần ra rạp (còn giữ vé cả nhé), xem nhiều nhất là các rạp Cinebox, Megastar, Galaxy, Diamond.
Và đến giờ, rạp yêu thích nhất vẫn là Cinebox 212 Lý Chính Thắng.
Đến đây, tôi có cảm giác là mình đi "xem phim", không phải đi hẹn hò, không phải đi ăn uống, hưởng thụ như khi đi Megastar, Galaxy
Dịch vụ đơn giản, chỉ có một quán cafe fục vụ khách chờ đến xuất (gần đây có thêm vài máy chơi game thẻ), bán bắp rang, nước uống để đem vào rạp... Nhân viên ở đây vui vẻ, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp (cũng có trường hợp ngoại lệ). Phim được chăm chút kỹ lưỡng, chỉ chiếu phim phụ đề phục vụ cho dân xem phim chính hiệu, âm thanh tốt dù không hiện đại bằng vài rạp mới hơn, chỗ ngồi được set up kỹ phục vụ tốt cho người xem. Hệ thống cơ sở tốt, sáng sủa, luôn sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái... Và đặc biệt là giá mềm hơn các rạp khác nhiều cộng với nhiều chương trình khuyến mãi.
Dù không còn là học sinh, sinh viên nghèo ;-) (tôi sinh năm 1986) nhưng với tôi, rạp yêu thích nhất vẫn là Cinebox Lý Chính Thắng, vì đến đây, tôi "được xem phim" đúng cách mà tôi muốn.
Nếu xếp hạng các rạp trong thành phố, tôi mạn phép xếp như sau:
1. Megastar (dịch vụ tuyệt hảo)
2.Cinebox (yêu thích nhất)
3.Diamond (hay chiếu phim lồng tiếng - ghét)
4.Galaxy (dịch vụ tệ)
|