Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
bonggon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/3/2010

Tổng Lượt Xem:  8902

36 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Art Work 05/04/2010
34 Hồ Biểu Chánh
Hồ Chí Minh
 
Hôm trước có nhỏ bạn mách đi quán Art Work hay lắm, mình cũng tò mò đi thử mặc dù hổng có gần nhà. Cảm giác đầu tiên vô quán là hổng có gì hay lắm như con bạn nó nói. Mà dù sao thì cũng đã vô quán rồi, cho nên mình cũng chọn chỗ ngồi trên lầu và kêu nước uống. Mình kêu món gì quên tên rồi, chỉ nhớ là ly yaourt có viên kem ở giữa. Ly nước hơn 30k mà chua lè chua lét, mình chẳng thể nào uống được. Muốn xin thêm tí đường mà đợi hòai hổng thấy nhân viên đâu nên đành vớt vát ăn đỡ viên kem rồi uống trà đá :(

Về nhà mắng vốn con bạn, nó nói buổi tối ở đó có nhạc rock, vì nó thích rock nên rất kết quán này! Pó tay luôn, vậy mà hổng nói sớm cho người ta biết, để mất công tới đó, hix hix...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
e-café 31/03/2010
290A Âu Cơ, phường 10, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Buổi chiều rảnh, nóng nực, làm biếng học bài, lang thang trên mạng tình cờ biết được trang thodia.vn. Click vào xem thử thấy trang này hay hay, quyết định đăng ký trở thành thổ địa (mặc dù mình hẻm có rành lém hihi). Có hỏi mọi người quán cà phê yên tĩnh gần khu phường 10 quận Tân Bình mà đợi hoài hổng thấy thổ địa nào trả lời dùm mình. Quyết định đi lang thang tìm kiếm để tự trả lời lun!
Chạy xe rà rà khu Lạc Long Quân, Âu Cơ thấy có mấy quán cà phê nhìn xô bồ quá. Vừa qua khỏi ngã tư LLQ - Âu Cơ chút xiu mình thấy có 1 quán phía trước có cổng mái ngói nhỏ xíu (suýt chút nữa là không thấy cái quán đó), dọc lối đi vào quán là 1 hàng dừa kiểng. Nhìn lên bảng hiệu thấy ghi chữ wifi, a hà, chạy xe vào thử. Ô là la, cái cổng nhỏ, chạy xe vào lối đi nhỏ gần chục mét mới vào tới cái quán cà phê. Vào bên trong thì thấy cái quán cũng nhỏ nhưng mình lại thấy thích ngay. Woa, có thác nước chảy róc rách, có cây ổi, có cây đại phát tài (hỏi nhân viên ở đây mình mới bít), phong cảnh hữu tình thích hợp cho mấy đứa cần nơi yên tĩnh như mình, hihi.
Quán này còn có 1 chỗ thú vị nữa là có cái phòng máy lạnh nhỏ, đặt máy cái bàn trắng nhỏ để ngồi bệt theo kiểu Nhật. (ở đây cái gì cũng nhỏ hết). Chọn chỗ ngồi nhìn ra phía thác nước, yên tĩnh để học bài, mệt thì lướt net thư giãn, không thì xem phim chiếu trên tivi LCD, lại được ngồi trong phòng máy lạnh. Mình ngồi mấy tiếng đồng hồ mà nhân viên vẫn cứ rót nước trà đều đặn khi mình uống hết hoặc thay ly trà đá khác khi đá tan hết. Thật tuyệt vời! Lần sau ghé tiếp! :)



 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu