Tổng Lượt Xem:
Bạn chạy theo đường Sư Vạn Hạnh,hướng từ Lý Thái Tổ về Ngô Gia Tự,chạy wa Ngô Gia Tự luôn.thẳng thẳng thẳng....hoài,sao khi chạy qua trường tiểu học(bên trái),qua luôn ngã ba gần đó(bên phải), chú ý bên phải có để bảng "Kem ký"(đây thực ra là một nơi gọi điện thoại công cộng) thì nhào dzo^!!!! Kem ở đây ngon mà giá lại bình dân,chỉ 12k/nửa ký/4 người. Thử một lần nghe,cô chủ quán rất dễ chịu.
Quán nằm trên đường Vĩnh Viễn, gần sát ngã tư Nguyễn Duy Dương và Vĩnh Viễn, treo bảng "Quán cơm A Dũng - rẻ mà ngon" Trong giai đoạn mới lên tp vào năm nhất, chân ước chân ráo,lóng nga lóng ngóng,Chobi được anh Hai dẫn vào đây.Quán này bán cơm món, cơm phần.Đầu bếp toàn là nam!Cũng giống như quán cơm bò xào chua ngọt mà C từng giới thiệu với bạn, A Dũng cũng chế biến nhiềuu món chỉ bằng 1 cái chảo là chính. Nhớ lần đó C và A2 ăn 1 tô canh chua cá chả,1 cá lóc kho tộ, 1 sườn xào khóm(thơm), 1 dĩa rau muống xào tỏi.Ăn ná thở luôn!!!!(tại kêu nhiều wa' nói sao ăn ná thở,hihihi).Khoảng bốn mươi mấy năm chục nghìn. Định cho 3,5 sao, nhưng trừ nửa sao vì cơm trắng lẽ ra free nhưng lại tính 3k/tô.Bù lại lực lương giữ xe rất ân cần, chu đáo! CHỈ ĐỊNH:quán chỉ thích hợp khi đông(vd như sv xa nhà mún có không khí gia đình chằng hạn)hay đi theo nhóm bạn, vì như thế share tiền ra nó rẻ. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:Đi một mình.Khi ăn thì no,không ai giành giựt, nhưng khi tính tiền thì sặc máu!hehehe. Điều cuối cùng C vẫn thường nhắc nhở các bạn, đó là giá cả hôm nay khác, hôm wa khác.hihihi.
Nói trước đây là một quán vỉa hè thui nha,chứ không phải mấy quán nước mía dâu tinh khiết(mấy cái tiệm màu xanh đọt chuối,có vẽ biểu tượng xoắn xoắn trên tường của tiệm - như quán trên đường Nguyễn Đình Chiểu gần chợ Vườn chuối là một ví dụ). Trong 1 lần đi học nhảy hiện đại cùng bạn ở NVH Thanh niên về,nó rủ C đi uống nước.Hai đứa chạy vòng vòng 1 hồi wanh quận 1, rồi quận 3, mệt quá(tốn xăng nữa), nó mới nhớ đến quán này(hix, phải chi nó nhớ sớm hơn là tốt quá ùi!). Quán nằm đầu hẻm đường Võ Văn Tần,bạn chạy Võ Văn Tần, từ hướng CMT8 về, cứ chạy hoài, đến khi nào gặp quán Alo trà thiệt là đẹp bên tay phải, thì quán nước mía dâu này nằm đối diện(nói quán cũng ko đúng, chỉ là 1 xe đẩy bán nước mía thui) Ngoài thành phần chính là...nước mía(!),phần còn lại(nước cốt dâu) được thêm vào sau cùng.Vì vậy nếu bạn nào mún uống nước mía trước thì...thọc ống hút xuống đáy ly để hút, còn ai uống dâu trước thì húp trên miệng ly(hehehe) 1 ly 3500k,lên 500 trước jai đoạn "biến động thị trường",còn bi h C ít uống nên cũng k bít mà cập nhật cho các bạn nữa. Thử cho biết nghe!
Ngã tư Nguyễn Ngọc Lộc - 3 tháng 2 có tiệm Lotteria dễ tìm lắm. Quán nằm trong hẻm,quẹo vào chừng 25,30m là gặp. Quán đặc biệt ở chố có những game vui nhộn(khá nhiều đấy nhé),thích hợp cho khách đi theo nhóm. Giá nước ở đây trung bình dao động trong khoảng 15k ->20k<==có thể chấp nhận được. Chobi cũng đã đến 1 quán có phong cách tương tự như quán này, nằm trên đường Sư vạn Hạnh nới dài, đối diện Huflit,nhưng rất tiếc là ở đây ít game wa', giá cả lại mắc nữa!Hồi đó uống 1 ly nước ổi ép(mà theo tên trong menu là Cô đơn hay j đó, k nhớ nữa) đến ... 30k!!! Khiếp! Cái ly có chút xíu hà ! Bít vậy k kêu. Mà ở đó giá của loại nào cũng 30k trở lên hết.Đó là hồi xưa, còn bi h...giá cả thị trường tăng chóng mặt, 1 ly bi h k biết bi nhiêu òi.hix. Vậy đó.Đến Ô kìa thử xem,nó cũng thường đông khách lắm a'h.!!
1 địa điểm ăn uống khá nổi tiếng ở quận 10.Quán chỉ bán cơm.Cơm sườn, chả, thịt kho trứng, xí mại, bì.... Bạn chạy đường Nguyễn tri phuơng, theo hướng từ 3/2 về Vĩnh viễn.gặp Vĩnh viễn we.o trái.chạy thêm chừng 20m là tới.quán nằm bên phải.Nhân viên của quán có đồng phục xanh lá áh ! Chất lượng khỏi phải bàn, vì lượng khách đến đó ăn mỗi ngày cũng đã đủ nói lên chất lượng ntn rùi. Có 3 điểm trừ: một là nhân viên giữ xe ko thiện cảm lắm, nghĩa là k dựng xe cũng như lấy xe dùm khách, hai là món ăn của quán hơi dầu mỡ nhiều.Ba là quán hơi dơ.Chobi nghĩ điểm trừ thứ 2 k đáng kể đâu. Thử thì bít ! Hi.
(Lại là)Cơm vỉa hè vừa rẻ vừa ngon đêêêêêê !!!! Vì là quán vỉa hè nên k có địa chỉ cụ thể,Đây là đường đi: Bạn chạy Trần Hưng Đạo, theo hướng Chợ bến thành về Nguyễn Văn Cừ.Chạy chạy chạyyyyyy hoài gặp Trần Đìh Xu thì quẹo trái,(lúc này để ý bên phải nha)chạy gần hết đường,trước khi tới chỗ mấy người bán đồ chay,sẽ thấy 1 xe đẩy bán mì xào(theo kiểu người Hoa í mừ) của 2 vợ chồng(2 người đều khá mập,ông chồng để hàm râu mép) và 1or 2 cô ju'p việc ji` đó. NÓ ĐÓ ! Quán bán đủ thứ món chỉ với 1 cái chảo:mì xào, bò xào chua ngọt,canh chua,...tùm lum hết.Đặc biệt ngon nhất là món cơm bò xào chua ngọt.Đúng ngon lun áh!!!! Nước sốt rất rất là vừa ăn, thịt lăn bột chiên, vừa giòn, vừa thơm,thắm nước sốt chua ngọt,ăn hoài k chán,lại còn ớt đà lạt, cà chua,... nữa chứ!trời ơi, chảy nước miếng tùm lum tùm la rồi nè. Khuyên nè:Nên đi nhiều ng, kêu món ăn riêng, cơm trắng riêng sẽ rẻ hơn so với kêu từng dĩa riêng. Còn đây là giá(đ/v món bò xào chua ngọt thui hén,mấy món kia chobi k ăn thường nên cũng k nhớ nữa): 18k/dĩa bò xào loại nhỏ(khoảng 2.5->3 người ăn.Hehe, nếu là nữ thì chobi nghĩ 3 ng là thích hợp,còn nam là 2.5 người==>nam sực như hổ, nữ sực như miêu mừ) 35k/dĩa lớn.khoảng 4.5->5 ng.keke,đừng nói 35k là mắc nha, ăn chết lun đó!!!Khuyến cáo:2 người(kể cả nam lẫn nữ) k nên ăn dĩa lớn, vừa phí vừa dễ bội thực lắm!nếu vẫn mún thử thì hãy nhịn đói trước đó nha.THỬ THÌ BIẾT.haha. 1 điểm cộng nữa là chủ quán rất vui tính, dễ chịu.quán vệ sinh. Thử xem và ủng hộ chobi, àh ko, ủng hộ cho quán nha!!!!