Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ngọc Phượng
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2008

Tổng Lượt Xem:  56625

430 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 28
3 sao -
 6
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Teen Ice-cream 22/09/2008
94AB Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
                Nhiều khi thấy mình "già" rùi mà còn nhí nhảnh như teen thấy ngại ghê. Nhưng mà mình vẫn thích mấy quán thiết kế theo phong cách teen hèh. Bởi vậy, Quán Teen Icecream ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của mình. Ngày quán  khai trương, mình đi ngang, trông thấy, see ngộ ngộ bởi cái tên, cho nên đứng lại...dòm. 
               Cho tới khi có cơ hội bước vô, mình mới cảm nhận được hết cái teen của quán, từ nhiều màu sắc sáng nổi bật như teen được bày biện hài hòa, trông ...nổi như cồn, đầy phong cách nha. Kem ở đây ngọt béo okie không kém gì mấy quán...xịn khác. Khách ghé đây đa phần là lứa tuổi 9X, mấy áo dài hay mày râu sau giờ học ghé quán nhâm nhi kem thì ít mà Tám thì nhìu.
             Cái nữa là quán cũng hay có những chương trình khuyến mãi để tổ chức sinh nhật tiệc tùng cho teen hay children hấp dẫn lắm. Ghé thử nhe!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Nước Đại Thế Giới 22/09/2008
600 Bến Hàm Tử, Phường 6, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

                Công viên nước thì mình đã đi cũng nhìu rùi, Đại Thế Giới là một trong những số đó. Lần ấy mình đi cùng cả lớp lúc mình còn học cấp III, vui ơi là vui lun .
                Giống như những công viên nước khác, ở đây cũng có đầy đủ những loại hình trò chơi phổ biến nhu6 dòng sông lười, trượt phao, trượt ống... tuy ít có những trò hiện đại như Đầm sen nhưng mình thấy cũng okie lắm, với mình vui đùa trong không gian ấy, bao nhiu trò ấy là chơi mún...xỉu rùi cần chi phải nhìu. Ở đây còn tránh được việc xếp hàng...cho tới khô đồ mỗi khi mún chơi trò gì đó. Giá cả rất hợp lí với giới HSSV hay bị...viêm màng túi hehe .

              Mấy u nào chưa có chỗ đi chơi lễ thì nhớ ghé đây thử hen.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu thị Coopmart 20/09/2008
125 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
                 Ghé chỗ này không phải vì mình thích mà tại vì sẵn tiện đi lên công ty bà chị ghé qua lun (dzì nó ở kế bên chỗ í mà). Chỉ một chữ: đông. Đông nghịt người, mình hơi bị ngộp nha. Siêu thị có mặt bằng hơi hẹp nhưng cách trình bày hàng hóa trông cũng okie lém.
                 Các mặt hàng cũng the same như mọi coopmart khác, cũng nhiều, tha hồ lựa chọn. Nhưng chỉ có điều phải chen chúc mỗi khi xaxh1 theo cái giỏ hay đẩy thêm chiếc xe, làm mình không thoải mái chọn hàng gì hết trơn .
                Nếu siêu thị có chỗ rộng hơn thì tốt hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Hủ Tiếu Nhân Quán 17/09/2008
A67 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
              Lần đầu mình đến quán này lúc năm mình mới học lớp 10, khi quán vẫn là một quán nhỏ chứ chưa khang trang như bi giờ. Lúc đó, mình ngồi tận ngoài lề đường ăn, cảm thấy ngon vô cùng, bằng chứng là húp sạch hết cả tô.

              Mới đây, bố mẹ hứng chí rủ cả nhà đi ăn hủ tiếu, thế là lập tức xách xe dzọt lên Nguyễn Trãi, mình hơi bất ngờ vì nó thay đổi nhiều quá. Không còn ngồi ngoài vỉa hè húp nước lèo xoành xoạch nữa mà giờ ta đây được leo lên lầu ngồi bàn ghế lịch sự nha, không gian thoáng (nhưng hơi không mát như vỉa hè), mấy anh chị phục vụ hết sức dễ thương. Vị hủ tiếu vẫn như ngày nào, đầy hấp dẫn.

              Nói nhỏ nghen, mình còn kết mấy anh giữ xe nữa, tận tình dắt xe mà còn vui tính nữa chứ. Hôm nay mình hào phóng cho 5 sao lun
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Sinh Thái Bò Cạp Vàng 17/09/2008
ấp 3
Đồng Nai
 
                Đã 2 lần đến đây rùi nên mình cũng mạo muội bình...loạn cho nó vài câu chơi.
               Ấn tượng đầu tiên là: năm đầu mình đi thì vào khu vui chơi phải đi bằng con đò nhỏ, nhưng bi giờ tiến bộ hơn, đi qua cầu tre hehe.
              Ấn tượng tiếp theo: một khung cảnh hết sức rộng rãi, những bãi cỏ xanh rì, những bụi cây hoa um tùm làm cảnh chụp hình thì hết ý.
              Ấn tượng tiếp tiếp theo: một con sông rộng nhấp nhô những cái áo phao cam cam đang ngụp lặn, một vài chiếc xuồng quay tròn tròn trên sông (vì mấy u í hem biết chèo ) làm mình cười vỡ bụng.
             Ấn tượng cuối cùng: nước tắm ở đây hơi bị...không sạch cho lém, vì lấy từ nước sông lên, nên mình hơi ớn. Vì vậy, 2 lần đi rùi nhưng mình chưa lần nào ùm xuống sông hết trơn á 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu 17/09/2008
59b Cao Thắng Nối Dài, Phường 3, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
                  Mấy lần đi ngang qua con đường Cao Thắng, mình cứ ấn tượng mãi cái tên quán "Cô Ba Vũng Tàu" vì nghe có vẻ...quê qué. Chú ý quán nì chẳng qua là bà chị mình bị ghiền món bánh xèo í mà. Bả cứ nói quán ngon lém, làm bao tử mình hơi bị tò mò hehe. 
                 Quán có một không gian cũng khá rộng, bếp núc chiên xào được đặt ngay cổng bên ngoài khi bước vào quán, nên ai thích hay tò mò thì cứ đứng mà nhìn...chiên bánh xèo . Bánh xèo ở đây cũng ngon lém, nước mắm thì tuyệt cú mèo. Đặc biệt, bi giờ quán không chỉ có bánh xèo mà còn có cả một khu ẩm thực đủ món hết, tha hồ phục vụ cho mọi... cái bao tử khó tính.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Kem Vàng Anh 05/09/2008
20c28 Đường 3 Tháng 2 (Cư Xá Nguyễn Trung Trực), Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Nhắc tới Vàng Anh là mình cứ hay tủm tỉm cười miết hà. Nhớ lại cái lần đầu tiên đi kiếm cái hẻm cực khổ để chui vô quán Vàng Anh, còn bi giờ mình rành đường lém rùi, là thấy mình lúc đó "sao bé quá ngu ngơ" 

                    Lui tới quán kem nì ngoài việc thưởng thức những món kem ngon còn là để mình nghe nhạc (có đôi khi nhạc cũng "cùi bắp" lém hà), nhìn ngó xung quanh một không gian đầy ánh sáng và màu sắc, đặc biệt là để lật tới lật lui cuốn menu mà suy nghĩ hoài không biết mình gọi món kem nào đây ta? "Thuyền tình" hay "sông quê"? "Love" hay "uyên ương"? "ngọc lan" hay "bằng lăng tím"? Chu choa ui, mình cứ thấy mấy cái tên í sên sến thế nào í, ngộ ngộ thế nào í, buồn cười thế nào í!!! 

                   Món khoái khẩu của mình ở đây là "Bể dâu". Đừng tưởng bở nhé, nghe tên...đau khổ dzậy mà ăn sướng lém nghen. Kem trắng ngọt phủ một lớp những quả dâu tươi chua chua đựng trong cái chén làm bằng socola nha, bởi dzậy ăn xong khỏi phiền mấy chị phục vụ rửa chén, mình cho nó nằm gọn trong bụng lun .

                     Tuy thix thì thix thiệt nhưng mà hok dám ghé nhiều méc công lên cân là toi.

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Riêu Thanh Hải 04/09/2008
14/12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
                   Mìn là người Nam nên cũng ít thấy hợp khẩu vị dzới mấy món miền Bắc cho lém. Hôm trước tới nhà cô ở đường Trần Văn Đang, cô dẫn cả bọn đi ăn bún riêu, cô bảo: "Quán này ngon mà nổi tiếng lém". Mình cũng đi theo. Ngoằn ngoèo trong con hẻm trên đường Kỳ Đồng (chéc bi giờ đi lại mình thà chịu nhịn còn hơn bị lạc đường qué ), cuối cùng cũng mừng húm vì đã thấy được cái quán.
                  Tụi mình lơ ngơ ko bít gọi món gì cho nên để cô "đi chợ" dùm. Mỗi đứa được một tô bún riêu cũng big lém nấu theo kiểu Bắc, trông hấp dẫn ghê. Rồi cô còn gọi món "độ" của quán là ốc xào chuối nữa. Không bít phải hôm đó vì mình đói như con sói hay ko mà ăn thấy ngon dễ sợ.
                  Mình còn mê nhất ốc nhồi ở đây nữa. Ngon tuyệt cú mèo . Bữa đó 8 người đi ăn mà hết có hơn 200k thui, hoành tráng một bữa no nê, làm mình căng bụng và chắc mai mốt rủ tụi bạn ghé nhà cô thường xuyên quá hehe 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Áo Cưới Diễm Hồng 04/09/2008
45 Tôn Thất Thuyết
Hồ Chí Minh
 
                 Mình có dịp ghé đây tại đám cưới (hok phải của mình ) mà là của bà chị. Mình đó giờ bị "ghiền" áo cưới nên khi vừa được bà chị nhờ đi theo để chụp ảnh cưới là mình ok liền.
                 Tiệm này gần nhà bạn mình, đi qua đi lại hơi bị nhiều (cố ý đi qua để dòm í mà), bi giờ được đi vào, nhìn ngắm, sờ mó...mấy bộ soire thật là sướng quá. Tiệm này tuy nhỏ nhưng áo cưới cũng nhiều lắm, cũng có mấy kiểu rất mode nữa. Chị chủ tiệm rất nhiệt tình trong việc chọn lựa áo cưới. Chị ấy kiêm lun phần trang điểm cô dâu, cũng khéo tay lém. Giá cả thuê đồ so với mấy tiệm khác thì quá ư là bèo . Chỉ có một điều mình ko ưng ý là mấy phông nền để chụp hình cưới hơi bị sơ sài, đơn giản và quay phim chụp hình chưa ok lém.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Văn Hóa Lê Thị Riêng 03/09/2008
875 Cách Mạng Tháng Tám
Hồ Chí Minh
 
               Đây là địa điểm mà mỗi tuần tới ngày thứ ba là mình bị bắt buộc phải đến tại mình học thể dục ở đây mừ.
               Phải nói là công viên rộng lém, cuốc bộ mỏi giò mới hết một vòng công viên. Vậy mà ông thầy mình cứ bắt chạy bộ vòng quanh công viên không hà, nhưng không sao, mình...đi bộ nhiều hơn chạy .
               Công viên có nhiều loại hình giải trí hay lém. Có sân cầu lông cho các cặp so tài nì. Có khu tập dưỡng sinh cho các bô lão nì. Có khu âm nhạc cứ ồn ã dành cho quí vị tập khiêu vũ nì. Có cả một bờ hồ bao la cho dân sát cá nì. Còn có một quán cà phê thơ mộng nằm trong một góc tĩnh lặng của công viên nữa.
               Tối đến thì bạn sẽ được xem nhảy hip hop miễn phí nhe, thú vị lém. Nhưng nhó đừng chui vô mấy cái núp lùm tối tối vì khu đó chỉ thích hợp với mấy đôi thui nghen. Cũng đừng dại qua khu vui chơi thiếu nhi mà xin mua vé chơi nhe, mắc công bị mấy bác bảo vệ đuổi ra là...quê xệ 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp