Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
who am I
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/9/2007

Tổng Lượt Xem:  50349

440 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bar Q 06/11/2007
Công Trường Lam Sơn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có thể nói Q BAR là bar sang trọng nhất mà mình đã từng đặt chân đến, dù bên ngoài tầng thượng hay ẩn vào một trong các góc khuất yên tĩnh. ..
Đối tượng khách đến Q Bar là những vị khách sành điệu cả người Việt lẫn người nước ngoài và những người nổi tiếng...

Nét riêng của Q Bar không chỉ toát ra từ các vị khách mà còn thể hiện qua lối kiến trúc độc đáo bên trong: Những mái vòm cao cong, những khung trần thấp phối hợp với ánh sáng và những bộ sofa bằng nhung thật êm ái tạo nên sự hài hào với phong cách thời trang của các vị khách đến Q bar

Ngoài việc thưởng thức một ly nước ép trái cây bổ dưỡng và mát ruột, Q BAr còn lý tưởng cho bạn thưởng thức những lý cocktail (có rượu và không rượu) và rượu Matini, jhnnie Walker, ... quả thật đây là nơi lý tưởng để trải nghiệm những điều mới lạ...

Và, nếu cảm thấy bao tử của mình lên tiếng "đói"... hãy tiến vào mái vòm trung tâm là nhà hàng Cuchina để thưởng thức những món món ăn kiểu Ý được chế biến cực ký hấp dẫn...

Cocktail ở Q bar... đơn giản với hương mật phảng phất từ Jhnnie Walker nhãn vàng nhưng đầy say đắm... hòa đều với vài giọt cam đắng và đá cho vào ly, trên cùng cho thêm một ít sâm banh với nước cốt gừng. Trang trí chỉ với tay khuấy cocktail xoắn dài -- đơn giản nhưng pro....

Và dĩ nhiên, sự hài hòa trong âm nhạc là một điều tiên quyết: đội ngũ DJ riêng của Q Bar luôn là người khuấy động không khí, bắt đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng rồi từ từ tăng nhịp cho đến khi tất cả đều hoàn toàn đắm chìm vào giai điệu... nghe nói thỉnh thoảng cũng có những tay DJ quốc tế cũng hay ghé thăm Q bar nữa đó

Cuối tuần mà được dẫn đến Q bar thì thật là tuyệt... không khí ở đây không nổi loạn nhưng đầy sôi nổi, hòa lẫn với sang trọng và phong cách......
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Seventeen Saloon 15/09/2007
103 A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Một không khí Viễn Tây Hoang Dã Mỹ của 17 Saloon làm sống chất hoang dã rất đúng điệu - đó là cảm nhận đầu tiên khi đặt chân vào quán

Lọt thỏm trên một góc phố trung tâm nhưng 17 Saloon nổi bật hơn hết với cách trang trí hoàn toàn bằng gỗ, chỉ ngay khi đặt chân đến bậc cửa, mình đã cảm nhận ngay không khí mạnh mẽ đã bắt đầu lan tỏa... Sàn gỗ, vật dụng trang trí trên tuờng đậm chất cao bồi làm mình cứ ngỡ như đang lạc vào thế giới cao bồi miền Viễn Tây vậy

Quán có 2 lầu: quầy Bar lớn ở lầu duới, đủ chỗ cho nhóm bọn mình tụ tập và nhâm nhi các loại thức uống . Nhân viên phục vụ ở đây trong trang phục như những cao bồi thật thụ nhưng lại rất thân thiện, mà có lẽ là thân thiện nhất trong số phục vụ ở các bar khác của Thành phố

Lầu 2 mang không khí riêng tư hơn và thiết kế dang vành tai nên chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy các ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu cao dù ở xa tít

Khu ngoài trời nhìn xuống đuờng phố về đêm và công viên bên cạnh là góc lý tuởng cho những khi có "tâm trạng" và thích lặng lẽ

Vừa nhấm từng ngụm bia lạnh hay từng ngụm whisky hoặc từng ngụm nuớc mocktail trái cây tại quầy bar hay trên ban công lầu 2, vừa thả hồn vào giai điệu cảu ban nhạc Philippines với những bài "độc" của ban nhạc đồng quê, folk, blue và có thể là bất cứ bài nào nếu chúng ta yêu cầu. Nhạc sống kéo dài từ 9h tối đến tận khuya

Không có một bar cao bồi nào lại có thể thiếu bia lạnh và whisky chaser nhưng nếu muốn không khí tiệc tùng linh đình, thì nhất định phải chọn cocktail Feeling - với 5 vỉ ruợu chỉ trong một ly, chắc chắn sẽ phấn khích cả đêm...

17 Saloon còn có món bít-tết là món bò nhập Angus thật sự rất mềm, ngon và giá cho món này thì thật là quá ngộ nghĩnh, giá rất lẻ: 94,900 đồng

Hầu như tối nào đến 17 Saloon đông khách, không riêng gì cuối tuần, vì thế cam đoan rằng đây là điểm đến hấp dẫn đó
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Gỏi Cuốn 10/09/2007
80 Hai Bà Trưng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
wow, gỏi cuốn ở đây thật tuyệt vời...

Mình đã ăn món này ở nhiều nơi lắm rùi nhưng chưa ăn gỏi cuốn ở bất cứ nơi nào mà thấy ngon tuyệt đối như ở đây cả - cuốn gỏi được cuốn chắc tay, chất lượng với 3 con tôm kha khá và thịt nạc miếng lớn chứ không phải thịt vụn (nếu không thích ăn thịt thì có thể bảo họ cuốn tôm không cũng được hoặc ngược lại) + nước chấm là mắm nêm được pha rất đậm đà - ăn một lần là cứ thèm gỏi cuốn thì chỉ đến đây thôi

Nếu không thích ăn mắm nêm bạn có thể chấm kèm với tương, vị khác mỗt chút nhưng ngon cũng không kém đâu

Ngoài gỏi cuốn, còn có bì cuốn chấm nước mắm cũng ngon không kém

Quán còn phục vụ rất nhiều món nữa, mà món nào cũng ngon hết: cháo bò, phở bò-gà, ... các loại sinh tố, chè thái, nước giải khát...

Giá cũng bình dân: các loại cuốn: 3,000 đồng/cuốn

C ác món khác thì khoảng 10,000 - 15,000 đồng

Các loại giải khát+ tráng miệng: từ 3,000 - 7,000 đồng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu 10/09/2007
59b Cao Thắng Nối Dài, Phường 3, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Gu của mình là hổng thích ăn bánh khọt cho lắm, nhưng khi được dẫn đến đây ăn thì thật sự khoái và ... ghiền luôn...

Dĩa bánh được bưng ra lúc nào cũng nóng và giòn, giòn nhưng không mất đi phần xốp của bột bánh, và được trình bày khá hấp dẫn với mỗi chiếc bánh là một con tép lớn sắc đỏ gạch đã được lột vỏ kỹ càng (tép ở đây được chọn mua rất tươi nên vẫn giữ được độ săn chắc, vị ngọt của thịt, và màu đỏ gạch của tép)
Bánh được xếp đầy trên mặt dĩa (cụ thể bao nhiêu cái thì mình cũng không nhớ rõ lắm...) và trên khắp mặt bánh còn được rải tôm cháy, mỡ hành nữa... làm cho dĩa bánh càng têm phần hấp dẫn với màu sắc (xanh -cam đỏ -vàng)...

Nướ c chấm ở đây được pha chế cũng ngon nữa, rất ư vừa miệng. Còn rau xanh thì tươi và sạch sẽ, ăn khá thoải mái.

Có dạo, lần nào mấy anh chị có cá độ đá banh hay gì gì đó, đa phần kèo nào cũng đều đến đây chung kèo cả -- nghĩa là đây cũng là sở thích và món khoái khẩu của ột nhóm khá đông người (khoảng 20 per)

Ngoài món bánh khọt được xem là món chính của nơi đây.
Còn có món lẩu ghẹ cũng ngon lắm.
Nồi lẩu ghẹ được bưng ra, tò mò mở nắp xem nó thế nào... wow.. thật là hấp dẫn đó nghen, toàn ghẹ là ghẹ, có vài miếng hành tây, cà chua được xắt lớn cho thêm màu sắc và hương vị...
Món này được ăn chung với bún tươi hoặc bún khô tùy mình chọn và một ít rau sống, nhưng mình thì chỉ toàn ăn ghẹ thôi, bởi nhỏ nhất nên được mấy anh chị nhường cho đó mừ, ăn chưa hết nửa con này đã được gắp cho thêm nửa con khác ra dĩa, (để ra cho nguội mới lột vỏ ăn được chứ ^__^)
Troy... đã thật đã luôn....

Còn phục vụ ở đây, biết nói sao đây nhỉ. Có lúc vừa gọi sau vài phút là đã có đồ ăn trước mặt, nhưng có khi ngồi tám cả đỗi mới thấy đồ ăn được bưng ra, có khi còn phải gọi nhắc nữa chứ.
Vì lý do này nên không thể cho 5 sao được rồi...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu