Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
beocon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/8/2008

Tổng Lượt Xem:  8882

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Nhỏ Và Xinh 20/08/2008
91 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
 
Lâu lắm rồi, hồi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, còn bơ vơ lạ lẫm lắm, bạn của anh trai mình tới rủ đi cafe, ừ thì đi cho biết, lòng vòng một hồi anh dừng lại trước  "NHỎ VÀ XINH", thấy ngộ ngộ, mình trêu mai mốt em mở quán "TO VÀ ĐẸP" bên cạnh cạnh tranh mới được.
Hồi đó NHỎ VÀ XINH  đối với mình lung linh lắm, và ấm cúng lắm, và cũng thấy anh bạn của anh trai mình rất ..sành điệu. Anh ấy còn yêu cầu được quán mở những bài nhạc mà mình yêu thích, mình nhớ hồi đó là nghe Scorpion. Mình nhìn chăm chăm cái menu làm bằng gỗ, nhớ mãi cho đến sau này khi làm mẫu Menu thuyết trình mình cũng đã ăn cắp từ ý tưởng của NHỎ VÀ XINH.
Bây giờ, mình đã ra trường, đã quen với nhiều quán cafe ở Sài Gòn, những bận rộn của cuộc sống làm mình quên đi NHỎ VÀ XINH, nhiều lần Cafe với bạn, mình nhã ý muốn ghé lại, nhưng...không nhớ đường...thế là đành ghé vào một quán khác, một quán có thể lạ có thể quen...
Luôn muốn một lần tìm lại hình ảnh lung linh, diệu vợi, ấn tượng ban đầu với cafe Sài thành, vô google search tìm địa chỉ, thấy diễn đàn này , muốn chia sẻ với mọi người về cảm xúc khó tìm lại trong lần đầu cafe tại Sài Gòn, tại NHỎ VÀ XINH.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu