Object reference not set to an instance of an object. : Thodia - Trang y kien
 
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Label
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập:

Tổng Lượt Xem: 

 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Đất 25/08/2008
343/5 (157/T1), Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Thứ 7 cà phê sáng, 2 đứa tôi quyết định trở lại ĐẤT .Bởi Đất bình dị sẽ mang lại cho chúng tôi 1 cảm giác thư thái sau 1 tuần mệt mỏi.

Tôi vẫn thích ngồi trên lầu,đặc biệt là bên cửa sổ, hình như đó luôn là lựa chọn ưu tiên của tôi khi đi cà phê. Tôi thích ngắm nhìn bức tranh hoa sen được chạm bằng đất chỗ khu giếng trời kia. Những đóa sen mộc lên từ đất, ôi chao là đẹp mê lòng người.

Đất không rộng nhưng có cách bài trí tinh tế, dù quán có đông khách nhưng vẫn không làm mất đi cái hồn của Đất. Đúng như lời giới thiệu của các thổ địa, Đất  đầu tư khác kĩ về thực đơn. Bạn sẽ thấy lạ khi các món mặn được đưa lên hàng đầu, khác hẳn các quán khác. Món ăn và nước uống theo đánh giá của mình là tốt. Đất, hẹn gặp lại nhé!

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Serenata ( Khúc Ban Chiều) 18/08/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Chủ nhật mưa nhưng vẫn không ngăn được cái sự nghiện đi uống cà phê của bọn tôi. Trời mưa nhưng quán vẫn đông khách, và bọn tôi được bố trí cho 1 cái bàn bên cạnh cửa sổ, đúng í của tôi quá rồi còn gì.

Điều mà tôi thích nhất ở Khúc Ban Chiều chính là từ căn phòng này, đi cà phê mà vẫn có cảm giác như đang ngồi trong căn phòng của mình.

Này mảng tường cũ điểm xuyến cái bình hoa thủy tinh cao nghêu ngao với vài bông hoa cẩm chướng hồng nhỏ bé cũng đủ làm xao xuyến lòng ai.

Này cái ô cửa sổ to và rộng như hứng để tôi cảm nhận đủ cái se se lạnh của buổi mưa đêm, để tôi thả hồn mình theo khu vườn nho nhỏ phía dưới kia. Và nữa, những viên gạch hoa dưới chân kia, sao mà đỗi thân quen với tôi. Đó là những viên gạch hoa đầu những năm 90 mà bây giờ khó tìm được ở các cửa hàng vật kiệu xd bởi người ta đã chuyển sang dùng gạch men bóng mất oài.Nó gợi tôi nhớ đến ngôi nhà cũ của Ngoại tôi ngày tôi còn bé.

Khi đang thả hồn mình trôi theo kí ức, tôi được gọi về bởi giọng hát mượt mà của cô ca sĩ dưới sảnh. Điều mà tôi thích KBC hơn Sỏi Đá chính là đây, ca sĩ hát hay hơn, có hồn hơn.

Mấy anh phục vụ cũng dễ thương, khi thấy bọn tôi đợi lâu thì chạy tới thay lời xin lỗi bằng câu"Anh đây em, em gọi gì?" cứ như là đã quen từ trước, bỏ ngoài khuôn phép nhưng đem lại cho bọn tôi sự thân quen hơn.

Chỉ có điều, theo đánh giá của bạn tôi thì món Chocolate hem được ngon, uống Chocolate mất hơn 50 ngàn mà cứ như uống Milo ở nhà ấy, hichic, tiếc đứt ruột. Rút kinh nghiệm, mai mốt uống chocolate qua Sỏi Đá uống ngon tuyệt, nhưng đi vào buổi sáng thì rẻ hơn được phân nửa, hehe.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Du Miên 03/08/2008
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mọi người viết nhiều về Du Miên rồi nên mình không bình luận gì về quán nữa. Mình biết Du Miên đã hôn 2 năm nay nhưng lần nào đến quán cũng có 1 cảm giác mới hoàn toàn hay chăng quán đã cho mình nhiều kỉ niệm đẹp. Nếu chưa đến quán, xin mời bạn hãy ghé!Mình tin chắc sẽ không làm bạn thất vọng đâu!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sỏi Đá 03/08/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

Mình không bàn luận về kiến trúc, về phong cách phục vụ, về thức uống của quán. Đối với mình  tất cả mọi thứ đều ổn, chỉ hơi tệ phần âm thanh 1 tí vì hôm nay mình ngồi trên lầu , đã có lắng nghe ca sĩ hát gì ...nhưng xin thưa, chẳng nghe câu nào ra hồn?! Và có 1  chuyện làm mình bực lắm, đó là lúc về, nhân viên giữ xe đã quát vào mặt mình là "có biết giờ này là mấy giờ không?" hoho, giống như Ba Mẹ mình vậy áh!thì ra là mình ra muộn 30 phút so với giờ quy định của quán, nhưng tại sao lúc mình ở trong quán chẳng ai nói năng gì cả???  lần đầu tiên và là lần cuối cùng!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu