Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
...^0^~
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/2/2008

Tổng Lượt Xem:  39120

146 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bánh Mì Bamizon 30/10/2008
77 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đây sẽ là 1 lời nhận xét rất thật lòng
...
Nghe mọi người nói đến Bamizon nhiều quá, mà một tín đồ bánh mì như mình ko vào Bamizon thì coi hok có đc >.<, nên hum nay đã hành hạ anh trai bắt ông ý chở đi Bamizon bằng được mí thôi mà đã đi là fai đi cho trót, ghé HBT cũng coi như là một nhánh lớn của Bamizon rồi nhỉ...
...
Quán - nhà hàng rất lịch sự, cả về phong cách nhân viên lẫn phòng ốc, trang trí đẹp, tao nhã, phía bên trong rộng rãi, ghế rồi rất thoải mái, rất êm ~^.^~
Ở đây có giá sách, giá CDs cho mình nhòm ngó trước khi măm măm cũng sướng, nhân viên cũng rất để ý [có lẽ vì lúc đó bên trong chỉ có 2 anh em =.=] cho nên khi 2 anh em lên kệ coi sách đến đâu thì nhân viên bật đèn theo đến đó, ko để 2 anh em lâm vào cảnh "thầy bói xem voi"
...
Bước vô gọi món, thì, 2 anh em quyết định mua luôn 1 ổ thịt + 1 ổ gà, vì đói nên ko chơi với ổ mini mà order ổ "mà - người - ta - kêu - là - to" luôn.
...
Sau khi ngắm sách chán chê thì bánh mì cũng tới, 2 ổ bánh mì được bọc trong 2 miếng giấy dài trông rất lịch sự + 1 tờ khăn ăn [2 ổ bánh mì mà 1 tờ khăn ăn, vô tình hay cố ý nhỉ hay là mua 2 ổ được khuyến mãi 1 tờ khăn ăn ---- một câu hỏi lớn ko lời đáp ]...
...
Thôi thì đang đói ngấu ra nên hai anh em ko thèm bàn nhiều mà rút bánh mì ra măm luôn --- thì hiện ra trước mắt mình là ổ bánh mì 2 ổ bánh mì dài bằng gấp rưỡi cái mắt kiếng của mình @.@ ko lầm là tầm 15 cm mà có bạn đã nói là: bự - ơi - là - bự hay là ổ - bánh - cực - lớn - fai - 2 - người - mới - ăn - hết ----> 2 anh em shock toàn tập, vì rõ ràng trong menu ghi Baguette [hay mình nhớ nhầm nhỉ ] mà trong trí tưởng tượng của mình chỉ có những cái Baguette dài như ở I love Bread, ở BigC, ở Onore, vâng, trong suy nghĩ của mình: Baguette là bánh mì que, nhỏ và dài, và hôm nay đến với Bamizon, mình đã được mở mang tầm mắt khi biết Baguette bánh mì que còn có loại nhỏ và ngắn

Rất xin lỗi, có lẽ mình thất vọng ko fai tại vì Bamizon mà tại vì đã có những cms nói là bánh mì to lắm, nhiều thịt lắm, hay là bánh mì khá béo ngậy vì nhiều bơ... mình rất tin tưởng vào những cms của mọi người ở thổ địa nên đã đến thử xem Bamizon có như lời mấy bạn nói ko - thì chỉ có phục vụ là đáng iu thật, phòng ốc là đẹp thật, giá cả là đúng thật, riêng chuyện bánh mì này thì... mình chịu rồi - khác j nói cái bánh mì cóc ở Như Lan bự như cái bánh mì dài của nó

... mình cũng nói rõ là ko fai tại bụng mình bự, hay mắt mình to mà nói cái bánh mì bé, thực tế là mình ăn khá ít [chỉ 1 miếng gà của kfc ~18k - ko fai 1 phần gà - cũng làm mình no bụng rồi] - và nếu đối với mình cái bánh mì còn bé thì đối với những người khác nó còn như thế nào?

2 anh em đã fai giả bộ ngây thơ gọi chị bán hàng đến và hỏi nhỏ: "chị ơi cho em hỏi cái bánh mini nó = bao nhiêu phần cái bánh này" [cũng hơi bất lịch sự nhưng ko còn cách nào khác, vì sợ có khi đem lầm cho mình bánh mini] thì chị nhân viên trả lời "cái bánh mini nó ngắn hơn cái bánh này tầm vầy" [chị đưa tay chỉ ngắn hơn khoảng 3,4 cm] và lúc đó 2 anh em mới chấp nhận sự thật là, vâng, 2 cái bánh mì này là 2 cái mà anh em mình order
...
Bánh mì thì ngon, tất nhiên; bánh mì gà có vẻ ngon hơn bánh mì thịt, vì đơn giản là vị gà thì mỗi tệm bánh mì đều khác nhau và mình cảm nhận chỗ này ăn cũng khá được, còn vị của bánh mì thịt thì ko có ấn tượng j sâu sắc lắm, và cũng ko nhiều thịt như bạn địa nào từng hào hứng nói - có thể cho là lượng thịt vừa fai...
...
Nói j thì nói, Crox hài lòng với thái độ của nhân viên phục vụ ở đây cũng như phong cách ở đây.
...

Nói điều thứ 2: thật ra, giá bánh mì 22k cho 1 ổ thế này là chấp nhận được. Theo như mình thì cái bánh mì ở Bamizon cũng tương tự như 1 cái bánh mì ở tiệm Minh Châu Q4, mà giá ở MC cho 1 cái như vậy đã là 10k rồi, nên đến với BMZ, thêm tiền cho việc được phục vụ tận răng, được ngồi máy lạnh ghế êm trong khung cảnh thoáng mát dễ chịu + sự chắc chắn về độ sạch của thức ăn thì mình ko có j fai tiếc.

Điều mình thất vọng ở đây là những ý kiến có phần ko chính xác của một số địa - àh mà, có lẽ mình sẽ quay lại BMZ một lần nữa để đo chính xác độ dài của những cái bánh mì, cho những bạn chưa đến BMZ bao h có một số liệu chính xác nhất, ko fai lăn tăn vì người này nói ổ bánh bự lắm 2 người ăn mới hết, hay người kia bảo cái bánh bé nuốt cái là xong.


Còn muốn viết tiếp nữa, nhưng sao cái dòng "nội dung của bạn vượt quá giới hạn" cứ hiện lên =.= để post cái coi được ko rồi viết tiếp (_ __!)

Tiếp tục viết...


...
Theo ý kiến cá nhân của mình, BMZ là thương hiệu thức ăn nhanh của Việt Nam, mình rất là ủng hộ, đặc biệt BMZ là một làn gió mới thổi vào thị trường thức ăn nhanh cao cấp gần như quanh đi quẩn lại chỉ có gà, hams... nhưng BMZ cần fai hiểu rằng - viết ra vậy thôi chứ cũng hok biết có ai trong BMZ "biết + bỏ thời gian ra đọc" ko:

1. để làm được món gà rán ở nhà rất tốn công mà có khi ko ngon được như ở hàng, còn muốn làm 1 ổ bánh mì ở nhà thì dễ như trở bàn tay vì nguyên vật liệu rất dễ kiếm: bánh mì, đồ nguội, bơ, pate,... muốn đồ cao cấp sạch sẽ cứ siêu thị mà tiến.

2. nói một chuyện rất đơn giản, bản chất của bánh mì là một món ăn nhanh, bản chất của bánh mì là dễ dàng đem đi đc mọi lúc mọi nơi, ăn mọi lúc mọi nơi --- nhanh chóng gọn gàng ko vướng víu và đặc biệt là: ko dơ tay. Và BMZ là một cửa hàng bán bánh mì cao cấp, ko chỉ phục vụ bánh mì như 1 loại thức ăn nhanh mà còn như 1 loại món ăn "chậm": đánh mạnh vào khâu khách dùng tại quán.
Dễ cảm nhận khi khách ăn tại quán thì sẽ thấy tiền mình bỏ ra rất xứng đáng, còn khi mua mang về thì thà ra Như lan mua cho lành. Như vậy, BMZ đã bỏ quên 1 lượng khách dồi dào, trong khi những người công sở, những bạn choai choai thì vào KFC vẫn sang hơn vào BMZ chứ ---> BMZ cần fai khẳng định vị thế của bánh mì cao cấp của mình: hương vị fai có đột phá phù hợp, nguyên liệu cũng fai khẳng định đc mình, chứ nếu thực khách chỉ cần 1 chỗ để dừng chân, BMZ sẽ ko đánh lại cơ số những quán cafe đang ngày càng hoàn thiện [vd mua bánh mì ở đâu đó rùi chui vô quán cafe ngồi], chứ đừng nói đến ông lớn - vừa - phải như KFC...



... đạt được sự chú ý của dân tình lúc nào thì fai biết tận dụng ngay lúc đó để đánh bóng khẳng định mình, nếu ko BMZ sẽ chỉ nổi lên phút ban đầu vì "mới" và "lạ" --- sau khi hết "mới" và "lạ" thì... hy vọng BMZ sẽ tiếp tục tìm được cái "lạ" khác để tồn tại trong lòng thực khách.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Zago 30/10/2008
197 Đinh Tiên Hoàng quận 1
Hồ Chí Minh
 
Zago ko khác j thiên đường của phái nữ, đồ cực nhiều, cực đẹp và đặc biệt là giá thành rất rất phải chăng, đến mức mà Crox ko tin được vào mắt mình @.@

Điểm cộng:

+ Shop rộng + bự + đẹp hoành tráng >:D<

+ Giày quá trời + đủ hết các kiểu + giá ko thể tin được cho cửa hàng to bự có tiếng như vậy và giày đẹp như vậy: 99k/ đôi và 190k/đôi
-------> hai loại này loại này cũng đẹp hết, nhưng chất lượng + êm chân thì giá 190k vẫn hơn. Đa số là 2 giá này, chỉ vài đôi giá khác thôi :D ko đáng kể

+ Giày đã nhiều + đẹp hoa cả mắt rồi quần áo váy đầm còn khủng khiếp hơn, rất nhiều - xem cả tiếng chưa hết, đã vậy còn rất đẹp @.@ mà giá thì ko khác gì những shop khác, có khi còn rẻ hơn nữa kìa, vd Crox mua cái áo thun vải mịn đẹp có cái mạc đẹp còn hơn cái móc khóa trong giftshop với giá 105k, hết hồn :| vì mang ít tiền nên đành hẹn lần sau để đến với Zago
--------> àh váy đẹp + nhiều lắm nhá, ko thua gì váy hàn quốc đâu, giá thành váy thì chắc cũng tương đương :D váy mà ^^ nhưng hơn đồ hàn ở chỗ bạn kiểm soát đc chất lượng cái váy ^^

+ Phòng thử đồ bự như thang máy :)) rộng, thoáng, đẹp, gương bự dễ coi đồ.

+ Đặc biệt: cái này ko bik thật hay ko :)) cô nv nói là: mỗi kiểu giày ở đây, mỗi size chỉ có 1 đôi thôi :D tức là 1 kiểu giày có khoảng 6 số từ 35 - 40 thì cũng chỉ có 6 đôi thôi :)) hàng khá độc nhé ^^ chỉ cần nghĩ 99k cho một đôi giày độc là đã ghìn ròy =p~ khi cứ so sánh với các cửa hàng khác ~160k/đôi là ra đường vẫn đụng tùm lum ^^

+ Giữ xe free :D

Điểm trừ:

- Nv có vài cô hơi ngộ - ko biết diễn tả sao nhưng Crox ko thích lắm ^^

- Crox tới lúc 9h hơn mà vẫn còn lau nhà, lau bụi.

- Khi mua đồ nên kiểm tra kỹ coi sứt mẻ j ko, coi kỹ vào nếu bạn hok mún vừa mua về đã thấy cục cưng bị mẻ :(

- Chất lượng: ko được tốt + bền cho lắm :D phù hợp cho bạn nếu theo đuổi thời trang [vì mau hư nên ko tiếc khi mua đôi khác ^^] - giày cũng như áo mau bị xuống cấp: vd da giầy trầy xước nhiều, áo đính hột thì hột rớt lung tung... theo lời người bán hàng [như đã nói ở trên] đồ ở đây mỗi size có duy nhất 1 loại nên tình hình là bảo hành chắc bó tay ko làm j đc với đôi giày của mình rồi

------------->
Các bạn cứ đến thử đi :D chắc chắn bạn ko bị thất vọng với núi đồ ở đây đâu ^^ mà nếu có thì 1 là thất vọng vì ko đủ sức xem hết đồ ở Zago :)) 2 là khi mua bạn ko coi kỹ món hàng thôi ^^



P.s: hồi nãy chấm điểm 5* vì hào hứng quá ^^ nhưng nghĩ lại Crox fai để nửa * để chấm điểm chất lượng chứ ^^ nên chừa lại - 4,5* nha, chừng nào bik đc chất lượng sẽ cho 5* hoặc 4* ^^ - Chất lượng ko tốt, chấm 4* - sau khi way trở lại một lần nữa mình chấm 3*
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Vi Tính Nhật Nguyệt 12/08/2008
121/10 lê thị riêng, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Không còn gì để nói. Crox rất hài lòng với mọi người ở đây. Crox muốn mua một bộ máy tính mới, ko biết đi đâu mà giá vừa tốt đồ cũng tốt, chợt nghĩ ra Nhật Nguyệt.

Ông chủ của NN cũng là ông chủ của trang web mua bán khá lớn 5giay.com, nên khi đến với NN Crox cũng khá yên tâm về uy tín. Mặt bằng NN nằm trong hẻm, nhà cũng sơ sài, nhưng qua tất cả những ấn tượng ban đầu ko tốt đẹp đó là một sự phục vụ tuyệt vời.

Cửa hàng chỉ có vài người, Crox biết 2 người là 1 chị tiếp Crox qua mạng rất dễ thương, và anh ráp máy nói chịn cũng thôi rồi :)) mọi người điều rất trẻ, rất hết lòng. Crox mua một cái máy 5tr5, mà xài mượt còn hơn cái máy của dì mua đến 10tr ^^
Nếu có j trục trặc, đem máy đến là các anh tận tình, vui vẻ sửa chữa - nếu đồ hư sẵn sàng thay cái mới - mà vụ này ít xảy ra lắm ^^

Giá cả, chất lượng quá tốt đã át đi phong cách phục vụ ko mấy chuyên nghiệp về hình thức, còn về mặt hiểu biết máy móc thì tất nhiên fai chuyên nghiệp rồi hen :D

Crox có lời khuyên các bạn ko hiểu biết nhiều về máy tính như Crox, hay cả những bạn rành nữa, cũng nên đến NN để đc phục vụ với uy tín, chất lượng, cũng như giá thành tốt nhất ^^

VD: case ở NN bán y chang chỉ có ~260k mà case ở cửa hàng rẻ nhất có tên tuổi mà Crox biết cũng đã ~350k rồi ^^ ---> đã vậy còn chưa nói đến chuyện bảo hành nữa ^^ NN bảo hành rất đàng hoàng còn mấy chỗ khác thì tùy vào sự may mắn của mọi người ^^

Nhưng NN ko bán mấy đồ linh tinh nha, chủ yếu là máy tính bộ, laptop, linh kiện máy tính thôi :D
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu Thị Máy tính Thạnh An 12/08/2008
800 Nguyễn Trung Trực
Kiên Giang
 
Phong vũ là một trung tâm "thuốc gà" thuộc cấp tp ^^. Đến đây các bạn chỉ nên mua những cái hok thể hư, hay những cái cực ít hư, vd như đầu đọc thẻ, miếng dán màn hình, cọng cáp...vv

Nếu đến đây mà bạn làm cho nv phật lòng, họ sẽ thẳng miệng quát mắng bạn [Crox bị rồi, lúc đó Crox gọi điện hỏi anh xem cái loại đó tốt ko, vừa cúp máy xuống là bà nv đó mắng Crox này nọ, bảo là fai hỏi bà ý chứ người khác hok ai rành đâu] Họ chỉ nịnh nọt nếu thấy bạn ít biết và muốn mua đồ có giá trị.

Thật ra, ko fai ai ở đây cũng tệ như vậy, cũng có những cô nv đàng hoàng, nhưng cơ hội để bạn đc cô ấy tiếp là ko lớn.

Một cái nữa là khi bạn đi bảo hành, cẩn thận với những người bản hành nhé, bạn nên cứng rắn một chút  [giang hồ một chút :))] chứ ko sẽ bị họ xem như người đi xin xỏ họ vậy đó. Và lúc nhận lại hàng bảo hành bạn nên check kỹ các thứ xem có fai là cái bạn đã mua ko. nếu người ta đề nghị đổi đồ chứ ko sửa: thì ko bao h đổi nhe, chỉ lấy tiền lại thôi.

Mấy dòng kn gom góp từ đàn anh của mình ^^, mong mọi người xem qua.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Blook 12/08/2008
130a Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Blook có nhiều chi nhánh thật, mình cũng chưa đi hết, nhưng chỗ này gần khu vực dưới bản đồ nhất + vị trí đẹp trên CMT8 nên mình cũng thích hơn ^^

Đồ ở đây khá đẹp, ko hẳn theo style hàn trung nhan nhản trên khắp các web mà nó vẫn mang phong cách của riêng mình, hàng về theo đợt thì fai, mỗi đợt có loại vải riêng, phong cách riêng nên hàng hóa 1 thời điểm ko phong phú lắm [vd như 2 cái áo thun kiểu khác nhau nhưng may cùng 1 loại vải] quần + váy ở đây ko phong phú, mỗi đợt chỉ có vài kiểu, chỉ có áo là nhiều kiểu hơn.

Blook hay phát catalogue, nên coi trong catalogue là bạn biết đa số cái món blook đang bán rồi.

Điểm cộng:
- Mạc của blook trông đẹp :D - cửa hàng chỉ bán đồ blook thôi ko có hàng tùm lum hiệu.
- Nhiều áo đẹp.
- Giá thành bt.
- Vị trí đẹp dễ thấy
- Có catalogue dễ biết kiểu áo.
- Chất liệu đẹp.

Điểm trừ:
- Ít quần và váy đẹp.
- Lâu lâu áo cũng có vấn đề: nút dễ sứt, mua về nên đơm lại nút cho an toàn.

Muốn mua 1 cái bạn cũng nên mang theo ~150k cho chắc ăn - giá áo 1 cái bt ~100k [cũng khá đẹp ^^] áo kiểu chút thì đắt hơn chút thôi. Có váy với quần thì ~200k.

Nếu bạn ko biết nên mua đồ j, hay mún mua đồ an toàn một chút thì đến blook bạn sẽ hài lòng ^^
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán kem Nelly 12/08/2008
chân cầu Tân Thuận 1, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Bữa giờ mới thấy khu vực Q7 có quán kem đàng hoàng mà hok nằm trong PMH ^^ quán kem hộp nhe :D ko fai kem sân vườn :)) Quảng cáo là kem Ý, làm nguyên liệu tự nhiên.


Điểm cộng:
- Kem + trình bày được
- Giá chấp nhận được.
- Phục vụ hìn lành
- Vị trí quán đẹp
- Giá bánh cũng được

Điểm trừ:
- Không gian quán nhỏ
- Có ~10 mùi trái cây, cái này cũng tạm đi, nhưng số mẫu ly kem thì ít - mà bt mình thích lựa ly hơn, nên lựa chọn chưa đã.
- NV tám dữ dội
- Quán mới bước vô thì nóng quá trời, sau đó mới bật quạt nước - ông chủ giải thích tại quán mới mở chưa chuẩn bị đầy đủ.

Đến quán Nelly ở q7 bạn nên có trong túi ~50k là thoải mái rồi ^^ một ly kem theo mẫu giá thường là 25k, ăn theo viên cũng rẻ [nhớ ko lầm là 2v/18k ^^] nhìn vô trong có nguyên chỗ cho mấy ông đầu bếp mần kem lun :D
Quán mới còn nhiều sơ sót, mọi người trong q7 hay q4 có thể đến ủng hộ - mấy bạn ở q khác nếu wa đây thì ăn kem thoy chứ đừng "ăn quán" ^^ , đi 2 người là tốt nhất [đi cả nhóm coi chừng ngộp vì chỗ hơi nhỏ]

Chúc mọi người ăn kem vui vẻ :X
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Giày Hồng Anh 12/08/2008
503 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đã mua 2 đôi giày ở Hồng Anh và 2 đôi y chang nhau ^^

Lúc đó được bạn mẹ giới thiệu đến mua giày ở HA, Crox cũng đến thử. Trước h toàn đi giày con trai, lần đến HA là lần đầu Crox tiếp xúc với giày búp bê sau một hồi nhòm thì phát hiện ra một đôi rất đơn giản mà đẹp: đôi búp bê bằng da màu vàng nhạt đế bằng có đính một cái nơ trắng - chỉ có vậy thôi  - thử vào thì vừa in, Crox la lên: Trời đôi giày này làm ra để cho con mẹ ơi -----> thế là mua liền.

Crox khá hài lòng với đôi giày này, đến ông thấy giáo khó tính còn để ý và gật gù nhìn Crox: "Nice choice" ^^

sau ~6,7 tháng giày trở nên xấu mù phần vì cũ, phần vì Crox ko biết giữ, cứ đem em nó đi hết ngâm mưa lại ngâm nắng nên nó mau hư :D Crox lại trở lại cửa hàng để mua lại đôi y chang nữa ^^
Giày mang ko bền lắm nhưng từ lúc mua đến lúc cũ hư thì chưa bao giờ bị j nữa, ko tróc đế, ko rớt nơ ^^ chỉ là giày da nên nó tróc vỏ vì hành hạ quá nhiều thôi ^^ tuy vậy đôi giày được khá nhiều người để ý vì quá đơn giản nhưng xinh cực kỳ ---> vậy là vui ròy ^^

Nếu mún mua giày ở đây thì nên mang ~200k, hồi năm ngoái Crox mua cũng đã 160k.

Giày Hồng Anh cũng được coi là tạm nổi tiếng, mọi người có thể đến đây xem thử, biết đâu lại gặp tiếng sét ái tình như Crox ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe NokBox 04/02/2008
496C Nguyễn Thị Minh Khai [gần ngã sáu], Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Với 3 màu chủ đạo: Trắng, đen, đỏ, quán có phong cách rất hợp với tuổi teen [nhân viên quán có phong cách cũng teen nốt ^_^] nội thất và tường trang trí khá, chỉ mất điểm khi để sàn trống hoác ko có gì [chắc do quán mới ^_^]

Điểm cộng:
- Nhân viên phục vụ rất tận tình và lịch sự, rất cool và có phong cách... [vài đứa bạn còn bảo ở đây các anh rất đẹp trai và các chị rất xinh gái :"]
- Nội thất đẹp [ko tính cái sàn]
- Menu có khá nhiều lựa chọn.

Điểm trừ:
- Mở nhạc trẻ nước ngoài mà lại ít bài [lặp đi lặp lại nhiều] mở hơi ồn nói chuyện riêng tư khó :"]
- Không gian hẹp.
- Quán cho teen [em nghĩ vậy ^_^] mà giá khá cao so với túi tiền của teen [trung bình khoảng 35k/ người cho một món vừa fai]

Tóm lại đây có thể là một điểm hẹn cuối tuần thích hợp cho nhóm bạn cả mới quen lẫn thân thiết ^____^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu