Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ngọc Phượng
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2008

Tổng Lượt Xem:  56660

430 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 28
3 sao -
 6
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Áo Cưới Diễm Hồng 04/09/2008
45 Tôn Thất Thuyết
Hồ Chí Minh
 
                 Mình có dịp ghé đây tại đám cưới (hok phải của mình ) mà là của bà chị. Mình đó giờ bị "ghiền" áo cưới nên khi vừa được bà chị nhờ đi theo để chụp ảnh cưới là mình ok liền.
                 Tiệm này gần nhà bạn mình, đi qua đi lại hơi bị nhiều (cố ý đi qua để dòm í mà), bi giờ được đi vào, nhìn ngắm, sờ mó...mấy bộ soire thật là sướng quá. Tiệm này tuy nhỏ nhưng áo cưới cũng nhiều lắm, cũng có mấy kiểu rất mode nữa. Chị chủ tiệm rất nhiệt tình trong việc chọn lựa áo cưới. Chị ấy kiêm lun phần trang điểm cô dâu, cũng khéo tay lém. Giá cả thuê đồ so với mấy tiệm khác thì quá ư là bèo . Chỉ có một điều mình ko ưng ý là mấy phông nền để chụp hình cưới hơi bị sơ sài, đơn giản và quay phim chụp hình chưa ok lém.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường Mầm Non Bán Công Sao Mai 13 28/08/2008
172 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Hồ Chí Minh
 
             Trường nằm trên con đường Nguyễn Tất Thành thoáng và rộng. Mặc dù đây là trường bán công nhưng chất lượng dạy và học cũng cừ lắm. Mình có thằng em học ở đây, nó đi học về là tỏ vẻ khoái chí. Nó cứ khen mấy cô hiền, dễ thương, có nhiều bạn nữa. Cơ sở vật chất của trường cũng được lắm, mình thấy có nhiều trò chơi như cầu tuột, xích đu, đu quay đủ màu sắc được bố trí trong sân để cho các em vui đùa trong lúc chờ phụ huynh đón về.
             Mỗi dịp lễ như Noel, trung thu gì đó là mấy cô bày trò chơi hay tổ chức tiệc cho cả lớp thật vui. Mình thấy thằng nhóc ở nhà cứ đem vào lớp cây  thông noel, lồng đèn, có lúc nó mặc cả áo dài khăn đống để diễn văn nghệ nữa chứ.
             Nhân nào ở quận 4 có con cháu chít gì đó nhờ ghé thử trường này hen.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Hanah 27/08/2008
437 Nguyễn Tri Phương, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
                Không biết mình còn quá con nít hay không nữa mà 21 tuổi rùi nhưng mình vẫn thích được người khác tặng quà, nhất là quà lưu niệm. Những món như pha lê, thủy tinh, hình nhân vật hoạt hình mình thích lém. Bởi vậy, khi vào shop Hanah mình mê tít hà.

               Shop Hanah là hệ thống bán hàng lưu niệm nổi tiếng thành phố. Ghé vào một lần bạn sẽ thích ngay đấy, nhất là các bạn tuổi teen í. Ở đây có đủ các loại quà lưu niệm hay những món trang sức phụ kiện đẹp và lạ mắt nữa, có thể trở thành một món quà ý nghĩa khó quên nha.

              Còn mình hả? Mình chỉ thích gấu bông ở Hanah thui. Trùi ui, con nhỏ con lớn, màu này màu kia, cứ nhìn chúng là mình mún rinh ngay một con về nhưng Bác Hồ hok cho phép, hix.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung Tâm Áo Cưới Lê Nam 24/08/2008
10a Ba Tháng Hai
Hồ Chí Minh
 
Dọc con đường 3/2 bạn sẽ trông thấy rất ư là nhìu những tiệm áo cưới đầy rực rỡ. Bật mí nhé, mình thích áo cưới lém đó, cho nên mình thích nhìn những bộ váy cưới sang trọng trong trung tâm áo cưới Lê Nam, một trung tâm dịch vụ cưới hơi "bự" ở 3/2. Ở Lê Nam bạn sẽ tha hồ chọn lựa những bộ váy cưới đa dạng và đẹp mắt với kiểu dáng từ cổ điển tới hiện đại. Ở đây luôn có những ưu đãi cho các couple về các dịch vụ cưới, nên bạn tha hồ được lựa chọn thoải mái và phù hợp túi tiền. Mình thì chỉ thích nhìn, chứ mặc áo cưới thì hơi bị lâu à nha 
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường THPT Nguyễn Trãi 23/08/2008
364 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4
Hồ Chí Minh
 
Thật mỗi lần nhắc đến trường PTTH Nguyễn Trãi lòng mình lại thấy sao sao í, chắc có lẽ vì mình đã gắn bó với nó 3 năm rùi. ở đó đã chứng kiến những vui buồn, những khi bị uýnh vì không học bài, những nụ cười sảng khoái hết cỡ nghe rùng rợn của lũ bạn hay những cái nhìn e thẹn của mình dành cho người í. Trường nằm gần nhà mình nên mỗi khi có dịp đi ngang qua mình lại nhớ về những kỉ niệm mà mình nghĩ có lẽ suốt cuộc đời mình không thể nào quên được. Ước gì thời gian có thể quay trở lại để mình có thể sống lại những phút giây ngọt ngào đó, dù có bị thầy cô... thị sát mình cũng không bùn đâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu