Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tieuin
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 31/7/2008

Tổng Lượt Xem:  55366

644 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 29
3 sao -
 23
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bánh Mì Tươi Bready 15/12/2009
62 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này Ỉn từng ghé vào những ngày đầu mới khai trương ( hình như cũng lâu lắm rùi!- cai thời còn đọc Mực Tím và Hoa Học Trò í)! Hùi đó cũng được 1 coupon nhưng của Hoa Học Trò tặng.
Ỉn gọi bánh mì bò beefsteak + sinh tố. Đã lâu lắm rồi nên chỉ nhớ mang máng về quán, cũng bình thường, không có gì đặc biệt- được cái thức ăn ngon, nhiều món dễ chọn lựa ( thường thì mỗi phần ăn cho no phải kêu thêm bánh mì)
Sau này, khi đã đi làm, Ỉn thỉnh thoảng vẫn ghé bánh mì tươi nhưng ở cửa hàng Võ Văn Tần. Ở đó chỗ ngồi thoải mái và thoáng ( trên lầu). Và món ruột, vẫn là bánh mì Beefsteak + sinh tố. Nói thật lòng, thức ăn ở đây khá ngon(với 2 tiêu chí ăn được  và chỗ ngồi thoải mái để còn tâm trạng mà thưởng thức ) nhưng nước uống thì tàm tạm thui!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở 2000 15/12/2009
01-03 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu lòng vòng khu vực chợ Bến Thành vào giữa trưa nắng + cái bụng đói meo, muốn tìm 1 quán ăn với chỗ ngồi thoải mát, mát mẻ chút xíu + thức ăn kha khá ngon thì nên ghé quán này!
Ỉn ăn ở đây 2 lần rùi nhưng lần nào cũng mỗi món cơm đùi gà ( hình như ba mươi mấy nghìn 1 dĩa á... k nhớ rõ lắm?! ) nhưng khá ngon. Với mức giá như vậy và ở khu trung tâm thì quá chấp nhận được rùi! Quán có máy lạnh, không ồn ào, không xô bồ và khá lịch sự. Còn nếu bạn nào chỉ còn khoảng 10.000 trong túi thì đi vòng vào chợ ( cổng đối diện với hướng của quán Phở 2000 luôn!- hình như đối diện chỗ gửi xe 43 á), chỉ cần 5000k cho 1 dĩa bánh bèo ( không chả nem), 7000-> 10.000 cho 1 dĩa bánh bèo chả nem. Quán này nằm trong chợ, hầu như lúc nào cũng đông khách và chỉ măm măm rùi rút liền chứ không thong thả mà ăn được!
Tùy vào túi tiền và tùy vào sự lựa chọn của bạn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cát Bụi 15/12/2009
CT 11 Tam Đảo, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Một chiều đi ngang Bắc Hải, chợt nhớ 1 buổi chiều cách đây 2 năm trước trên con đường này...........

Cafe 1 mình....

Sẵn có coupon Cát Bụi, Ỉn quyết định ghé thăm thú và có 1 vài nhận xét:
1. Quán nhỏ, mang tính chất cafe hộp (nhưng không quá ngột ngạt)
2. Trang trí theo phong cách cổ điển và đơn giản
3. Thức uống ( có coupon nên chỉ thưởng thức mỗi "Cát Bụi")- ly cafe khá ngon, vị có chút là lạ( dường như là hỗn hợp của nhiều hương vị mix lại với nhau nhưng không hòa lẫn mà tách biệt chuyển tiếp từ vị này sang vị khác + Cream (tuyệt vời- i like cream mừ), nhưng không thích vị quế chút nào...
4. Nhân viên phục vụ rất dễ thương
5. Nhạc nhè nhẹ ( nhưng hiện nay đang vào mùa trái bóng tròn nên bạn nào k thích sự ồn ào thì tránh đến những giờ truyền hình trực tiếp đá banh nhé)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Kuru Kuru Sushi 14/12/2009
129 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Với món Nhật, Ỉn chỉ thích những món nóng (còn sushi thì chỉ thích tekka maki hay 1 số loại cuốn đồ chín- nói chung k thích đồ sống lắm). Nhưng có 1 thời gian làm việc ở nhà hàng Nhật, cũng được thưởng thức ké khá nhiều món, cũng từng ham hố đi thưởng thức món Nhật,-> có chút nhận xét về Kuru Kuru

1. Quán bài trí khá đẹp
2. Địa điểm đối diện Galaxy Nguyễn Du và gần trường trung học ( Ỉn nghĩ quán này có lẽ thu hút Teen lắm lắm)
3. Giá cả ở mức k đắt lắm ( nhưng phần ăn thì cũng ít hơn so với cùng 1 phần ở nhà hàng Nhật khác)
4. Phục vụ nhiệt tình tận tâm ( nhưng khi thanh toán có charge thêm phí phục vụ- thấy ghét!)
5. Thức ăn không ngon bằng (và ít món hơn )so với Nagomi và Sushi Bar.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Thế Giới Donut 14/12/2009
210 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hixhix, hôm bữa viết lời bình nhưng lỡ click dzô mục hình ảnh (tính share vài tấm hình mà mình chụp được ở Donut) vậy là mất tiêu....
E hèm, Ỉn cũng rất rất thích Donut, nhất là loại bánh phủ chocolate có rắc hạt gì đó (hơi giống hạt đều) + bụi chocolate. Bạn nào mới đến đây lần đầu, thấy những cái bánh quá màu mè đẹp mắt mà chọn ngay thì có lẽ hơi nhầm (vì nó hổng có ngon bằng những cái trang trí đơn giản đâu- cái này là trãi nghiệm rút ra được qua nhiều lần thử nhiều loại bánh khác nhau... có thể chỉ đúng với 1 mình ỉn cũng nên).
Hiện nay Donut có rất nhiều cửa hàng (nhưng không biết có cùng 1 hệ thống không)??? Take out thì Ỉn ghé Hai Bà Trưng, còn mún ngồi lâu hơn chút nữa để 8 với bạn bè hay ngồi đồng thì Ỉn ghé Bim& Donut trên đường Nguyễn Trãi! Bánh ở Hai Bà Trưng vẫn thấy ngon nhất và nhiều loại để lựa chọn+ khuyến mãi nữa! Bên Nguyễn Trãi thì chỗ ngồi rất ok, có máy tính nối mạng free cho những ai hok có laptop, có thức uống ( nhiều về cold drink hơi giống bên Gloria Jeans- giá khoảng trên 20k but k ngon bằng- thức uống ở mức chấp nhận được)....
Và.... hổng biết viết gì nữa, 2 tháng nay không ăn Donut rùi! Có ai rủ mình đi ăn k nhỉ???
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Tp Hcm 10/12/2009
192-194 Lý Chính Thắng
Hồ Chí Minh
 
Tôi đã học ở đây 2 khóa làm bánh kem, 1 vài khóa làm bánh và cắm hoa... Ở đây, cô giáo rất nhiệt tình, chương trình học thú vị- học nữ công gia chánh mừ nên thu hút đông đảo mấy bà, mấy cô, mấy chị em phụ nữ... Còn nhớ cách đây 2 năm, ở đây còn có dịch vụ massage ( chỉ 50k/1 suất), nếu đến các địa nhớ xin cái card để gọi điện đặt chỗ trước cho lần sau. Ngoài ra, trung tâm tư vấn Tình yêu-hôn nhân-gia đình cũng khá hữu ích (hoàn toàn free nhé)! Tôi có biết 1 chị tư vấn viên tên Hoài Như rất nhiệt tình- hổng biết giờ chị còn công tác ở đó không?
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lumineux 10/12/2009
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quả thật cách bài trí của Lumineux thật đơn giản nhưng không kém phần gần gũi... Nếu nói những lời bình trong thổ địa có phần hơi quá... nhưng tôi nghĩ quán không đến mức tệ như một số bạn cảm nhận! 1 trong những yếu tố còn do mình đến quán vào thời điểm nào trong ngày và đi cùng ai, tâm trạng+ không gian ở đó sẽ góp phần không ít về nhận xét về quán.
Ỉn có hẹn hò với bạn ở Lumineux vài lần, cảm giác như ngồi ở nhà, trong 1 căn phòng, gần gũi mà vẫn có góc riêng tư. Thức uống ở đây giá hơi cao 1 chút nhưng nếu đi vào ngày cuối tuần (buổi tối), bạn còn được thưởng thức Piano nữa! Cái giá cho chỗ ngồi, cho phút suy tư và cho không khí gặp gỡ ắt không quá đắt (hehe, nói thế thôi chứ tùy vào túi tiền của bạn mà chọn lựa nhé)
Uhm, Ỉn kết nhất cái toilet của quán! Bạn nào đến, thử khám phá rùi sẽ biết thui!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe "kiến trúc" 10/12/2009
pasteur-Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hix, nhòm dzô mới có 1 lời bình à nên địa đây xin tiếp lời của bạn địa trước!
Theo như thông tin rò rỉ thì địa được biết các địa trường Kiến bị buột phải kí một cái cam kết gì gì đó là không được la lết ở ngoài lề đường :p... Thế nhưng lớp của địa chỉ nghe nói chứ có thấy đứa nào cầm bút hay nhòm được cái cam kết đó ra sao đâu... Nghe đâu sẽ bị trừ hạnh kiểm nhưng tụi nó vẫn la lệt sáng quán-trưa quán-chiều quán....
Địa đây mới ngồi đồng ở đó có mí lần à, cảm nhận nhiều nhất là hít khói +bụi+ bị nhòm ngó (nhưng cũng có cái thú vị của nó).... Uống cafe mà ai đi ngang cũng nhòm mình (dzậy mình là trung tâm rùi), chưa kể giá cả thì rẻ nhất SG rùi (tại chưa thấy nơi nào rẻ hơn)... Địa đây thường uống cafe sữa( 5k/1ly), chanh dây(4k/1ly)_ Ở đây ngoài thức uống, địa nào đói bụng có thể măm măm bánh mì 5k/1 ổ.... Ngoài ra còn có nhiều món ăn vỉa hè khác như bánh tráng trộn, bánh khoai mì nướng, bánh bao chỉ...vv
Địa nào nghe giới thiệu thấy thèm quá thì thử ghé qua trường Kiến 1 lần nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sách PNC 10/12/2009
03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Từ ngày Book cafe khai trương, ỉn vẫn là khách ruột ở đó.
Quán khá được:
Có internet(dành cho những người k đem theo laptop) +wifi
Có quầy bánh kem( cái khoảng này Ỉn thích nhất)
Có kệ sách (nhưng về số lượng sách thì hơi hạn chế)- là cafe sách nên quán bố trí ánh sáng hợp lí cho mỗi bàn.
Bàn ghế được bài trí trong 1 không gian khá thoáng và rộng (cafe máy lạnh)- Ai không thích ngồi trong cái hộp có thể chọn vị trí ngoài ban công nhưng có lẽ chỉ nên là buổi tối
Giá khá ổn (từ 18k trở lên)
Phục vụ chu đáo
Nói chung, đây là 1 trong những quán cafe khá ok ở Gò Vấp. Nhưng theo Ỉn nghỉ, quán này đi với nhóm bạn hay 1 mình đến để đọc sách và lướt web thì hay hơn!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Khoảng Lặng 10/12/2009
E 10C Cư Xá Lam Sơn, Phường 17, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Trước đây Ỉn và bạn bè thường uống cafe ở Khoảng Lặng. Lúc đó, quán nhỏ, góc ngồi cũng thấy ấm cúng hơn (k phải là bàn ghế kê sát nhau- ấm cúng ở đây từ cái không gian và không khí ở quán thui), nhạc mở vừa phải, thức uống khá+ giá mềm, nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Bẵng 1 thời gian không ghé, cũng gần 1 năm... Cách đây 1 tháng Ỉn có dịp ghé lại Khoảng Lặng nhưng không tìm được cảm giác trước đây. Quán bây giờ đã được mở rộng, có nhiều không gian riêng để lựa chọn (máy lạnh, sân vườn, gác...vv) nhưng vẫn thấy có cái gì đó loãng loãng- dường như do cách mở rộng mặt bằng chỉ là sự chấp nối chứ không mang tính thống nhất, và cảm giác Khoảng Lặng cũng không lặng như trước.
Menu có nhiều thay đổi, thức uống giá cao hơn trước ( cho xứng tầm với quán mừ), phục vụ cũng khá tận tình nhưng có lẽ quán rộng quá nên khó khăn để í ới gọi phục vụ.
Vote cho quán 4*, dù sao mình đã từng thích... Chỉ hơi buồn vì 1 cái gì đó quen thuộc nay không còn nữa!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 Tiếp