Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Lambo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/10/2009

Tổng Lượt Xem:  10870

14 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe MOS 13/11/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Update 12/11/2009:

Thứ 5 này là lần thứ 2 mình ghé MOS, và vẫn đi cùng với cô bạn trước.

Giữa cái trưa nắng nóng của Sài Gòn, giữa đoạn đường tâm điểm tấp nập trên ngã tư CMT8 - NĐC thì cafe MOS thật sự là 1 điểm dừng chân lý tưởng. Và sau lần thưởng ngoạn thứ 2 này thì mình đã có thể nói, MOS là một trong những tựu điểm cafe yêu thích nhất của mình.

Lần này bãi giữ xe vắng hơn trước nên mình có thể để ý nhân viên rất nhiệt tình đón dắt tận nơi, và tôn trọng khách khi mình đang dọn cất đồ trên xe (mình rất ghét những bãi giữ xe mà nv cứ nhìn dè bỉu khách cất đồ, bắt họ phải đứng đợi). Giữa cái nắng đến cháy da và khói bụi ồn ào bên ngoài thế này mà các anh phục vụ tận tình như vậy thật đáng quý.

Bước vào quán, ấn tượng đầu tiên vẫn là nụ cười thân thiện quen thuộc của anh mở cửa và lời chào niềm nở của các nhân viên: "Mời anh chị lên lầu". Lần này, bọn mình vẫn chọn bàn ngay cạnh hồ nước, có lẽ kết cái hồ của MOS luôn rồi . Chị phục vụ đưa menu cười rất tươi, và ở đây họ cười rất tự nhiên chứ không giả tạo các bạn ạ, nếu chỉ là nụ cười xã giao chào khách rồi quay mặt đi lãnh đạm thì mình đã chả để ý làm gì. Mình thấy rõ ràng một không khí hài hòa giữa các nhân viên và sự ân cần với khách khi có yêu cầu.

Trước đã ăn kem rồi nên lần này mình kêu thử Capuchino nhưng lại không có (hơi lạ vì mình nhớ đã từng đọc 1 comment nói Capuchino ở MOS rất ngon ?) nên bọn mình đành kêu 2 ly cafe sữa. Và cũng rất tiếc khi cafe của MOS không để lại cho bọn mình nhiều ấn tượng như 1 số quán mình từng uống. Tuy cái giá 30k/ly là hết sức hợp lý nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó chưa thõa mãn cho lắm, có lẽ vẫn còn dư vị của ly kem trước đây nên mình kì vọng hơi bị nhiều. Bù lại, cách phục vụ của MOS hết sức chuyên nghiệp, chỉ cần mình bỏ ống hút hay chiếc thìa ra khỏi ly lên bàn, chốc lát sau đã có người tới dọn ngay đi lập tức, và khi cafe đã gần vơi thì tự động sẽ có người mang khay trà ra cho bạn, không cần phải ngước mặt lên hay dáo dát nhìn xung quanh gì cả.

Cuối cùng, khi tính tiền mình đưa Coupon ra thì chị nv vẫn rất niềm nở. Khi vừa ra tới cầu thang thì lần này đúng là khác hẵn các bạn ạ, 3 chị NV đứng ngay cạnh đấy xếp ngay thành hàng nở nụ cười với bọn mình và không quên kèm lời chào cảm ơn.

Tất cả chi phí chỉ hết 42k (2 ly cafe sữa cùng coupon), nhưng có được những phút giây thư giãn thật thoải mái trước khi vào lớp cùng sự nhiệt tình phục vụ của các nhân viên tại MOS thì mình thấy cái giá như vậy thật chả còn biết tìm đâu ra trong phạm vi nội thành các bạn ạ.

Chắc chắn mình sẽ còn ghé MOS dài dài, mình cũng đã giới thiệu MOS với anh em bè bạn và hy vọng MOS sẽ ngày càng có nhiều cải tiến hơn (nhất là trong khâu thực đơn) để vươn tới vị trí top cafe bar tại TPHCM. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình cũng mới tìm hiểu trang thodia để tìm kiếm những nơi mới lạ trong TP hẹn bạn bè đi chơi. Tình cờ tìm được Cafe MOS với đánh giá rất cao cùng rất nhiều feedback thú vị của mọi người nên hôm nay cũng muốn đến thử 1 lần xem sao.

Mình đi với 1 nhỏ bạn, ghé quán vào khỏang 11h00 trưa. Ấn tượng đầu tiên là bãi giữ xe cũng ko có gì đặc biệt, đúng là free và chỗ để rộng rãi thật nhưng nhân viên không đón tiếp niềm nở như một số bạn đã nói, mình nhìn xung quanh ko thấy ai hướng dẫn chỗ để gì cả, đậu đại một lúc mới có người chạy tới đưa thẻ xe. Khi về mình có nhờ nhân viên dắt theo hướng chạy về Bùng binh Phù Đổng thì họ cũng làm ngơ, dắt chưa ra khỏi bãi đã để đó, mình đang đeo nón và khẩu trang thì họ bảo dời xe lên cho xe khác vào.

Bước vào quán thì không khí tầng 1 ko có gì đặc bịêt, cách bài trí khá tối tăm thiếu ánh sáng (chủ quán nên xem lại vấn đề này). Nhưng mình cũng có để ý kĩ anh mở cửa lúc chào khách luôn mở một nụ cười rất tươi cả khi mình tới lẫn lúc về. Bước lên tầng 2 thì ấn tượng ngay cái hồ nước của quán, rất đẹp và đặc biệt, 2 đứa chọn ngồi ngay bàn cạnh giữa hồ vừa được ngắm hồ nước, vừa xem được TV LCD để ở 2 phía đối diện nhau rất dễ nhìn. Không gian của Tầng 2 rất thoáng mát, dù trưa nay trời sắp mưa nắng gắt, đổ cả mồ hôi hột nhưng khi bước vào đây mình thấy rất dễ chịu, máy lạnh nhiệt độ cũng vừa phải cùng phần nhạc nghe rất êm, rất yên tĩnh chứ không ồn ào như 1 số quán mang phong cách trẻ.

Chị phục vụ đưa menu nở nụ cười rất tươi, nhìn như mình là KH thân quen của quán vậy, mình rất hài lòng. Do nghe quảng cáo nhiều về kem ở đây rất nhiều nên mình chọn ngay món Dâu Boy và Hokey - kem bơ cho bạn gái. Khoảng 5' phút sau NV mang ra mình dùng thử thì thấy cũng có vị ngon khá đặc biệt, ấn tượng nhất là những viên kem vừa mềm vừa dai trộn đều trong ly, bánh quế ăn cũng giòn và vừa miệng. Do bạn mình ngại béo từ vị của kem bơ không ăn nhiều nên mình cũng không có nhiều nhận xét. Một scoop vừa đủ cho 1 người ăn tráng miệng sau bữa cơm trưa, giá cũng hợp lý 22k/s  .

Nhưng rất tiếc là khi tính tiền về, mình có để ý nhìn xung quanh thì thấy một số chị nhân viên khác chỉ lo nói chuyện với nhau, liếc nhìn khách đi xuống với 1 ánh mắt rất dửng dưng chứ không nở nụ cười thân thiện như rất nhiều feedback mà mình đã đọc.

Đánh giá về MOS mình cho chủ quan là 3.5 sao :

Không gian quán : 4.5
Thái độ phục vụ : 3.5
Thức ăn (kem) : 4
Giá cả : 4

Lần sau chắc chắn mình sẽ quay lại nữa và hy vọng quán sẽ có thêm nhiều đổi mới hơn.
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu