Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
trum an uong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/8/2011

Tổng Lượt Xem:  11709

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Kaffa Cafe 04/08/2011
25 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Địa chỉ: 25 Đặng Văn Ngữ, P10, Q Phú Nhuận

Em là con gái miền Tây, quen anh chàng trai Sài Thành lãng tử. Có bao nhiêu cho những lần gặp mặt của hai ta??? Rồi em cũng chân ướt chân ráo ghé ngang chốn phồn hoa đô hội để một lần hiếm hoi nhìn ngắm khuôn mặt xinh tươi tròn trĩnh của người em yêu.

Em nhớ lắm…rằng thì bọn mình tay bắt mặt mừng, rằng thì bọn mình tíu tít mà quên béng đang giữa bến xe khách kẻ ra người vào hỗn tạp chứ nào đâu phải chốn thơ mộng!!?

Anh từng hứa sẽ đưa em đi đến bất kỳ ngõ ngách nào của Sài Gòn. Và thế là… Em cũng chẳng nhớ lúc ấy là lúc nào trong ngày. Chỉ biết được ngồi sau lưng anh vòng vèo khắp những “con đường có lá me bay” thật thích, thật lạ!!!

Em miền Tây mà, nên có bao giờ thấy được xe lửa. Vậy là anh bon bon đưa em sang nơi có xe lửa chạy ngang cho em ngắm nhìn và reo hò thích thú! Đang say sưa với đoàn tàu xình xịch thì trời bỗng đổ cơn mưa hè rào rạt. Bọn mình gấp rút tìm chỗ trú mưa và rồi duyên số đưa mình đến Kaffa Coffee (số 25, Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận).

Vậy là chúng mình đã có nơi ghi dấu buổi hẹn đầu tiên nơi Sài Gòn. Kaffa chào đón tụi mình bằng những anh nhân viên thân thiện, dễ thương. Quán nhỏ thôi, nhưng vẫn cho bọn mình không khí riêng tư không bị “nghe lén” với những ca khúc country nhẹ nhàng.

Chờ đợi một hồi lâu (vì quán ít nhân viên và vì phải pha chế qua nhiều công đoạn) thì cuối cùng em cũng lần đầu tiên biết đến cái gọi là “Cappucino”, là “Latte”…mà thường ngày chỉ thấy qua internet. Anh giải thích đây là quán bán chủ yếu là cà phê “to go”, tức là cà phê mang về với những món uống pha theo kiểu Ý, pha bằng máy chứ không bằng phin, pha bằng sữa tươi chứ không bằng sữa đặc… Rồi em bị cuốn vào câu chuyện cà phê mới mẻ của anh mà quên cả trời mưa to sấm sét ngoài đường.

Được anh chủ quán giới thiệu là quán mới khai trương nên sẽ được discount 20% hóa đơn. Anh ấy còn giới thiệu món Kaffacino Greentea và Kaffacino “Voltage” là hai món được pha chế theo công thức riêng của quán, đảm bảo hổng đụng hàng! Nghe hấp dẫn quá nên em vòi uống thêm 2 ly nữa! (Không biết anh có sợ em không nhỉ???) Quả thật, với một đứa không biết gì về mấy món Tây như em vẫn cảm nhận được có cái gì đó rất hấp dẫn và quyến rũ, y như tình yêu của anh dành cho em vậy đó! Tuy lạ (vì tụi mình có gặp nhau nhiều đâu!) nhưng vẫn thấy thân quen và phải lưu luyến khi rời xa.

Em còn nhớ hôm ấy bọn mình có nói vui với anh chủ quán là “Bàn gì mà to thế? Làm sao người ta ngồi tâm sự mỏng được?”. Thế là anh ấy hứa rằng lần sau bọn mình mà hẹn hò tại quán nữa sẽ có bàn nhỏ hơn. Ôi! Em chưa thấy quán cà phê nào thân thiện và tâm lý như thế! Biết hai đứa đang “hẹn hò” lần đầu ở Sài Gòn, anh ấy còn tặng cho một ly White Mocha (không có trong menu) hai đứa uống chung cho tình cảm thêm đậm đà nữa!

Tạm biệt Kaffa Coffee, tạm biệt Sài Gòn để trở về với tình yêu xa mà em gói ghém hơn một năm nay. Em cứ muốn gọi (08) 66 54 28 để được Kaffa mang tới tận nhà một ly Latte ấm nóng, để trầm mình vào những cảm xúc bất tận của một ngày mưa bên anh. Nhưng…em thật là ngốc nghếch, anh nhỉ???!!! Em đang ở tận miền Tây cơ mà!

Kaffa hứa sẽ chào đón chúng ta thêm nhiều lần nữa. Và em, em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được cơn mưa hè, chẳng bao giờ quên được giây phút ấm áp cà phê cùng anh – người em nguyện là tình cuối – bên những ly Kaffacino nhiều hương vị.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu